CHẾT CHÌM TRONG BIỂN SANH TỬ
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 20/5/2020
— o0o —
Hôm nay, chạy bộ với chó và hai đứa cháu ngoại toát cả mồ hôi!
Bổng thấy, một người dơ tay cầu cứu. Con chó nhảy ùn xuống biển muốn cứu người (nó được huấn luyện đặc biệt giữ nhà). Lúc đó, các nhân viên canh bờ biển (safe guards) đã bơi đến cứu. Người nầy bơi giỏi, nhưng bị dòng nước cuốn phăng (drift current) ra biển lớn.
Chỉ có người giỏi mới hay bị chết đuối, vì sao? – Vì chơi với nước mà không biết tánh nước, không sợ vậy. Vì có câu, “không thể tin biển được” của các lính Thủy!
Các vị tu theo Phật, tự thì mình giỏi cũng chết theo dòng nghiệp lực!
Ví dụ:
1) Có nhiều người niệm Phật A-Di-Đà cho là chắc ăn khi chết quyết định đuôc Phật A-Di-Đà đem Kim-đài dẫn Thánh-chúng đến rước về Cực Lạc! Ngày giờ chết biết trước vài năm chưa có ai được, mà ban ngày nằm mộng, nói nhãm. Họ không ngờ định-lực không có, đó chỉ là ảo tưởng, khi nghiệp đến thì cuốn phăng vào Lục Đạo! (hãy xem ai xứng đáng được Phật A-Di-Đà đích thân đến rước qua KINH QUÁN VÔ-LƯỢNG-THỌ và KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT)
2) Lại có lắm người trì Chú Đại-Bi, Lục Tự Đại-Minh, Chuẩn-Đề ỷ vào biến số trì tụng nhiều, chuyện gì cũng đem áp dụng Thần-Chú áp dụng! Họ đâu biết càng trì tụng thì vong đeo, quỷ ám! Vì sao? – Vì không đúng nghi-quỷ, không nhập Đàn, chẳng kiết giới, chẳng được sức gia trì hay quán đảnh!
Còn các con của ta! Có nhiều đứa thấy ta trong nhiều hình tướng khác nhau, tùy theo trình độ tu chứng hay tâm-linh tiến bộ mà
1) vượt qua Sắc Ấm (huyễn thân bất tịnh dần tịnh hóa, các luồng khí và gió đã đi đúng hướng, thấy Bồ Tát Địa Tạng, … và 1 vị Phật).
2) Thọ Ấm (thấy ta trong nhiều hình tướng khác nhau, thấy Bồ Tát Địa Tạng, Di Lặc, … và 1 hay nhiều vị Phật).
3) Hiện có nhiều đứa đang vào Hành Ấm (Thân Trong Suốt, thấy ta trong hình tướng không phải phàm phu và, chư Bồ Tát và chư Phật Thế-Tôn).
4) Lại có vài đứa vượt qua Thọ Ấm (Thân Quang-Minh).
5) Có vài đứa vào Thức Ấm (Thân Kim-Cang).
Tuy nhiên, nếu không rành KINH THỦ LĂNG NGHIÊM và các Mật-điển, cũng như không có bậc Thầy Kim-Cang chỉ dạy thì sẽ lạc vào tay Thiên Ma, Đại Lực Quỷ Thần hoặc trở thành Ngoại Đạo!
Vậy có pháp nào tối thắng hơn NHỨT-THỪA ĐỐN-GIÁO?
Ta không có một chút thần-thông, pháp-thuật, kiểu tà ma ngoại Đạo, hay các tiểu Thánh Thanh-Văn. Các con cũng đừng trong mong tu hành theo ta mà có thần-thông pháp thuật, mà chỉ có TRÍ-THÔNG, và TRÍ-TUỆ.
Binh Tran Con cảm ơn Thầy đã khai thi. Nam Mo Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn.
Bùi Thị Liên Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị và nhắc nhở cho chúng con vững bước tin tưởng tuyệt đối vào vị Thầy truyền Pháp NHỨT THỪA ĐỐN GIÁO Ạ .
NAM MÔ HÀNH GIẢ DU GIÀ LONG NHỰT .
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN.
Liên Hoa Tự Tánh Nam Mô Hành Giả Du Già Long Nhựt
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Con Xin Được Đảnh lễ Người Thiện Tri Thức
Tuyết Sơn Con cũng rất không đồng tình với pháp tu Tịnh độ chỉ niệm Phật mà Vãng sanh Tịnh độ. Càng tu tập Kim Cang thừa thì lại càng thấy rằng chỉ niệm Phật đơn thuần không thôi thì những người đc về chốn Cực lạc là vô xùng hiếm hoi và ít ỏi chẳng khác gì như thỏ mọc sừng vậy Với pháp tu này, đạo Phật không còn là một pháp tu của trí huệ nữa.