Chân Nguyên Thần, Chủ Nguyên Thần và Phó Nguyên Thần
Con người càng ngày càng khám phá ra ngoài phần thể xác có tên tuổi, đặc tính như chúng ta vẫn thấy, chúng ta còn có các phần khác nữa như linh hồn, thần thức, chân tánh, chân tâm, Phật tánh…
Trước đây khi đi tìm câu hỏi “Con người từ đâu tới và chúng ta thực sự là ai?”, tôi được học rằng:
Chúng ta vốn đến từ một thế giới vô cùng tĩnh lặng, chúng ta không phải chỉ là cái thân thể này. Mà chúng ta có ít nhất 3 phần khác hẳn nhau.
- 1 Phần thể xác như chúng ta vẫn thấy và tưởng mình là nó.
- 2 Phần năng lượng thần thức hay linh hồn, nó là thể năng lượng bao quanh và rập khuôn những gì tâm thức và nghiệp lực chúng ta trải nghiệm.
- Ví dụ, người không tu luyện, phần linh hồn này là cái bóng, rập khuôn y chang cái thể xác. Người tu luyện, tâm đức cao, nó sẽ sáng hơn, thậm chí có những hình ảnh khác hẳn với thân xác, ví dụ, ngồi trên đài sen, cưỡi ngựa xích thố, thân tỏa ánh sáng, điểm sáng nhỏ…
- 3 Phần toàn thể tối hậu, là 1 ko gian tĩnh lặng, bao la ngập tràn, ko có hình tướng. Chỉ có Sự Thấy Biết trùm khắp. Ai cũng có phần 3 này mà chỉ có những vị khai ngộ mới thấy nó rõ ràng và sống trong Nó.
Phần 2 linh hồn, thần thức của xã hội loài người ở hệ thiên hà này đến từ Cõi Quang Âm Thiên – cõi trời Sắc Giới thứ 12. Một số khác phân li từ Quang Âm Thiên xuống bậc đến từ các cõi Đại Tự Tại Thiên và Đại Phạm Thiên.
Phần 3 thì ko có địa điểm vì nó trải khắp, ko đến ko đi, ko trước, ko sau. Giống như hư không thì không có trước và sau, ko chia ra trên và dưới. Chỉ tỏa khắp toàn triệt, vì thế cái thứ 3, ko có sinh lão bệnh tử, ko có luân hồi – niết bàn. Tự nó là Đại Bát Niết Bàn, siêu vượt mọi khái niệm của ý thức hệ con người.
Theo sự quan sát của tôi, các Phó nguyên thần thuộc phần 1 là thể xác và các phần nhỏ của phần 2 là phần linh hồn năng lượng phân tách ra. Chủ nguyên thần thuộc phần 2. Và Chân nguyên thần thuộc phần 3. Rất nhiều pháp tu thuộc khí công, đa phần chỉ tu phó nguyên thần, tức là chỉ được thành tựu trên thân thể vật lí. Thấy thân thể khỏe mạnh, sáng suốt, đắc công và có 1 số khả năng như chữa bệnh, phát khí, công năng đặc dị như nhìn từ xa, nghe từ xa, đọc suy nghĩ v.v… Cái này chỉ cho phần thể lí, và 1 số mảnh năng lượng tách ra từ thần thức của phần 2.
Một số ít các pháp tu, tu được Chủ nguyên thần bằng cách giữ chánh niệm tỉnh giác. Vừa Tu luyện vừa quán sát Tâm, sửa Tâm. Lấy Tâm làm chủ các hiện tượng, làm gốc các pháp. Nên họ tu dc cả thân thể phó nguyên thần, vừa tu dc cả chủ nguyên thần, gọi là Tánh Mệnh song tu. Các pháp tu nào tu Tâm, giữ chánh niệm và vượt lên khỏi dc thể xác vật lí là bắt đầu chú tâm vào chủ nguyên thần.
Nhưng Còn cái thứ 3 là Chân Nguyên Thần thì lại còn ít người biết nữa. Chân Nguyên Thần theo quan sát của tôi là Không Thể Tu. Vì NÓ VỐN HOÀN HẢO, VIÊN MÃN SẴN TỪ VÔ THỈ TỚI GIỜ. Nó ko tăng, ko giảm. Bạn tu nhiều đến mấy nó cũng ko tăng và ngược lại. PHÁP TU CỦA NÓ LÀ VÔ TU, VÔ HỌC, VÔ THIỀN. Không 1 pháp tu nào chạm vào dc Nó, chỉ nhờ các pháp như ngón tay chỉ trăng mà nhận ra Nó. Người nào nói tu dc Chân Nguyên Thần hay sửa tánh Giác, tánh Phật là người đó còn chưa nhận ra Nó. Nó cũng là Phật Tâm Viên Mãn. Mật tông Kim Cương Thừa ở chặng cuối cùng có các Pháp Vô Tu, Không Tụng, Không Niệm, Không Thiền. Khẩu quyết tối hậu là “Không Dụng Công” – “Thong Dong Lớn Lao”, “Vô Sự Vô Tâm”
Biết NÓ, bạn có quyền chọn ko làm gì để sống 1 cuộc đời giải thoát lớn lao. Hoặc chọn quay trở lại lao động vì người khác! Đại Thừa, Kim Cương Thừa là chọn quay lại vì ng khác. Với điều kiện, bạn phải thấy dc NÓ, quả vị Bất Động – Bất Thoái Chuyển. Nếu ko thì khi quay lại, bạn sẽ bị nghiệp lực luân hồi che mờ và lại kéo bạn về sự vô minh, tức là quên mất 3 phần bí mật vốn nằm sẵn trong chính mình! Bạn lại rơi vào việc tưởng mình chỉ là thân thể này, tưởng mình chỉ là linh hồn này, rồi lọ mọ lạc vào những hiểu lầm về Nguồn Gốc của chính mình! Như trò chơi Domino, 1 cái hiểu lầm, 1 cái sai sẽ dẫn đến 1 loạt những cái sai sau này. Và cho tới khi bạn không thể kiểm soát dc bản thân mình, ko thể khiến vận mệnh cuộc đời mình đi theo ý mình muốn. Lúc đó bạn lại chật vật đi tìm xem mình Sai ở đâu để Sửa! A Ah Sha Sa Ma Ha!
Ghi chép lại từ thể nghiệm cá nhân như 1 nguồn tham khảo
Có thể Đúng, có thể Sai tùy thời điểm, tùy căn cơ mỗi người.
Dharma Dipo – Lê Nguyễn Quỳnh
1/12/2020
FB Tu học mỗi ngày