Lời cầu nguyện Phật Dược Sư chữa lành thân tâm bệnh
Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư
Hào quang toả chiếu tâm đại từ
Đảnh lễ trước Ngài, con cầu nguyện
Chữa lành trong ánh sáng Chân Như
Xin Phật liều thuốc chữa lành thân
Hết bệnh hết đau khoẻ lên dần
Dùng thân giả tạm tìm thân Phật
Xin con thấy được Phật Pháp thân
Xin Ngài liều thuốc chữa lành tâm
Nhận ra đau khổ bởi nghĩ nhầm
Mọi vết thương lòng trong quá khứ
Chỉ là suy nghĩ hiện nơi tâm
Thân vốn là tâm, tâm vốn không
Khổ bệnh hiện ra tựa cầu vồng
Nguyện con chứng ngộ Tâm Bất Tử
Vượt ngoài sinh tử sống thong dong
❤,
Trong Suốt
(Hanoi, 27/06/2023)
LƯU LY
Thân con hay đau bệnh
Tâm mệt mỏi sự đời
Mải tìm nơi thoát khổ
Ở đâu thế thầy ơi?
*
Nhân vật dù đau đớn
Màn hình vẫn chẳng sao
Có một thứ bất hoại
Ngay giữa mọi khổ đau
Cảnh chiếu thì hay bệnh
Nguồn chiếu bệnh chẳng hay
Rời ngọn trở về gốc
Cách trị bệnh xưa nay
Ngọc lưu ly xanh biếc
Chẳng tì chút vết nhơ
Thân tâm đều là Biết
Sao có thể bẩn dơ
Dù làm gì đi nữa
Hãy thấy Biết ở đây
Để Biết tự biểu diễn
Đại lạc sẽ tròn đầy
❤,
Trong Suốt
(Ngộ cafe, 14/06/2023)
* Bài thơ này ra đời ở quán Ngộ và bạn Nguyễn Thị Yến Phi – chủ Tiệm chăm sóc sức khoẻ Ngọc Lưu Ly – chuyên chăm sóc sức khoẻ cho mọi người qua mát-xa, bấm huyệt, giác hơi và đặc biệt là chúc lành và đọc thần chú cho khách trong khi trị liệu xin 1 bài thơ với mong muốn khách hàng khi đến với shop sẽ được thanh lọc toàn thân, phục hồi sức khoẻ, được thả lỏng, nghỉ ngơi, chữa lành thân tâm bệnh.
Xem thêm:
Khi niệm Phật Dược Sư trị bệnh
Danh hiệu Đức Phật Dược Sư, nếu gọi đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai hay Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nếu quý vị xưng tán danh hiệu của Ngài, thì ta thêm vào đằng trước hai chữ Nam Mô :
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
Hay :
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Vì bổn nguyện của Ngài là : Cứu tất cả các bệnh khổ cho chúng sinh (cả tâm bệnh lẫn thân bệnh).
Cho nên Ngài còn có tên gọi là : Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư
Tôi thấy có nhiều quý vị Phật tử khi bị bệnh khổ, thì thường hay niệm danh hiệu của Ngài,
để cầu mong Ngài gia hộ, giúp cho mau hết bệnh.
Tôi nghĩ đây cũng là một việc làm đúng đắn thôi.
Tuy nhiên quý vị cần phải biết kết hợp điều này nữa, thì việc trì niệm danh hiệu Ngài sẽ được kết quả như ý muốn :
Đó là phải xem hiện tại mình bị bệnh như thế, là do nhân quả gì chi phối ?
Như trước đây tôi cũng gặp cô Phật tử, cô này có duyên niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, nhưng cô lại không biết nhân quả, không hiểu căn nguyên bệnh của con mình do đâu mà phát sinh.
Cô có hai đứa con trai, nhưng một đứa sinh ra bị bệnh tự kỷ.
Cô cầu mong khi niệm Danh Hiệu Đức Phật Dược Sư, thì Ngài sẽ độ cho con cô hết bệnh.
Khi tôi có duyên gặp cô, và tôi cũng hỏi tình hình, thấy như thế :
Đêm đó tôi thấy một giấc mơ được Trời Phật nhắc nhở về trường hợp của cô này :
Các Ngài nói :
” Sở dĩ cô gái này sinh ra đứa con bị bệnh tự kỷ, là do tâm tính người mẹ quá ích kỷ, sống chỉ biết có mình chứ không có biết người xung quanh, Cô chẳng đối hoài gì đến hàng xóm, sống tự cô lập chính mình.
Do cái nhân, cái nghiệp ấy, mà bị chiêu cảm đứa con tự kỷ tái sinh vào làm con “.
Và khi sinh ra 1 đứa con tự kỷ như vậy, nghĩa là quả xấu ác nó đã hình thành, nên rất khó mà chữa được.
Người tu theo Phật chân chính thì hãy nên chuẩn bị từ những lúc đang còn gieo nhân,
chứ để thành quả rồi thì rất khó chữa.
Cũng giống như trường hợp cô gái đã nói ở trên, hay những quý vị nào khác
Nếu muốn mình sinh ra không bị những đứa con tự kỷ, thì tâm tính của chính mình, tức những người làm cha làm mẹ, phải mở rộng tấm lòng ra thương yêu con người, trừ bỏ dẹp bỏ tâm ích kỷ, sống luôn nghĩ đến người xung quanh, chứ đừng sống chỉ biết bản thân mình.
Khi cái nghiệp ích kỷ bị phá vỡ, nghĩa là nhân ích kỷ đã không còn, thì làm gì có quả con tự kỷ sinh vào.
Do đó khi quý vị niệm Danh Hiệu Đức Phật Dược Sư, là phải tự tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, thấy được nguyên nhân, thì ta mới có thể dùng liều thuốc thích hợp của Phật Dược Sư để đối trị, thì bệnh mới hết được.
Lấy vài ví dụ để quý vị dễ hiểu :
1. Muốn tránh trường hợp không sinh ra con bị tự kỷ, thì cha mẹ cần phải uống thuốc từ bi thương yêu mọi người, quan tâm đến những người khác.
2. Nếu muốn chữa căn bệnh đau đầu, thì hãy xem xét bệnh đau đầu của mình do nguyên nhân nào gây ra.
Có phải là do mình trả quả báo thường hay đập đầu cá sống hay không?
Hay là do mình từng mở nhạc ồn ào làm người khác đau đầu.
Hay do thường càm ràm người khác, hay do uống quá nhiều rượu bia,……
Biết được nguyên nhân, và ta từ bỏ các nghiệp xấu ấy, sau đó có thể kết hợp với việc uống thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc,……
Thì bệnh sẽ hết thôi.
3. Nếu mình bị quả báo vô sinh hiếm muộn :
Thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân do đâu?
Có phải do quá khứ mình đã từng phá thai quá nhiều hay không?
Phá thai tức không thích có con. Thì mình sẽ bị quả báo vô sinh.
Hay là mình đã từng ăn, giết quá nhiều con vật khi chúng còn ở trong trứng.
Như trứng cút lộn, trứng vịt lộn, ……
Chúng chưa chào đời mà ta tuyệt đường sống luôn rồi, thì coi chừng ta bị quả báo vô sinh,…..
Xem thêm: phá thai nhận quả báo vô sinh
Và khi biết được nguyên nhân, ta nên chấm dứt hành động đó, và phải thành tâm sám hối,…..
Thì may ra nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ, mới giúp ta chuyển nghiệp được.
Do đó khi niệm Danh Hiệu của Đức Phật Dược Sư, thì quý vị cần phải kết hợp sự gia hộ trợ duyên của Ngài, và bản thân của quý vị cần phải thấy căn nguyên của căn bệnh, để điều chỉnh lại cái nhân xấu ác ấy.
Rồi phải kết hợp với việc chữa trị của y học hiện đại.
Có như thế thì bệnh tật mới hi vọng hết một cách dứt điểm được.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
THƯƠNG EM
Thương em nghiệp đời vất vả
Ngược xuôi tìm kế sinh nhai
Bên ngoại nọ kia trách cứ
Bên nội mong mỏi thành tài
Thương em nửa đời trăn trở
Mệt nhoài vì hạnh phúc người
Chưa có giây nào ngơi nghỉ
Yêu mình một chút mà thôi
Em ơi thời gian ngắn lắm
Vô thường cơn gió thoảng qua
Cây nến đang cháy tắt lửa
Còn đâu tỏa sáng chói lòa
Cầu xin mẹ hiền Bồ Tát
Thương em dắt em trở về
Bao đời công đức tích được
Dành tặng em vượt cõi mê.
– Singha –
Ai cũng có thể tu tập để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.
Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào,
>>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn