Câu chuyện: «Tràng hạt cứu mạng người»
Có một cô gái đang chán sống muốn tìm đến cái chết, cô ta đi ra bờ sông để tự vẫn .
Khi cô đang bước lần từng bước xuống bờ sông, thì rất may lúc đó cũng có một Hòa Thượng đang đi ngang qua, khi Ngài nhìn thấy tình cảnh đó .
Hoà Thượng liền tháo tràng hạt đang đeo trên cổ và ném ngay xuống nước rồi hô to :
– Có rắn dưới nước, có rắn độc!
Khi cô gái nghe thấy có rắn, trong lúc hoảng loạn, nhìn thấy chuỗi tràng hạt cũng tưởng là con rắn thật và cô ta vội vàng nhảy lên bờ .
Hoà Thượng vẫn không dừng, Ngài tiếp tục kêu lên :
– Rắn bò lên theo kìa, nó đang tiến lên.
Cô gái lại càng sợ , bước càng mau , vừa chạy lên và vừa kêu :
– Cứu mạng, cứu mạng !
Sau đó Hoà Thượng vớt chuỗi tràng lên, cô gái cũng bình tĩnh trở lại .
Khi bình tĩnh, cô gái nhìn thấy chỉ là một xâu chuỗi, không phải rắn.
Biết mình bị lừa, cô giận dỗi nói với Hoà Thượng :
– Ngài là một bậc tu hành sao lại dọa con?
Hoà Thượng đáp :
– Nếu lúc đó con tiếp tục đi xuống đó, con sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa .
Liệu nhìn thấy cảnh đó, lòng ta có nỡ không ?
Cô gái làm mặt giận dỗi nói :
– Làm gì có người muốn cứu người khác mà lại dọa người ta chết khiếp như thế?
Hoà Thượng nói với cô gái :
– Ta không biết bơi, hơn nữa.., trong lúc nguy cấp, trong tay ta chỉ có mỗi chuỗi tràng hạt này nên ta mới nghĩ cách vậy.
Sau đó, cô hết giận, cô cảm ơn Hòa Thượng và ra về.
Qua câu chuyện trên cho ta cảm nhận :
Cô gái muốn quyên sinh chỉ là cảm xúc hồ đồ nhất thời, nhưng rõ ràng là rất sợ rắn, trong lòng vẫn còn ít nhiều nỗi sợ hãi.
Điều đó chứng tỏ, cô gái vẫn còn muốn sống.
Và Hoà Thượng đã nhìn thấy điều đó, chỉ một chuỗi tràng hạt và dăm ba lời dọa nạt đã có thể cứu được tính mạng của một cô gái .
Hoà Thượng là người rất có trí tuệ, có con mắt tinh tường và còn sử dụng phương tiện rất cao minh nữa .
Xâu chuỗi ngoài dùng để niệm Phật giúp định tâm. Nhưng trong lúc nguy cấp lại trở thành vật cứu người.
Cho nên có câu:
“Pháp nhãn tinh tường, phương tiện thiện xảo”
Chúc cả nhà tinh tấn .
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn : Copy từ bài chia sẻ của Hạnh Phước.
Sau đó tôi sửa lại và bỏ bớt vài câu, mong bỏ qua vì sự thay đổi chút nội dung.
– Cư Sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày