Câu chuyện xuất gia: “Khi vợ đứng gần bà ngoại”
Có thể nói nhân duyên xuất gia của nhiều đệ tử Phật thường thì không giống nhau.
Mà trường hợp hôm nay tôi muốn kể đến cũng rất đặc biệt và thú vị.
Mời quý vị vào chuyện :
Trong một buổi cử hành hôn lễ đám cưới vào thời xưa, buổi tiệc cưới hôm đó cũng có sự hiện diện của bà ngoại cô dâu.
Và chú rể đứng ở khoảng cách xa, chuẩn bị tiến về phía cô dâu để cử hành hôn lễ.
Khi tiến càng đến gần, chú rể nhìn thấy bà ngoại đứng kế cô dâu.
Ngay giây phút ấy trong đầu của chú rể tự nhiên khởi lên một ý nghĩ :
“Chẳng lẽ rồi mai này, người vợ đang trẻ trung xinh đẹp của mình đây, rồi sẽ phải già và héo úa, tàn tạ như bà ngoại hay sao?”
Sau khi ý nghĩ ấy khởi lên.
Chú rể cảm thấy chán về cuộc sống hôn nhân, nghĩ về cái tạm bợ của hạnh phúc trần thế, tâm chú rể lúc ấy chẳng còn muốn hứng thú với đời sống gia đình, thế tục.
Cũng ngay giờ phút ấy, chú rể khởi một ý nghĩ muốn xuất gia theo Phật để tu đạo.
Và chú rể lại nhớ đến người anh trai của mình đang tu hạnh đầu đà trong rừng.
Thế là chú rể chạy một mạch vào rừng để gặp anh trai cùng tu tập và không có trở về gia đình nữa.
Chúng ta thấy đây là một nhân duyên xuất gia hết sức đặc biệt, và cũng rất hy hữu.
Thường thì trong cuộc sống chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh về sự bệnh đau khổ, già nua, về sự chết, hay những sự bất tịnh của thân ….
Nhưng tâm chúng ta thấy điều đó như là một lẽ rất bình thường, và hầu như ít ai để ý.
Thế nhưng ở trường hợp của chú rể, quý vị thấy chú rể đã ngộ được đạo ở mức độ sơ khởi đầu tiên, đã thấy được sự vô thường của xác thân, và sinh tâm nhàm chán…..
Bản thân tôi trước đây cũng đã từng có những ý nghĩ nhàm chán như thế, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh, như trường hợp của chú rể đây….
Không biết các vị đang đọc bài đây, có vị nào đã từng khởi những ý nghĩ nhàm chán về xác thân như thế không ?
Nếu có, thì quý vị cũng là người có căn cơ tu hành đấy.
Hãy cố gắng mà vun trồng, để giúp cho hạt giống xuất trần thêm lớn.
Rồi một ngày kia, hạt giống ấy nảy nở, và quý vị cũng sẽ trở thành một người xuất gia đứng vào hàng ngũ những đệ tử xuất gia của Phật.
Được như vậy thì cánh cửa để tiếp cận với đạo sẽ trở nên gần hơn, thuận lợi hơn rất nhiều so với ở vị trí tại gia tu tập.
Chúc các vị ngày mới nhiều an lạc.
Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –
Xem thêm:
- Ý nghĩa con đường Xuất Gia
- Hạnh Nguyện Xuất Gia
- Ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia là ngày nào?
- Câu hỏi dành cho người muốn xuất gia đi tu
- Tại sao hoàn tục sau khi xuất gia cuộc sống thường khổ?
- Đã xuất gia rồi có được đi làm công nhân để kiếm thêm tiền không?
- Xuất gia và tại gia : bình đẳng trong Phật pháp