Cầu nguyện Thượng Đế-Phật-Thần Tiên-Thánh Mẫu có nghe thấy không?
Hỏi:
Thưa thầy khi con người cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau vậy thì Thượng Đế, Thần Tiên Phật Thánh Mẫu có nghe thấy hết không?
Thầy trả lời:
Vạn vật trong vũ trụ được tạo ra đều có ngôn ngữ riêng, bao gồm linh vật, thực vật, động vật.
- 1- Tất cả các hành tinh đều phát ra không gian các tần số sóng khác nhau, đó là ngôn ngữ của mỗi hành tinh.
- 2- Tất cả các loài thực vật đều phát ra không gian những âm thanh khác nhau khi có tác động của mưa, gió… đó là ngôn ngữ riêng của mỗi loài thực vật.
- 3- Mỗi loài động vật trên hành tinh đều có ngôn ngữ riêng của chúng, mọi ngôn ngữ đều được Đấng Tạo Hóa lắng nghe.
Do vậy cho dù bạn có nói bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới thì Thượng Đế, Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu đều nghe và thấu hiểu ngọn ngành từng ý nghĩa.
Khi con người tồn tại ở trạng thái linh hồn thì mọi linh hồn đều có khả năng thông linh, vì thế linh hồn của con người cũng có khả năng nhận biết ngôn ngữ của những quốc gia, dân tộc khác.
Ví dụ:
Một cô gái người Việt quê ở Nghệ An năm 2012 sang Nga làm công nhân may mặc, cô ấy chỉ mới sang được 15 ngày chưa biết tiếng Nga.
Khi xưởng may bị cháy, cô ấy bị một chiếc cột đè lên và vùi sâu trong tuyết do vậy người ta không tìm thấy cô ấy. Mấy ngày sau cô ấy đã báo mộng cho một phụ nữ người Nga (nói bằng ngôn ngữ tiếng Nga) và chỉ đúng nơi mà cô ấy bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
Cho nên bất kỳ chúng sinh nói ngôn ngữ nào, cầu nguyện bằng tiếng địa phương, tiếng dân tộc nào trên thế giới thì Thượng Đế, Thần Tiên Phật Thánh Mẫu đều thông linh và thấu hiểu ngọn ngành.
Thế nên: Phật Thích Ca hay Chúa Giê Su cho dù không biết tiếng Việt lúc sống nhưng khi hoá thân thì các ngài đều nghe được tiếng Việt, thậm chí bạn có thể nói bất kỳ tiếng dân tộc nào cũng được.
Những lần thầy làm lễ, có những bạn hỏi:
Thầy cúng bằng tiếng Việt thì sao mà họ nghe được?!!!
Thầy chỉ cười vì họ chưa hiểu được những điều cần hiểu.
Hy vọng qua bài viết này họ sẽ hiểu mà không thắc mắc nữa.
Tất cả chúng sinh đều gật đầu tán thưởng và từ đó mọi người ai cũng siêng năng cầu nguyện để biểu đạt những nguyện vọng của mình đến với Thượng Đế, Thần Tiên Phật Thánh Mẫu.
Cảm ơn các bạn.
Nguyên Nguyên
Bác cho con hỏi “Thập Biến Thiên” nghĩa là gì ạ
Con cảm ơn bác nhìu ạ
LNH là 10 biến trời. 10 lần trời thay đổi. Hoặc là trời biến hóa 10 lần. Vậy thôi
Trung Nguyen Thầy cho em hỏi cầu nguyện thì có cần phải thành tiếng không ạ?
LNH có hai thể loại, đó là ngôn ngữ, và tâm nguyện. Nếu em nói thành ngôn ngữ là khẩu nguyện, nếu em nghĩ mà không nói là tâm nguyện.
Trung Nguyen Dạ em cám ơn ạ ! Vậy là trời Phật, thần tiên đều sẽ hiểu được tâm nguyện của tất cả chúng sinh!
Huynh De Luong Sinh Trung Nguyen
2 cái đó khoa học giờ tìm ra được hạt vật chất siêu nhỏ và siêu nhanh 1 cái gọi là “thần giao cách cảm” chỉ cần người này nghĩ tới (phát sóng) người kia đã giật mình (thu sóng).
Cái thứ 2 năng lượng mạnh hơn và nhỏ hơn nữa giờ khoa học chưa tìm thấy mới dừng ở chỗ bắn phá trong từ trường (hạt gic) đó là “Tâm xuất Phật biết” ám ký vào nơi đâu thì nơi đó sẽ có “sứ giả” biết liền. Đời thường như loài chó bất kể nơi đâu ngôn ngữ nào khi thay chủ mới chó đều hiểu, nói và ra hiệu đều hiểu do đâu? Đó là sóng não. Người khác loài nghĩ và mong muốn chỉ cần nói, hô , suỵt , ra hiệu là lập tức con chó hiểu và bắt sóng được ngay.. côn trùng , thực vật đều “bắt sóng” được các thiên tai, khí hậu, vận hành của trời đất mà con người tốn bao tiền bạc trí tuệ không muốn “cùng hợp tác” lại tạo ra bao máy móc thiết bị rốt cuộc có bằng tự nhiên trời đã cho sẵn lên các côn trùng thực vật đó sao… Đương nhiên vùng đất con người nào trời đều ban cho động vật, côn trùng và thực vật để báo tin cho nơi đó. Người có nhận ra đọc được hay không mà thôi.
Từ Viết Phương Đó là ngôn ngữ, là tiếng nói, dân tộc nào thì nói tiếng nói đó khi giao tiếp với cõi thần tiên chứ làm gì có thứ ngôn ngữ chuẩn nào cho từng vị Phật Thánh Chúa Tiên đâu. Nhiều người cứ lo là các Ngài ko biết ngoại ngữ, lời cầu khấn Ngoại Ngữ là vô nghĩa. Nhất trí với lời giải thích của thầy ở trên.
Còn vấn đề chữ viết, là công cụ biểu thị thay cho lời nói. Nhiều vị thầy vẫn bị hằn sâu suy nghĩ là chỉ có chữ Nho, chữ Hán mới dùng trong văn sớ thì mới linh, mới đắc lễ…và tỏ ra coi thường người dùng Quốc Ngữ. Các vị ấy lo Thượng đế, Phật Thánh Chúa Tiên ko hiểu, ko đọc được chữ của Ta, cứ phải Hán, Nho mới sang, mới oách.
Thầy giành chút thời gian giảng giải thêm về vấn đề này ạ!
Xuan Anh Nguyen Tạo hóa làm ra nhiều tiếng nói khác nhau là tránh việc loài người phát triển nhanh quá…. Bố em bảo thế…
Anh Việt Lê Khi các ngươi cầu-nguyện, đừng làm như bọn giả-hình; vì họ ưa đứng cầu-nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên-hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu-nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu-nguyện Cha ngươi, ở nơi kín-nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín-nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Vả, khi các ngươi cầu-nguyện, đừng dùng những lời lặp vô-ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.
Ngô Thi Lâm Tôi đã cầu nguyện, đang cầu nguyện và tôi tin điều đó thầy ạ