Chỉ lấy 3 chữ này thôi!
Tiền lãi làm ra, có thể mua thêm đất, cất thêm nhà. Có thể mua thêm xe, đổi xe xịn hơn. Cũng có thể mở rộng nhà xưởng, phát triển thêm sản phẩm. Và khi nói về sự cho đi, thì mình tự mình luôn giải thích “thôi từ từ, mình lo cho mình có cuộc sống tốt đẹp đã, mình làm cho doanh nghiệp mình to lên đã, rồi từ thiện sau, giúp được nhiều người chứ bõ bèn gì dăm bảy chục triệu”. Nhưng thật ra đó là cách trí óc mình tự vỗ về mình, giải thích 1 cách hợp lý cho lòng tham của mình thôi. Lòng tham thì không có đáy, không biết bao giờ là đủ, và cũng không biết bao nhiêu là giàu, và cứ thế người ta mải miết lấy vô…..đến khi mắc bệnh nan y, hoặc già sắp chết thì mới trăn trối lại lời khôn ngoan, vì mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Để lại cho con cái ư, hại nhiều hơn lợi, vì phải là của cải tự mình làm ra mới giữ được.
Lòng tốt của một người, khi trắng tay, chỉ có 1 ổ bánh mì ăn cầm hơi, mình sẵn lò là bẻ 1 nửa ổ cho người đói đang bên cạnh. Và mình cũng sẵn sàng cắt nửa tài sản của mình có để giúp đời, vì “ổ bánh mì” khi đói năm xưa với gia tài 1000 tỷ của mình hôm nay, thật ra chỉ là một.
Chỉ là lòng tham mình khiến mình sẵn sàng cho đi nửa ổ bánh khi đói, nhưng khi có tiền rồi, cho đi dăm bảy chục triệu thì tiếc. Nếu thấy tiếc khi số tiền mình còn lớn hơn nhiều so với số tiền vừa cho đi, thì mình hãy còn tham lắm.
Tham-sân-si, bộ ba tiêu cực, tham dẫn đầu. Ai cũng nên triệt bỏ dần.
Chân-thiện-mỹ, bộ ba tích cực. Ai cũng nên có.
=> FB của Team sản xuất TnBS, bỏ hết đơn hàng sản xuất và xuất khẩu, đang túc trực tại Đà Nẵng và Huế để cứu trợ đồng bào lũ lụt, với số tiền nhận được gần 1.5 tỷ đồng. Các bạn mạnh dạn gửi về đây nhé, không có ai ăn chặn mấy đồng bạc của mình đâu. Đồng bào đang đau đớn lạnh lẽo vì nạn đại hồng thuỷ, chẳng có ai táng tận lương tâm mà cắt xén vun vén cho bản thân mình. Các bạn cứ tin đi, lòng tin là chất keo kết dính và phát triển xã hội loài người.
Ăn trưa cùng Tony
Mấy bạn tôi, mai lên đường về Miền Trung lũ bão. Vượt mưa, vượt lũ để mang tấm lòng tiếp thêm sức cho bà con.Bữa nay,…
Người đăng: Hường Trần vào Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020