CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG ĐI KHẤT THỰC
Hôm nay trên đường đi Khất thực có một vị cư sĩ nói chuyện với Sư.
Cư sỹ nói:
– Sáng nào cũng thấy ông đi xin, nhìn ông thanh niên tướng tá ngon lành sao ko ở ngoài đời đi làm để đóng góp cho xã hội mà đi ăn xin xã hội. Ông không thấy kỳ sao ?
Sư đáp:
– Dạ, cám ơn Chú.
Cư sỹ:
– Cám ơn gì? Tôi có làm gì cho ông đâu mà cám ơn.
Sư:
– Cám ơn Chú đã tạo cho Sư một cơ hội để thực hành Pháp Nhẫn Nhịn như lời sư phụ đã dạy cho Sư.
Cư sỹ im lặng. Sư nói tiếp:
– Chú nói người tu hành ko đóng góp gì cho xã hội thì chú thấy điều đó đúng ko? Bản thân chú cũng tự có câu trả lời. Người tu có đóng góp cho xã hội chứ.
Vì người tu hướng dẫn con người làm điều tốt đẹp, góp phần hướng dẫn con người sống có đạo đức trong xã hội theo giáo lý nhà Phật.
Chưa hết, khi con người ta đau khổ, thất bại, tuyệt vọng trong cuộc sống thì họ thường tìm đến chùa xin nương nhờ cửa Phật.
Người tu có lòng Từ Bi đều tiếp nhận họ và cưu mang những người đó nhằm xoa dịu những đau khổ mất mát của họ, cho họ có niềm tin vào cuộc sống để tiếp tục sống tốt đẹp hơn.
Vậy thì Chú thấy sơ sơ trước mắt người tu có đóng góp cho xã hội không?
Cư sỹ im lặng nhìn xuống đất.
Sư tiếp lời:
– Người tu cũng phải tự hoàn thiện tri thức cho kịp với thời đại hiện nay về học vấn, về trình độ xã hội nhằm kêu gọi các tầng lớp tri thức, các mạnh thường quân,… làm các việc từ thiện cho xã hội, nhằm góp phần bảo đảm An sinh xã hội.
Vậy theo Chú người tu có ăn bám xã hội ko?
Bản thân mỗi người khi sinh ra đều có vị trí, trách nhiệm riêng đối với xã hội.
Cũng như Chú có trách nhiệm của người làm Cha đối với con cái, Làm con đối với Cha mẹ Chú. Do vậy không ai ăn bám ai.
Tâm của Chú đến đâu thì lời nói của Chú sẽ phát ra đến đó.
Cư sỹ:
– Thầy nói không sai. Thầy ở chùa nào…….
Vậy là ta đã kết duyên được với một Phật tử trên con đường Khất thực của ta. Đi Khất thực cũng là một cách để kết duyên với Phật tử hữu duyên
Nam Mô Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo
Nguồn : Copy từ Sư
>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Người đem lòng yêu nhà sư
Bạn đọc comment:
Tất Đạt Con Tim Của ông sư Thiện Tâm(nhưng thật ra phải gọi ác tâm là đúng hơn).
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt Con Tim Sao ác thế
Tất Đạt Con Tim ông sư ăn thịt gọi ác cũng được chứ nhỉ
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt còn ăn thịt ko
Tất Đạt Con Tim Cư Sĩ Nhuận Hòa mình trường hơn 2 năm
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt Con Tim trường rồi còn tâm ác ko
Tất Đạt Con Tim Vẫn còn
Cư Sĩ Nhuận Hòa Vậy có gì khác so với Sư Tâm
Tất Đạt Con Tim Khác chứ,mình đang tiêu cái ác, còn ổng đang tăng trưởng cái ác đương nhiên là phải khác.
Bạn đừng có tiếp tay cho ổng tạo tội thêm. Ổng nghĩ ổng ăn như vậy là giống Phật nhưng Phật không dùng thịt, Phật ăn chay (món ăn trong sạch, tinh khiết) thôi
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt Con Tim bạn qua Thái Lan chưa
Tất Đạt Con Tim Mình chưa qua, bên Thái Lan là tu theo nam tông ăn mặn đó
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt Con Tim vậy là ác hết phải ko?
Tất Đạt Con Tim Cư Sĩ Nhuận Hòa sự thật là như vậy
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt Con Tim nói vậy là chưa đúng đâu
Tất Đạt Con Tim Nói phần lớn thôi
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tất Đạt Con Tim Nếu bạn chọn lối tu là đi khất thực để sống thì thí chủ cho gì bạn ăn nấy chứ ko đc kén chọn. Nên cho thịt ăn thịt, cho chay ăn chay. Nhưng món thịt phải hội đủ tam tịnh nhục, và ko được ăn thịt của một số con. Và chỉ ăn ngày 1 bữa ko quá ngọ. Hạnh tu này thấy vậy chứ khó lắm, không phải dễ, nếu hành trì đúng như pháp. Bạn thử ôm cái bát đi xin, trên người ko có tiền, sống sẽ biết.
Tất Đạt Con Tim Cư Sĩ Nhuận Hòa mình nói cho bạn biết, đức Phật là bậc trí tuệ sáng suốt, thầy của muôn loài.
Người ta cúng cho ngài cái gì ngài biết cái đó, ngài biết tội lỗi của nó, và không phải người ta cúng cái gì cũng ăn cả, vì nếu người ta cúng phân, đất , cát ngài cũng ăn luôn hay sao? Mà không biết đó là phân, đất ,cát.
Còn thịt thú người ta cúng cho ngài ăn không lẽ ngài không biết người ta giết nó cho mình ăn, nó đã bị giết thì nó phải kêu la, cầu cứu, đau khổ như vậy Phật từ bi làm sao ăn nổi.
Biết như vậy mà còn ăn là tiếp tay cho người ta sát sinh thêm cho mình ăn, là phạm giới sát sinh rồi.
Tam tịnh nhục là thịt con vật tự già chết, tự bệnh chết, thịt ăn còn xót của con thú khác chứ không phải thịt người ta giết cho mình ăn. Và tam tịnh nhục Phật chỉ dành tạm cho hạng tu kém và bệnh đau mới dùng tạm chứ Phật cũng không dám dùng thịt đó.
Muốn rõ hơn thì bạn hãy nghe chơn lý ăn chay tổ sư Minh Đăng Quang rồi sẽ rõ. Tự mình làm chủ đừng lệ thuộc vào những điều xấu
Nguyễn Thái Trí Tất Đạt Con Tim Dạ đúng là bác nói ăn mặn ác thật, thấy bức rức vì duyên nghiệp kém nên ko ăn chay đc. Con cũng từng nguyện ăn chay trường nhưng có 1 vị vô hình thần giao vs dì con nói con không thể ăn được khi duyên chưa đến. Con nhiều lúc cũng bí bách nên hong biết thì cắt máu cầu thỉnh Bồ Tát Quan Âm người dắt con đến vs cha con, nhưng hong thấy ngài ép con ăn chay con cũng không biết các ngài nghĩ gì? Con cũng thấy mình ác thật. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn Bác Tất Đạt thật nhiều và Cư Sĩ Nhuận Hoà thật nhiều nha.
Nammo Adi Đà Phật Tất Đạt Con Tim mình chỉ biết chân chính là tu và ko chê sư xấu chỗ nào
Chỉ cần biết chỗ nào hay ta học của sư đó là dc
Mong chúng ta tinh tấn tu học sớm thành quả Vô Thượng Bồ Đề
Quan trọng là hiểu ý tốt của tác giả khi đăng bài này
Vô cùng cảm ơn cư sĩ bài viết vô cùng là giá trị ạ
Thiện Tâm Tất Đạt Con Tim dạ vâng, cả hệ phái Theravada Nam truyền đều là ác tăng hết theo lời bạn nói. Chỉ có Minh Đăng Quang lấy cắp ý tưởng của Nam truyền và Bắc truyền rồi sinh ra cái giáo phái khất sĩ.
Khất sĩ sinh sau đẻ muộn rồi đi bài bác hệ phái Theravada Nam truyền hơn 2000 năm lịch sử thì buồn cười quá bạn nhỉ.
Bạn chắc chưa có học lịch sử của ông Mình Đăng Quang đâu nhỉ?
Vì lý do hoà hợp tôn giáo giữa các hệ tư tưởng phái Phật giáo nên bây giờ các vị tu không lên tiếng. Nhưng nếu nói ra sự thật lịch sử thì phái Khất sĩ các vị lại đau lòng.
Sư hay nói với Phật tử là phải học lịch sử sẽ biết rất rõ về các thể loại giáo phái sinh sau đẻ muộn trong thời kỳ loạn lạc.
Tất Đạt Con Tim Thiện Tâm sinh sau đẻ muộn thì sao, không lẽ sinh sau là tu sai.
Thiện Tâm Tất Đạt Con Tim hỏi nhỏ 1 câu nhé, bạn là người đã học lịch sử ông Minh Đăng Quang chưa?
Tất Đạt Con Tim Thiện Tâm có đọc qua cơ bản về tiểu sử
Thiện Tâm Tất Đạt Con Tim vậy có biết ông Minh Đăng Quang đã từng xuất gia bên Nam truyền và bị trục xuất không?
Tất Đạt Con Tim lúc đó ổng đã đắc đạo chưa, nếu chưa đắc đạo là do vô minh hoặc mục đích nào đó. khi đắc đạo chứng ngộ chân lý thì không theo Nam tông nữa. Cái quan trọng là ai hành đúng pháp, tu đúng đường còn lịch sử đã qua rồi không ai kiểm chứng chính xác, và những lối tu mà Phật dạy thì còn có nhiều điều người ta còn hiểu lầm vd như tam tịnh nhục.
Thiện Tâm Tất Đạt Con Tim vâng, thể loại các tông phái tà đạo như Thanh Hải Vô Thượng Sư, Master Trần Tâm,… đều tự xưng mình là Chánh Pháp và vẫn có các hàng đệ tử đi theo, Khất sỹ bạn cũng chắc khác hơn các tông phái đó đâu nhé.
Bạn theo tông phái nào đó là quyền của bạn nhưng đừng nói tông phái khác là Sai, hay người theo tông phái đó là ác tăng.
Nguyễn Việt Anh Tất cả pháp hữu vi
Như mộng , huyễn , bọt, bóng
Như sương , như chớp loé
Hãy quán chiếu như vậy.
Phước Tâm Sanh Ko có ông cư sĩ nào mà tào lao vậy hết trơn á… Đã mang danh cư sĩ mà còn mù Phật Pháp ròi còn hỏi mấy chuyện luyên thuyên linh ta linh tinh.. Vớ va vớ vẩn ???? vậy ông này làm cư sĩ học gì thế kia,…xin đáp giúp
Nguyễn Trung Cang Người ko hiểu Phật Pháp thấy nhà Sư đi khất thực thì xem thường … Người hiểu Phật Pháp thì cung kính cúng dường … vì sao ? Vì lòng từ bi muốn phổ độ chúng sanh … muốn làm lợi ích cho chúng sanh … nên mới đi khất thực … như ngày xưa Đức Phật đi khất thực vậy … chứ ko phải vì nghèo hèn đói khổ mà đi khất thực …
Vì các vị Sư đa phần là Phước Trí Trang Nghiêm … đâu phải tầm thường …