Chìa khoá để văn minh
Fuzawa Yukichi được xem là người có công canh tân nước Nhật, giúp người Nhật trút bỏ tư duy lạc hậu phương Đông, từ bỏ văn hoá Khổng giáo Nho giáo Trung Hoa, tiếp thu học thuật Tây phương, giúp Nhật Bản sánh bước với các nước Âu Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Dưới 33 tuổi, ông đi khắp nơi, học tiếng Hà Lan, làm việc người Hà Lan, xong thấy không ổn, chuyển qua học tiếng Anh, đi châu Âu, đi Mỹ….và rút ra nhiều điều hay, đem về nước áp dụng vào nửa sau cuộc đời (từ 33 đến 66 tuổi). Người Nhật cho in hình ông có trên tờ tiền 1 vạn Yên dù ông không phải là vua chúa hay danh tướng. Ông từng nói những câu rất hay và thấm thía, thay đổi toàn bộ người Nhật lúc đó. Ví dụ:
“Người ta nghèo vì lười suy nghĩ. Chưa ai có đầu óc mà nghèo cả. Một dân tộc nào đó trên trái đất này nghèo là vì dân tộc đó thụ động, do nhiều công dân thụ động. Chưa có dân tộc nào trên thế giới thuộc nhóm nhanh nhẹn chủ động, đi nhiều làm nhiều mà nghèo cả”.
“Chìa khoá để văn minh là suy nghĩ về cách làm sao cho tốt hơn ngày hôm qua. Rồi quyết liệt đứng dậy triển khai và thực thi”.
“Rốt cục việc học, là để làm. Rốt cục việc hiểu biết, là cũng để làm”.
Học toán lý hoá, cuối cùng cũng là để ứng dụng, thành tư duy để xử lý công việc. Học địa lý học lịch sử, cuối cùng cũng để ứng dụng. Học văn chương hay ngoại ngữ, cuối cùng, là cũng để ứng dụng. Từ nào cũng biết, ngữ pháp nào cũng rành, IELTS 9.0 mà không có bất cứ thành tựu nào, thì kết quả đó có ích gì?
Xếp loại hơn thua nhau ở chốn học hành chỉ là thước đo lúc học, và cũng chỉ cho vui. Thành tựu thực tế khi ra đời sẽ phân loại người. Công ty nào có những cá nhân lanh lợi, chủ động, ham làm…thì công ty đó chiến thắng trên thương trường.
HỌC RẤT GIỎI, HIỂU BIẾT RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG LÀM THÌ VÔ NGHĨA hoàn toàn. Học nhiều mà không có thời gian triển khai thì là sự lãng phí. Đời người như đồng hồ cát, ngày càng ngắn dần. Hôm nay thức dậy, mình đã tiến tới cái chết 1 ngày nữa, vì ai cũng chết, không thể tăng thêm quỹ thời gian sống trên trái đất này. Nghĩ xem, từ giờ đến tối nay, khi mình ngủ, mình sẽ làm cái gì ý nghĩa không?
2020 phải là năm hành động của tất cả chúng ta. Rồi sẽ cái vèo hết năm 2020, bạn cứ chần chừ đi, do dự miết, không chịu sản xuất, không chịu về tỉnh xa huyện xa nơi có ít người biết làm ăn để triển khai, cứ ham đeo bám ở thành phố thì năm sau cũng vậy, chỉ có hơn 1 cái duy nhất là “phổi nám hơn năm ngoái”.
Bạn coi, thấm thoắt sẽ tới Tết nữa cho xem. Chỉ còn vài tháng nữa đã hết năm.
“Chia sẻ vô cùng xuất sắc. Các bạn cùng đọc thử và follow FB bạn Nam. Từng câu chữ đạt đến mức vi diệu nếu ai hiểu được.” – Tony Buổi Sáng