Bàn về câu nói của người xưa: Cưới vợ dữ…
Mới đây có một người chồng đã tâm sự với tôi về người vợ của anh ta.
Cô vợ này thì thế nào ?
Cô này rất hung dữ, và chửi ghê lắm, vài ngày trước khi đang ngồi ăn cơm có cả cha mẹ chồng luôn, vậy mà cô cũng chẳng tế nhị gì, và chửi người chồng chẳng ra gì.
Ngồi trên bàn ăn cơm mà anh chồng tức không thể chịu được, anh còn nói với tôi là nhịn hết nổi rồi, giờ chỉ còn cách là bỏ nhau chứ không thể sống chung được nữa.
Nghe chuyện anh kể mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề người vợ, làm vợ.
Và tôi chợt nhớ đến một câu nói của người xưa như sau :
“Nuôi chó dữ thì dễ mất tình láng giềng
Cưới vợ dữ thì dễ mất tình chị em”
Nay chúng ta cùng đi vào bình luận hai câu nói này :
Tại sao nhà nuôi con chó dữ mà mất tình nghĩa láng giềng?
Vì con chó mà hung dữ quá thì đụng ai nó cũng sủa, thậm chí còn có thể cắn nữa là đằng khác. Mà chó cắn thì không những bị thương đau đớn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị bệnh dại.
Rồi cứ hàng xóm đang thân quý vậy, mà mới tới chơi cái là nó cắn cho một phát, vậy thì sao vui, hay thân thiết nổi.
Chưa nói là nó có thể cắn cả trẻ em, rượt đuổi hàng xóm chạy.
Nên rõ ràng nhà nào mà có nuôi con chó dữ thì khả năng cô đơn sẽ rất cao, vì hàng xóm dần dần chẳng ai dám đến gần, và cũng rất dễ xích mích nhau.
Cũng gần nghĩa như nhà có nuôi chó dữ, thì với các cậu thanh niên cưới nhầm cô vợ dữ thì sẽ thế nào?
Vợ dữ ở đây ta có thể hiểu rộng ra nhiều nghĩa là vợ hỗn hào, bất lịch sự, thiếu tế nhị, hay chửi bới, quát nạt, la ó, không biết nhường nhịn, tính tình nóng nảy, sân giận, ích kỷ….v…v…
Và nếu một người quá nhiều tính xấu vậy mà về làm vợ, làm dâu thì thế nào?
Thì chắc chắn cô ấy sẽ gây ra sự bất hòa với chồng, với cha mẹ bên chồng, với chị em hay họ hàng bên phía chồng.
Đây là điều khó mà tránh khỏi.
Và từ tình ruột thịt thân thiết giữa chồng cùng những người thân yêu như chị, em, cha mẹ, ….
mà cô vợ cứ bất hòa hoài, thì tình cảm giữa người chồng với những người thân ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.
Thậm chí một số anh nghe lời vợ mà thiếu suy xét, rồi từ luôn những người thân của mình.
Điều này thì thật là đáng trách.
Do đó, là một người phụ nữ, đặc biệt hơn Quý Vị đã là một nữ đệ tử tu tại gia của Phật, thì phải nên cố gắng trau dồi đức hạnh, tập sống tử tế, giống như bài hôm trước tôi có đề cập, là trở thành một người nữ với công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ vậy.
Làm được như thế thì thật đáng quý biết bao, không những người nữ ấy sẽ được an vui hạnh phúc, mà người chồng con cái, cùng những người thân sẽ hoà thuận, đoàn kết và an vui.
Vậy thì còn gì bằng nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –