CHÀO MÀO ÂN NGHĨA.
(Chuyện có thật về một con chim Chào Mào.)
Bố tôi 88 tuổi nhưng cụ vẫn mạnh khỏe minh mẫn, hàng ngày cụ chơi thể thao và âm nhạc.
Hồi này cụ rất vui chỉ vì đàn chim Chào Mào.
Cụ kể :
Cách đây 5 năm có một con chim Chào Mào về làm tổ trên cây bưởi trước nhà, nó đẻ được mấy con.
Một hôm trời mưa bão có một con rơi xuống đất nó vẫn đỏ hỏn chưa mọc lông ống, cháu Bằng thấy thế mang vào nuôi.
Kể từ đó ngày nào cụ cũng đi bắt châu chấu cho Chào Mào ăn. Khi lớn lên cụ đi đâu nó chạy theo đấy. Ngày qua ngày, Chào Mào đã lớn và tập bay, cụ không nhốt, mà thả nó bay tự do quanh nhà, cứ huýt sáo thì Chào Mào lại bay xuống đậu trên tay.
Một hôm cụ ra cổng chơi, Chào mào bay theo và đậu trên vai cụ. Bỗng nhiên có mấy con Chào Mào ở đâu bay tới đậu trên cây cau trước nhà.
Chú Chào Mào vẫy cánh bay lên đậu ở cây cau cùng đàn và rung rung cánh. Thấy vậy cụ huýt sáo và nó lại xà xuống tay cụ kêu khe khẽ hai chân đạp đạp, khoảng 5 phút thì nó lại bay lên cây cau cùng đàn thế rồi theo đàn bay đi.
Cụ nghĩ. Chắc đó là bố mẹ nó về đón cho nên cụ bảo:
Thôi nếu bố mẹ mày về đón thì mày đi theo bố mẹ cũng tốt.
Mấy năm nay có hai lần, cũng có những con Chào Mào khác về làm tổ nhưng khi con lớn thì lại kéo nhau đi hết.
Gần đây một hôm cụ thấy một đàn chào mào bay về cụ đếm được 18 con, chúng cứ đậu trên cây cau hót véo von mà không muốn bay đi, cụ nhớ lại chuyện cách đây 5 năm vì vậy đang ngồi hút thuốc Lào ở đầu hè nhưng cụ huýt sáo thử xem sao thì bỗng nhiên có hai con Chào Mào bay xuống đậu ngay càng cây chay trước mặt chỉ cách chỗ cụ ngồi hơn 1 m.
Cụ nói: Nếu phải mày ngày xưa ông nuôi thì nhớ thỉnh thoảng về thăm ông. Chúng vẫy cánh hót líu lo nhìn cụ một lúc rồi bay lên và cùng đàn lại bay đi.
Từ hôm đó đến nay mỗi lần cụ nhớ chúng thì cụ lại huýt sáo gọi Chào Mào.
Cụ bảo:
Có lúc huýt sáo được một lúc thì nó lại bay về, nhưng cũng có lúc huýt sáo ba bốn ngày mới thấy nó bay về, có lần đông nhất thì khoảng hơn 20 con, còn thường thường thì có khoảng 6-10 con về, nó cứ về hót líu lo một hồi quanh nhà từ trên cây cau xuống cây bưởi, sang cây chay. Cụ ra sân đưa tay lên huýt sáo muốn nó xuống tay cụ, nhưng đàn Chào Mào chỉ đứng trên cây nhìn cụ vẫy cánh rung rung chứ không con nào xà xuống với cụ, cứ như vậy một lúc rồi lại bay đi.
Thế là từ nay cụ có thêm một niềm vui mới. Cụ bảo : đúng là vạn vật đều có tính linh, cụ không nghĩ nó lại ân tình như thế và cụ rất vui vì điều đó.
Hy vọng đàn Chào Mào sẽ luôn về bên cụ để cụ có những ngày tháng thật ý nghĩa.
Đúng là câu chuyện vô cùng có hậu và thật cảm động trước tình người và Chào Mào.
Cụ có bài thơ viết về Chào Mào. Tôi xin đăng lại.
Ngày 3-9-2021 ( tức mùng 7-7 âm lịch )
CHÀO MÀO ÂN NGHĨA.
Trước nhà cây bưởi đơm hoa
Chào Mào làm tổ đẻ ba lứa rồi
Lứa đầu 1 con bị rơi
Cháu Bằng trông thấy nhặt rồi đem nuôi
Chào mào há miệng đòi xơi
Ông bắt châu chấu để rồi cho ăn
Vượt qua những ngày khó khăn
Chào Mào khôn lớn co chân lò dò
Những khi thoải mái ăn no
Chào mào tập hót để cho vui nhà
Mỗi lúc thấy ông đi qua
Rung rung đôi cánh thế là chạy theo
Ngày ngày nó vẫn tập đều
Lên cây, xuống đất, lại về bên tay
Đến khi biết hót, biết bay
Thấy tiếng Bố Mẹ trên cây gọi bầy
Nó liền vỗ cánh tung bay
Ông lại huýt sáo nó quay ngay về
Chắc là lòng nó tái tê
Nhớ bố nhớ mẹ muốn về thiên nhiên
Nó tung cánh bay lên liền
Theo bố theo mẹ tới miền xa xôi
Câu chuyện tưởng thế là thôi
Nuôi nó khôn lớn thế rồi bỏ ông!
5 năm đằng đẵng ngóng trông
Một ngày tháng 7 khiến ông vui lòng
Một đàn Chào Mào bay vòng
Cây sung cây bưởi lại vòng cây cau
Ông huýt sáo gọi xem sao
Chào Mào xà xuống đậu vào cây chay
Nhớ quá ông liền đưa tay
Phải mày thì đậu lên tay ông này
Chào Mào vẫy cánh xoay xoay
Nhưng nó không dám xuống tay ông rồi
Nó hót líu lo một hồi
Rỉa lông rỉa cánh thế rồi bay đi
Nghĩa ân ngày ấy khắc ghi
Chào Mào ân nghĩa cứ đi lại về
Bây giờ ông ở thôn quê
Nhớ ông thì hãy thường về thăm ông.
Ô-Hay.Vn St.