CÂU CHUYỆN: “SỰ TÌM ĐẾN“
Tối qua tôi có nhắn tin với một Phật tử để hướng dẫn về cách thức hành trì trong công phu tu tập sao cho đúng.
Nhắn được một lúc, thì Phật tử ấy có kể tôi là:
Hiện tại cô đang bị rất nhiều người âm theo, gồm trẻ em thì có mấy bé 5, 6 tuổi theo, người trưởng thành thì cũng có nhiều người theo, và trong lúc đang nhắn tin cho tôi mà cũng có 1 người nam hiện ra 3 lần.
Kể như thế quý vị nghe có sợ không?
Tôi thì lúc mới nghe cô kể cũng hơi ớn một chút, mặc dù tôi cũng có tiếp xúc với nhiều trường hợp người mất qua giấc mơ khi ngủ, nhưng khi đối diện trực tiếp thì tôi cũng hơi ngán, đặc biệt là lúc phải đi vào những nơi âm u, vắng vẻ, nghĩa trang, rừng về chiều tối mà phải đi một mình thì tôi vẫn còn nhát lắm.
Và khi đang nhắn tin với cô ấy, vậy mà họ cũng cho tôi biết là họ đang hiện diện, bằng cách làm tắt điện (cúp điện) tầm 5 giây, làm tôi nhìn trong phòng tối đen, cũng hơi ớn, sau đó lại sáng trở lại.
(Khả năng làm tắt điện thì trước đây tôi biết người mất họ làm được).
Và quý vị biết, lúc tối đó (tức tối hôm qua) khi đi ngủ tôi thấy gì không?
Lúc đang ngủ say như thế, tôi mơ thấy cảnh đang nhắn tin với cô gái, và mọi thứ tự nhiên rối tung, lộn xộn, bỗng đâu từ trong hư không xuất hiện một bóng Ngạ quỷ (tức ma, hình dáng ghê sợ, như quỷ vậy đen thui, lao tới vồ vào tôi và biết mất).
Khi đó tôi thức giấc, biết là họ đang cho thấy họ có thật, sau đó tôi ngủ tiếp và cũng mơ liên tiếp tầm 3 giấc nữa (cái này tôi không tiện kể).
Qua câu chuyện tôi kể có thật này, để quý vị thấy thế giới Ngạ quỷ là có thật và cũng khá phức tạp, chứ không đơn giản.
Do đó, khi còn sống và tu làm sao, đừng để mình sau khi mất bị đọa vào làm loài Ngạ quỷ thì khổ lắm, vừa đói khát mà thân thể lại vừa hôi, xấu xí.
Sáng nay sau thời khóa ngồi thiền, tôi cũng có tác ý chú nguyện hồi hướng công đức tu cho họ, và cũng phần nào hỗ trợ thêm giúp cho cô Phật tử kia mau chóng chuyển hóa được nghiệp mà người âm theo nhiều, chứ theo mà làm phiền, quấy rối thì không tốt.
Vấn đề bị người âm theo thì trên thế gian này nhiều lắm, nhưng theo mà đừng quấy phá thì tạm được, còn theo mà làm hại, thì các vị nên gắng tu để chuyển hóa cái nghiệp này.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/