Lời dạy của Mẹ về Bố Thí
Có một Bậc đại Thiền Sư, ngay từ lúc còn nhỏ mẹ của Ngài đã dạy rằng : «Con đừng để số tiền trong túi con lớn hơn “X” đồng. Nếu con số vượt hơn đó, con hãy đem phân phát hết cho người khác».
Ta nhận thấy, đây là một lời dạy vĩ đại mà không phải người mẹ nào cũng dám dạy con mình như vậy.
Đa phần ta đều nghe các mẹ hay dạy : «Con hãy cố gắng học hành cho giỏi để sau này kiếm cho được nhiều tiền hay để cho sướng cái thân».
Nhưng với mẹ của Ngài thì ngược lại, ngay từ nhỏ Bà đã dạy cho con mình bài học rất quý giá.
Đó là bài học về sự Bố Thí, sự cho đi, bài học về sự san sẻ.
Bà thật có trí tuệ, vì Bà nhận thấy rằng : «Nếu người hay bố thí thì họ sẽ được phước, mà có phước thì sẽ không bao giờ sợ đói hay thiếu ăn. Đây là nhân quả, đây là sự công bằng của nhân quả».
Và ngay từ nhỏ, Ngài đã làm đúng như lời mẹ dặn. Có bao nhiêu tiền mà Ngài dành dụm tiết kiệm được mà vượt con số thì Ngài đều đi san sẻ tất cả cho những người khó khăn. Và Ngài đã sống cả tuổi thơ và thiếu niên như thế.
Đến tuổi trưởng thành, Ngài đã có duyên xuất gia và tu hành. Sau khi xuất gia, Ngài là một Bậc chân tu giới hạnh tinh nghiêm, giới đức trong sáng và đầy trí tuệ.
Những Phật tử đến quy y và học pháp với Ngài rất đông. Những lời dạy và lời nói của Ngài được rất nhiều người yêu quý và nghe theo.
Ngài ít khi nào đụng đến tiền hay cất giữ tiền, nhưng Ngài không bao giờ thiếu tiền.
Khi nào cần tiền, như để xây cất thiền viện, Ngài nói lên một tiếng thì có cả trăm tỷ được quyên góp để xây dựng.
Ta thấy đây là phước báu của Ngài, mà không phải ai cũng làm được.
Cái phước báu lớn hôm nay, không ngờ nó được bắt nguồn từ những lời dạy của mẹ ở thời thơ ấu.
Đó là bài học về sự bố thí, bài học về sự buông xả không nắm giữ và cho đi.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
(*): Bạn có thể chọn X là số tiền mà bạn nghĩ phù hợp nhất với bạn nếu bạn muốn thử thực hành theo hạnh bố thí, xả ly của vị Thiền sư trên.
FB: Tu học mỗi ngày –