Câu chuyện : “Các cô gái say rượu”
Đây là một câu chuyện có thật vào thời Phật còn tại thế.
Thời Phật còn tại thế, lúc ấy chế độ phong kiến vẫn còn, tức là còn vua, quan, hoàng hậu, hay các cung nữ, … Mà các cung nữ, những người vợ thời đó khi có yến tiệc, thì rất hay rót rượu mời chồng, mời các quan uống.
Chính vì thường hay gieo nhân rót rượu mời người khác uống, thế là đến một lúc các cô gái này cũng thích nhậu.
Một ngày nọ, các cô hẹn nhau ở nhà một cô và tổ chức uống rượu ăn nhậu.
Khi uống như thế được một lúc, thì các cô bị say, mà say rồi thì đâu còn tỉnh táo nữa.
Thế là đâm ra nói bậy, người thì đi lảo đảo, ngả nghiêng, mất thăng bằng….
lúc trở về nhà với chồng, nấu nướng hay làm các công việc nhà không được.
Thế là bị các ông chồng la mắng, chửi thậm chí còn bị đánh….
Có một cô gái khác cũng quen thân với các cô mà uống rượu như nói ở trên.
Cô này là một đệ tử chứng quả Tu Đà Hoàn của Đức Phật, nên tín tâm Tam Bảo và giới hạnh được giữ rất tốt.
Cô lại được những cô gái uống rượu ở trên rất kính trọng, và có thể xem như là thủ lĩnh của các cô gái kia.
Một ngày nọ cô gái này, rủ các cô gái kia về tinh xá của Phật để nghe thuyết pháp.
Nhân lúc vắng nhà, xa chồng, thế là các cô gái bàn với nhau đem rượu theo để uống (vì chồng đâu có biết).
Thế là khi đến tinh xá của Phật, các cô lén lấy rượu ra để uống, uống một hồi thì bị say.
Đến giờ nghe thuyết pháp, các cô vào nghe Phật thuyết pháp, nhưng tâm đã bị say rồi, vì thế không có nghe hiểu được bao nhiêu.
Sau đó lại còn đứng lên, vung tay múa chân, hát hò, nói nhảm, còn đòi thuyết pháp lại cho Phật nghe nữa chứ…
Thừa lúc tâm các cô gái đang bị say và bất kính với Phật như vậy, Ma Vương lợi dụng nhập vào vài cô và tác động mạnh hơn các sự chống đối với Phật (vì từ trước giờ Ma Vương luôn ganh tỵ với Phật).
Ma tác động cho các cô chửi mắng Phật, la hét, cởi áo ….
Thấy tình hình nghiêm trọng trước sự quá đáng của Ma Vương giữa hội chúng đông người. Đức Phật buộc phải thị hiện thần thông, Ngài phóng ra các hào quang, làm chấn động trời đất, trời trở nên sụp tối… Ngay giây phút ấy các cô gái tỉnh ngộ, vì sợ, Ma Vương thoát ra.
Sau đó Phật đã thuyết pháp cho các cô gái nghe, nói về những tác hại của rượu, bia, hay các chất gây nghiện… Chúng tàn phá cơ thể ghê lắm.
Xem bài:
Tác hại của rượu-bia đối với cơ thể và Tâm linh
Sau đó các cô đã sám hối với Phật và xin quy y, nguyện giữ 5 giới cấm
(trong đó có giới không uống rượu bia, không dùng các chất gây nghiện).
Qua câu chuyện này quý vị thấy :
Khi chúng ta muốn người khác được cái gì, thì coi chừng mình sẽ được cái đó (cả điều tốt lẫn điều xấu).
- Mình muốn người khác uống rượu say, hay mời người khác uống rượu, thì một lúc nào đó có thể mình cũng sẽ trở thành một tay nghiện rượu.
- Mình hay bố thí, muốn người khác được no đủ, thì quả no đủ sẽ về với mình, mình sẽ dần dần trở nên giàu có, sung túc sau đó.
- Mình muốn chúng sinh khác có sinh mạng được khỏe mạnh, như đi phóng sinh, tập ăn chay…Thì sinh mạng mình sẽ được sống thọ, ít bệnh tật, tránh được các tai nạn, các thảm họa… Gây thương tật….
- Mình thường đem kiến thức hay dạy cho người khác, thì mình sẽ là người rất giỏi sau đó.
- Nếu mình mong muốn tất cả chúng sinh đều hiểu biết Phật Pháp, và sẽ thành Phật.
Thì đến một lúc nào đó, có thể mình sẽ là người thành Phật trước . - ……………
Do vậy quý vị phải nên khôn khéo, là chỉ muốn những điều tốt đến với con người, đến với chúng sinh.
Chứ đừng có tâm xấu, rồi muốn những điều xấu đến với con người, thì mình sẽ nhận quả đắng cay.
Ở câu chuyện trên còn một điều nữa quý vị cần nên để ý :
Đó là lúc Ma Vương nhập vào các cô gái quâỵ Phật.
Khi tâm của chúng ta mà nhiễm tà nhiễm ác, các tập khí xấu được trỗi dậy.
Như tâm kiêu mạn, tâm bất kính, hỗn láo, tâm hung ác, tâm thích nói xấu người khác hay nói tục chửi bới, ….
Thì lúc này là thời cơ tốt để Ma rất dễ nhập vào tác động chi phối.
Do đó quý vị phải hết sức cẩn thận.
Hãy cố gắng phòng hộ cái tâm của mình, giữ gìn cái tâm cho trong sáng,
đó là ý nghĩ phải trong sạch, lời nói việc làm phải ngay thẳng, đúng đắn, tốt đẹp, phù hợp với nhân quả….
Có như thế thì tâm chúng ta mới được bảo vệ, tránh những sự xâm nhập của các chúng sinh bên ngoài.
Hút thuốc uống rượu đều có quỷ theo
Qua bài say rượu này, nếu quý vị nào vẫn còn đang nghiện rượu, còn uống bia, còn hút thuốc lá, hay còn đang dùng các chất gây nghiện khác… thì hãy nên cố gắng bỏ đi.
Vì những thứ này chúng phá hoại phước báu của tự thân ghê lắm, nếu không chịu dừng lại, thì tương lai sau khi mất ắt phải đoạ vào cảnh giới ngạ quỷ, súc sinh hay địa ngục.
Nếu có tái sinh trở lại thành người, thì rất dễ bị đầu óc ngu đần, gặp nhiều phiền não, bất an, cuộc sống thường bị những sự xáo trộn, mà không có được bình yên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: