Chìa Khóa Tới Tình Yêu Đích Thực
The Key To True Love
Sadhguru trả lời một câu hỏi về việc tìm kiếm tình yêu đích thực, và mô tả sự khác biệt giữa tình yêu và các mối quan hệ đồng thời giải thích việc có những cảm xúc ngọt ngào là cần thiết để một người phát triển thăng hoa.
Diễn giả Nisha:
Thầy biết đấy, ngày nay nó giống như một cái nút ấn. Khi một người gặp ai đó, họ phải lòng yêu rồi sau đó lại nói: “Không. Đây không phải là người phù hợp”. Và bây giờ họ lại phải lòng với người này hay người khác. Vậy tình yêu đích thực là gì? và tình yêu thực sự có thể xảy ra hai lần, ba lần không? Thưa thầy, vậy đó tôi thực sự muốn hiểu điều này.
Sadhguru trả lời :
Nhìn xem, có thứ được gọi là tình yêu và có thứ được gọi là mối quan hệ, được chứ?
Mối quan hệ xảy ra giữa hai người. Đó là một vấn đề khác. Đó là một giao dịch có bản chất nhất định.
Tình yêu là mức độ nào của mối quan hệ?
Thật không may ngày nay nếu bạn nói ra từ “mối quan hệ” mọi người đều đang nghĩ rằng, tất cả các mối quan hệ chỉ dựa trên cơ thể.
Không. Nếu bạn có anh em trai, chị em gái, bạn có mối quan hệ với họ. Nhưng điều này không có nghĩa là nó dựa trên cơ thể.
Bạn có cha mẹ bạn có quan hệ với họ; bạn có bạn bè, bạn có mối quan hệ với họ. Xem nào, bạn có những tất cả những khán giả này, bạn có mối quan hệ với họ. Tất cả những người mà bạn nói chuyện, bạn đều có mối quan hệ với họ. Vì vậy, khái niệm mối quan hệ không nhất thiết phải bị “định đoạt” bởi các mối quan hệ chỉ dựa trên cơ thể.
Nhưng thật không may, đó là cách nó đang được sử dụng trong thế hệ này. Nó không được sử dụng theo cách đó thời chúng tôi lớn lên. Nhưng ngày nay, một mối quan hệ có nghĩa là, mọi người nghĩ rằng bạn đang có mối quan hệ tình ái với ai đó.
Vì vậy, một mối quan hệ là một vấn đề khác, bởi vì nó liên quan đến hai hoặc ba hoặc 10 người. Hiện tại, tất cả các bạn đều có một vài loại mối quan hệ nào đó ở đây. Đây là một nhóm người có mối liên hệ, một gia đình là một nhóm người có mối liên hệ, đúng không? Vì vậy, đó là một vấn đề mang tính tương tác.
Các mối quan hệ tương tác có thể ổn, cũng có thể có vấn đề, bạn biết đấy. Bất kỳ mối quan hệ tương tác nào, dù được trao dồi tốt đến đâu, đôi khi nó gặp trục trặc, đôi khi nó diễn ra tốt đẹp một cách tuyệt vời. Bởi vì trong sự tương tác, hai người khác nhau hoặc 10 người khác nhau đều tham gia. Ngay cả khi tương tác chỉ là giữa hai người, phần còn lại của thế giới theo một cách nào đó đang tham gia vào sự tương tác đó.
Nhiều khi mối quan hệ của con người bị hủy hoại không phải vì hai người, vì người thứ ba, thứ tư ở một nơi khác; người sẽ làm điều gì đó xen vào sự tương tác đó. Vì vậy, những điều này xảy ra.
Nhưng bây giờ, khi nói về tình yêu, chúng ta hãy tách tình yêu ra khỏi Khái niệm mối quan hệ. Tình yêu là những gì xảy ra bên trong bạn, mối quan hệ là điều gì đó mà bạn làm với thế giới. Những gì bạn làm trên thế giới luôn chịu sự tác động của nhiều lực khác nhau. Bất kỳ tương tác nào chúng ta thực hiện trên thế giới đều phụ thuộc vào các thực tế khác nhau.
Một khi bạn đã tham gia vào thế giới, một số điều xảy ra đúng, một số điều không xảy ra đúng, bởi vì có rất nhiều sự quản lý. Mọi người nghĩ rằng cảm mối quan hệ là tất cả vì tình yêu. Không, các mối quan hệ cần một sự quản lý khổng lồ. Nếu bạn không có sóc nó, nó sẽ lụi tàn; nếu bạn không để tâm tới nó, nó sẽ đổ vỡ.
Nhưng tình yêu là những gì xảy ra bên trong bạn, điều này không phải chịu tác động của các ngoại lực. Nhưng ngay bây giờ, mọi người đang cho phép nó xảy ra theo cách đó, thật không may. Nhưng thực ra, những gì xảy ra bên trong bạn, sự ngọt ngào của cảm xúc của bạn không nên bị định đoạt bởi một ai khác, phải không? Đều gì xảy ra bên trong bạn phải do bạn quyết định.
Chuyện gì xảy ra trên thế giới, bạn không thể định đoạt được tất cả. Bạn có một số vai trò, nhưng có rất nhiều người đang đóng một vai trò trong đó. Hoặc nếu có hai người, người kia cũng có 50% vai trò trong đó. Vì vậy, họ sẽ tiếp nhận nó như thế nào, điều gì sẽ xảy ra, các tình huống… rất nhiều thứ ngoài đó. Nhưng những gì xảy ra bên trong bạn phải xảy ra theo cách mà bạn muốn.
Vì vậy, những gì bạn gọi là tình yêu là một điều gì đó xảy ra bên trong bạn, nhưng thật không may người ta đã nói với bạn “Tình yêu ở trong không khí”. Điều đó có nghĩa là không khí bị ô nhiễm. Nó phải ở Delhi. Nay cả Delhi ngày nay cũng có không khí trong lành, đó là những gì họ đang nói với tôi. Tôi đã không ở đó một thời gian.
Vì vậy, tình yêu không phải là trong không khí. Nó là một cái gì đó đang xảy ra bên trong bạn. Cảm xúc của bạn đã trở nên ngọt ngào vì bất cứ lý do gì. Vì vậy, bây giờ bạn đang sử dụng những sự kích thích bên ngoài, bạn đang sử dụng người kia như một chìa khóa, để biến cảm xúc của bạn trở nên ngọt ngào.
Tôi muốn trao cho bạn một chiếc chìa khóa, để bạn có thể tự mình biến cảm xúc của mình trở nên ngọt ngào mà không cần bất cứ ai giúp đỡ, bạn có hứng thú không?
Diễn giả Nisha: Vâng chắc chắn rồi thưa thầy. Tại sao không.
Sadhguru : rằng bạn giữ cho cảm xúc của mình luôn ngọt ngào và chìa khóa nằm trong tay bạn. Một khi bạn trao chìa khóa cho một ai đó, sẽ chỉ có lo lắng xảy ra “điều gì sẽ xảy ra, điều gì xảy ra, điều gì sẽ xảy ra?”
Hầu hết các mối tình điều như thế này. Chỉ ít ngày đầu là niềm vui, sau đó chỉ là sự lo lắng. Trong một số trường hợp, nó hoàn toàn là thảm họa. Nó phụ thuộc vào mức độ ý thức của họ.
Nhưng về căn bản, những gì xảy ra bên trong bạn phải do bạn định đoạt. Những gì xảy ra xung quanh bạn trên thế giới không bao giờ do bạn định đoạt 100% cả, hãy hiểu điều này. Bạn không bao giờ có thể tự mình định đoạt những gì xảy ra xung quanh mình một cách tuyệt đối. Dù chỉ là hai người, bạn cũng không thể định đoạt được điều đó, vì người kia sẽ làm theo ý riêng của họ.
Nếu ai đó có chìa khóa cho việc này, không phải bạn, đôi khi họ sẽ mở nó, đôi khi họ khóa lại và vứt chìa khóa đi. Lúc đó bạn sẽ nói “Tình yêu là một thảm họa” (cười)
Tình yêu không phải là một thảm họa. Các mối quan hệ luôn có thể trở thành thảm họa. Thật đáng tiếc. Nhưng nó không nhất thiết phải được nhìn nhận theo cách đó. Chỉ là đôi khi các mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ không như ý.
Không nhất thiết giữa đàn ông và phụ nữ, điều này và điều kia, ngay giữa anh em trai với nhau sẽ không như ý, giữa chị em gái nó sẽ không như ý, giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ không như ý, giữa bạn bè nó sẽ không như ý. Phải vậy không? Nó trục trặc theo nhiều cách khác nhau.
Nhưng bây giờ khi bạn có ý tưởng phi thực tế, rằng ai đó nên tạo ra Cảm Xúc Ngọt Ngào trong bạn, thì bạn chắc chắn sẽ hành hạ người đó, chắc chắn sáng ngày mai người đó sẽ mất tích.
Vì vậy, điều này phải được hiểu, Tình Yêu là đặc quyền của bạn, bạn phải ở trong trạng thái yêu thương. Nó có quan trọng không việc ai ở đây, ai không ở đây? nó có quan trọng không? Cảm xúc của bạn trở nên ngọt ngào là điều quan trọng thiết yếu đối với sự thăng hoa của cá nhân bạn.
Nếu bạn muốn phát triển trí tuệ của mình, nếu bạn muốn phát triển khả năng của mình, nếu bạn muốn hoạt động trên thế giới một cách hiệu quả nhất, thì cảm xúc của bạn phải luôn Ngọt Ngào.
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Phan Quang Cảnh
“Đối với một số người, tình yêu có nghĩa là bạn phải làm những gì tôi muốn. Không, tình yêu đích thực có nghĩa là, người kia có thể làm bất cứ gì họ thích, và ta thì vẫn thương họ” Sadhguru.
Khi nhận thức nở hoa, đơm bông kết trái, cảm xúc ngọt ngào sẽ là bản chất của bạn, đê mê với tình thương vô bờ bến nơi chính mình ngay phút giây hiện tại, để trở về bản chất sơ nguyên ấy, phải tỉnh thức (ngừng nghiện những giấc mơ), để biết cái gì là Nguồn, là đạo diễn của mọi trò chơi, khi ấy cuộc chơi vui là của bạn…
Tân Nguyễn
Suy cho cùng, chỉ có bản thân mình mới khiến mình đau khổ hay hạnh phúc. Chúc ta vốn đã cô đơn trên chặng đường đời, chỉ dám tự hứa rằng sẽ không đánh mất bản thân mình dẫu năm tháng trôi qua. Dù cho năm tháng kia có đổi thay, dù cho phải trải qua trăm ngàn nỗi khổ . Xin cảm ơn thày đã khiến cho cảm xúc này được trỗi dậy. Xin cảm ơn
Huong La Dua
Tuyệt vời. Cảm ơn Sadhguru và kênh youtube. Những lời minh triết này đến vào đúng lúc con đang cần ❤
Nguyen Juster
– Cuộc sống là một bộ máy quản lý khổng lồ các mối quan hệ: bạn bè, gia đình, trai gái … Bất kỳ mối quan hệ nào dù được trao chuốt tốt đến đâu thì đôi khi nó cũng gặp trục trặc. Tất cả mối quan hệ không chăm sóc đều sẽ lụi tàn là điều tất yếu. Một sự việc xảy ra không hoàn toàn là do sự tương tác của hai người với nhau, mà do người thứ ba hoặc thứ tư ở một nơi khác tham gia tương tác theo một cách nào đó đến mối quan hệ.
– Nhưng Tình yêu là một mối quan hệ đặc biệt, nó xảy ra bên trong mỗi người và không chịu tác động của ngoại lực; vì vậy tình yêu thường đau khổ nhiều hơn các mối quan hệ khác. Nhưng hầu hết bây giờ mọi người lại cho phép nó xảy ra giống như một mối quan hệ thông thường (chịu tác động của thế giới bên ngoài).
– Hầu như các cuộc tình đều vui vẻ thời gian đầu, về sau lại lo lắng. Trong tình yêu hai người, mỗi người là một bản thể có tiếp nhận và xử lý một phần thông tin kết quả mang lại. Chìa khóa quản lý cảm xúc nằm trong tay bạn, khi bạn trao cho một ai đó, thì bạn cảm thấy lo lắng không biết người kia có đáp ứng được nguyện vọng của mình hay không. Nếu người kia giữ chìa khóa, một là họ mở ra, hai là họ sẽ khóa lại và bỏ đi.
– Tình yêu phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của mỗi người. Tóm lại, những gì bên trong phải do bạn tự định đoạt, những gì xảy ra bên ngoài bạn không thể quyết định được hoàn toàn. Dù chỉ là hai người cũng không thể định đoạt được điều đó vì người kia sẽ làm theo ý kiến và suy nghĩ riêng của họ.
– Một khi có suy nghĩ rằng, bạn đưa chìa khóa cho họ, và mong người đó nên làm cảm xúc của mình trở nên dễ chịu hơn thì bạn đang làm khó họ. Tình yêu là đặc quyền của mỗi người, chỉ khi bạn đặt mình trong trạng thái yêu thương thì không quan trọng việc ai đó có ở đây hay không, cảm xúc của bạn là điều quan trọng thiết yếu đầu tiên và người kia cũng vậy. Mỗi người đóng vai trò góp 50% cảm xúc yêu thương của mình cho đối phương, không ràng buộc, và điều đó tạo nên một tình yêu bền vững.
Binh Tran
Trong kinh A Hàm có kể, một hôm vua ba tư nặc hỏi hoàng hậu mạt lợi. Trên đời này ái khanh yêu ai nhất. Hoàng hậu mạt lợi đáp, người mà thần thiếp yêu nhất chính là thần thiếp.
NGÔ HỮU ĐAN
Bài này em không hiểu lắm ạ, cho em hỏi: nếu cảm xúc yêu thương người đó nằm trong chính bản thân mình, vậy khi có mâu thuẫn, họ không còn yêu mình nữa thì mình sẽ buông bỏ hay đợi chờ ạ? Nếu buông bỏ thì vòng lặp yêu thương sẽ bắt đầu lại; còn nếu đợi chờ thì biết đợi đến bao giờ vậy ạ?
Lov3 BoB Marl3y
theo tui hiểu thì là ko đồng nhất tình yêu b dành cho người yêu và mối quan hệ của bạn với người yêu. mối quan hệ có thể xấu đi nhưng mà cảm xúc tình yêu nó ko liên quan
Phan Quang Cảnh
“Đối với một số người, tình yêu có nghĩa là bạn phải làm những gì tôi muốn. Không, tình yêu đích thực có nghĩa là, người kia có thể làm bất cứ gì họ thích, và ta thì vẫn thương họ” Sadhguru.
NGÔ HỮU ĐAN
@Phan Quang Cảnh “Người kia có thể làm bất cứ những gì họ thích” thì em hiểu rồi, vậy khi người kia nói chia tay mình, thì mình có nên loại bỏ họ ra khỏi tâm trí của mình không ạ? vì nếu vẫn luôn thương họ thì làm sao yêu người mới ạ 😀
Phan Quang Cảnh
@NGÔ HỮU ĐAN tiêu đề có ghi là chìa khóa tới tình yêu ĐÍCH THỰC, nó không còn bị giới hạn giữa nam và nữ, nên nó không bị sự bó buộc và chiếm hữu (ích kỷ), mà là sự ban trải giữa chính mình với mọi thứ xung quanh, trong đó bao gồm cả người yêu cũ. Bạn không cần phải loại bỏ hay níu kéo, vì cố gắng loại bỏ hay níu kéo là biểu hiện sự đè nén, kiểm soát, là nguyên nhân của khổ. Cứ giữ mọi ký ức về người đó, và quan sát nó như một khán giả xem bộ phim với đầy đủ kịch tích nhưng không bị dính mắc. Vậy là đủ 🙂
long nguyen
Cách giải thích của Sadhguru và câu hỏi của bạn giống nhau một điều : có hai, chủ thể là bạn, đối tượng là người yêu, củ hoặc mới. Đúng không? Chỉ có cách giải quyết của Sadhguru và bạn là khác nhau. Bạn là trường hợp thông thường, phổ quát hoặc là đợi chờ hoặc là loại bỏ kiếm người yêu mới nhưng đợi chờ thì biết đến bao giờ. Tóm lại là bạn thấy đối tượng mà không thấy mình, mà thấy đối tượng thì tự nhiên nguyên tắc đối đãi sẽ phát sinh (ai tốt với mình mình tốt lại, ai xấu với mình mình xấu lại, cho công bằng. Xã hội bạn đang sống không phải đang rêu rao điều đó sao, công bằng bình đẳng). Sadhguru thì tìm cách hướng bạn nhìn vào chính mình và ra sức giải thích cảm xúc yêu thương xảy ra bên trong mình, mình phải định đoạt, đừng trao quyền đó cho ai khác, rất đúng rất thông minh, cho đến mức cách nghĩ cách hành xử đó thành thói quen, thành bản chất của mình. Rất hiếm hoi và lý tưởng. Bạn có thấy vậy không? Bạn có làm được không? Đi vào thực tế ít ai làm vậy nếu không muốn nói là không ai làm cả. Tại sao vậy? Đơn giãn thôi, tại vì cả hai, bạn và sadhguru cứ loay hoay ở phân chia có hai. Mặt khác yêu thương xảy ra là bên trong bạn thế sadhguru quên rằng sợ hải thù ghét cũng là xảy ra bên trong bạn mà thôi, cả hai đều là bên trong, chỉ khác phẩm chất mà thôi. Yêu có thế phát triển thành cao thượng vẫn thương. Thế thì ghét cũng có thể phát triển thành hủy hoại không tiếc thương, không phải vậy sao ? Để giải quyết rốt ráo vấn đề hãy nhìn vào bàn tay, bàn tay ngửa, bàn tay xấp; ngửa là yêu là công nhận, xấp là ghét là chối bỏ; ngửa là bạn, xấp là đối tượng (trong văn hoá tây phương không phải họ hay kêu người yêu là phân nữa của tôi ơi, hay sao?). Tại sao lại duy trì cái thấy có hai, cả hai đều là một bàn tay mà, cả hai đều là một mà, chẳng qua có lúc ngửa lúc xấp và cũng có khi ngửa hoài. Giờ bạn đã hiểu, bạn và người đó chỉ là một và với cách hiểu này bạn cứ luôn yêu TÔI, cái tôi này đã lớn lên rồi đó, mặc cho đối phương có hành xử ra sao cũng không thành vấn đề, cái yêu này không có hai, hãy hiểu công thức toán học cao cấp sau : 1 + 1 = 1 là toán cộng. Còn nữa 100 – 100 = 100 là toán trừ. Toán bạn học ở trường là toán bình thường toán logic. Còn tôi nói toán ở đây là toán cao cấp toán phi logic. Đủ cho bạn hôm nay.
Hang Nguyen
@Phan Quang Cảnh Trí huệ khai thông. Ngưỡng mộ bạn.
Wicked Ribboe
Chưa hiểu lắm. nếu cảm súc do bản thân quyết định. Vậy sẽ ko có cái lý do ” Ko hợp nên chia tay”
Zanzorina
ko hợp nên chia tay củng là 1 dạng cảm xúc đấy -)
Vinh Hoàng
Cảm xúc của chúng ta phải do chúng ta nắm giữ, và nó luôn luôn phải ngọt ngào! Cảm ơn Kênh ! ?