CÂU CHUYỆN : «VỊ THẦN HỘ GIỚI»
Xưa kia có người cư sĩ. Người cư sĩ này sau khi có duyên gặp được Phật Pháp và Quy y, thọ nhận năm giới để tu tập. Sau khi Qui Y xong, về nhà sống trong thế gian, người cư sĩ đều phạm hết bốn giới: Giới sát sinh, Giới trộm cắp, giới tà dâm và giới uống bia rượu. Chỉ còn lại giới không nói lời vọng ngữ là người cư sĩ không phạm.
Vị thần hộ giới trong cõi siêu hình rất bất mãn, Vị thần trông mong cho người cư sĩ này phạm luôn giới vọng ngữ để Vị thần sẽ bỏ đi, không theo bảo vệ người cư sĩ nữa.
Vì các Vị thần hộ các giới khác đã bỏ đi cả rồi.
Như chúng ta biết mỗi một giới mà Quý Vị giữ được thì trong cõi siêu hình sẽ có năm Vị thần hộ giới theo bảo vệ, che chở cho Quý Vị.
Nếu Quí Vị giữ được năm giới thì sẽ có hai mươi lăm Vị thần theo hộ vệ, như vậy chúng ta tu sẽ rất sướng.
Trở lại câu chuyện.
Trong một đêm lúc đang ngủ, người cư sĩ mơ thấy một giấc mơ lạ. Người cư sĩ mơ thấy Vị thần hộ giới nói với anh ta là thôi phạm luôn giới cuối để cho Vị thần bỏ đi luôn, khỏi mắc công hộ giới nữa.
Khi mơ thấy vậy, người cư sĩ tỉnh giấc, anh suy nghĩ :
«Ôi, mình đã phạm hết bốn giới, chỉ giữ được có một giới mà còn có các Vị thần theo hộ vệ như vầy. Nếu mình giữ tròn luôn năm giới thì tốt biết mấy».
Thế là sau ngày đó, người cư sĩ cố gắng giữ giới trở lại. Anh giữ tròn năm giới và tu tập rất tốt.
Qua câu chuyện ta thấy, việc giữ giới luật, giữ gìn quy cũ trong tu hành là điều rất quan trọng.
Quý Vị không thể đơn phương, một mình mà tu được, tu vậy rất nguy hiểm.
Mà cần phải có sự bảo vệ từ các Vị long thần hộ giới, hộ pháp, từ sự che chở gia hộ, trợ duyên của Chư Phật, Chư Thánh Tăng.
Có vậy chúng ta tu mới an toàn, mới tu tốt và tiến được.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
CÂU CHUYỆN : « VỊ THẦN HỘ GIỚI »Xưa kia có người cư sĩ.Người cư sĩ này sau khi có duyên gặp được Phật Pháp và Quy y,…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019