CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI !
11H đêm…., đã lâu rồi tôi mới tập bài dịch cân kinh kỹ đến như thế.
Vì đã lâu rồi mới có cảm nhận khí lực chuyển vận theo từng củ động mạnh mẽ như vậy, thực ra chẳng phải tay di chuyển mà chính là ý niệm điều khí di chuyển như dòng suối ,cơ thể chẳng qua nương theo đó mà di chuyển thôi .
Sau nửa tiếng thì toàn thân cảm giác căng phồng, tràn trề sinh lực, cảm nhận rõ cả các luồng năng lượng nóng ấm bao phủ bàn tay .
Tiếng chuông báo giờ tập kết thúc. Tôi dừng tập vỗ vào tay con gái đang học gần đó :
– “Con gái cũng chuẩn bị nghỉ thôi , 11h giờ rồi”
– “Ơ , tay bố có điện này !”
– “Sao con ?”
– “Con thấy tê tê như có điện ấy “
…..
Tôi tự nhiên sững lại , năm năm trước tôi từng được một cao thủ Vịnh Xuân thị phạm một quyền nhẹ nhàng vào ngực mà khi dính đòn cũng có cảm giác tê liệt như điện giật phải nhảy lùi lại 2 bước. Sao mình lại tăng tiến như vậy nhỉ? Tự quán xét một thời gian thì tôi đã bắt đầu nhận ra :
– Ngày trước chỉ bo bo tập cho mình, thấy chỗ nào nhiều trược khí thì chạy, tự nhiên hình thành cái tư tưởng yếu nhược là chốn tránh. Do tâm thế hèn kém nên tập mãi không khá lên được , gần như chỉ đủ giữ sức trong cái thời buổi trược khí , bệnh họa đầy rẫy!.
– Thời gian gần đây tôi bắt đầu tăng cường hỗ trợ mọi người từ dạy võ, trị liệu tới khai vấn , chẳng nề hà nặng trược hay nhẹ . Tôi tự đẩy mình vào tâm thế bậc thầy , ai cần cũng sẵn lòng giúp, nhẹ thì chỉ pháp , nặng thì trợ công… mà để làm được như thế thì gần như phải nỗ lực chuyên chú tập luyện hơn rất nhiều.
Có những buổi khai vấn , huấn luyện xong thì toàn thân tụt năng lượng kinh khủng nhưng hồi cũng nhanh kinh khủng .
Mà cũng lạ , cứ mỗi lần hồi sức lại thấm thêm những nguyên lý đã thuộc lòng mà mấy năm trước tập một mình mãi không vào. Nay đứng ở cương vị bậc thầy thì lại nhìn ra dễ dàng !
Cũng nhờ hỗ trợ nhiều người mà năng lực cảm nhận lại tăng thêm nhiều bậc, cũng chẳng cần phải dò đoán, có thể cảm nhận trực tiếp các sắc thái năng lượng của từng người, cảm nhận được các ý ẩn sau những lời nói của họ, cảm nhận được sự tinh tấn hay thụt lùi của họ mà điều chỉnh.
….
Nhìn lại 20 năm trước , mình cũng từng “giúp” rất nhiều người khi tự nghiên cứu và trả lời hàng vạn câu hỏi cho hàng chục ngàn lập trình viên trên các diễn đàn IT!
Chính thói quen “giúp” người ấy mà mấy chục năm nay mình chưa hề nghĩ đến việc thất nghiệp , vì quá nhiều kỹ năng đã tựu thành: năng lực viết, năng lực nghiên cứu, năng lực tư duy…
Và mình thật sự thấy rằng : NGAY KHI CHO ĐI THÌ BẠN ĐÃ BẮT ĐẦU NHẬN LẠI RỒI !
Còn bạn, bạn đã sẵn sàng cho đi chưa?
Tuyet Hong Virgo Giá trị cho đi luôn hiện hữu ở nơi cho nó và có khi còn được mọi người phát triển nó tốt hơn và lan tỏa ra
Thuý Thuý Lê Mình ngồi thiền được 2,5 tháng là điện chạy rần rần đó, cách mà dạy ngta tách trượt khí ra khỏi người mình gọi là đánh Ma, mình cũng không ngại giúp người nên công lực tăng nhanh và đúng là gieo hạt tốt thì nhận quả tốt thôi. Chúc anh tin tấn!
Hà Đức Chí Năng lượng ! Đúng chủ đề em yêu thích
Hưng Minh Lê ❤️ ngưỡng mộ anh zai
Giang Doan Tran Chúc thầy bay ngày càng mạnh
Vũ Ngọc Cường Hôm trước e cũng bị điện giật
Hung Nguyen Van Hôm nọ anh chạm tay vào anh bạn làm anh ý giật điện bắn người. Hóa ra là do trời hanh khô, tích điện
Phuong Nguyen thank you bài viết này
Tuan Nguyen Xin chào bạn trên đường phát triển tâm linh phải đến từ tâm ” từ bi”.
Cho đi và Nhận lại
Trước hết ta cần cho đi để được nhận lại. Thật hài hước khi nghĩ rằng bạn cho đi tiền thì bạn sẽ nhận lại tiền.
Chỉ cho đi thứ mà ta có và thứ duy nhất ta có chính là tình yêu.
Cầu nguyện, tha thứ, biết ơn, thấu hiểu, chia sẻ … là những khía cạnh của tình yêu.
Tôi biết ơn tất cả những sinh mệnh đã mang đến cho tôi những bài học, những trải nghiệm quý giá trong quá khứ vô lượng kiếp của tôi, cho dù đó là những trải nghiệm hạnh phúc hay khổ đau, yêu thương hay thù hận, đoàn tụ hay chia ly, vui mừng hay sợ hãi…
Tôi xin tha thứ và xin được tha thứ đối với những sinh mệnh đã từng cùng với tôi gây tổn thương, đau khổ, thù hận, sợ hãi, chia ly… cho nhau trong quá khứ. Tôi xin nguyện cầu tha lực từ các đấng thiêng liêng cao cả giúp chúng ta chuyển hóa những năng lượng tiêu cực ấy hoàn toàn thành ánh sáng thanh tịnh và tình yêu thuần khiết.
Tôi biết ơn tất cả những tế bào đã hoan hợp trong cơ thể này của tôi, đang giúp tôi có được trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống này.
Tôi biết ơn tất cả những yếu tố đất, nước, gió, lửa đã hợp duyên để tôi được tồn tại ở đây.
Tôi biết ơn đối với vẽ đẹp và sự hoàn mỹ của vũ trụ đang biểu hiện thông qua tôi.
Tôi biết ơn đối với nước mà tôi uống, thức ăn mà tôi ăn, không khí mà tôi hít thở, ánh sáng mặt trời mà tôi đón nhận, nơi mà tôi đang ở và mọi thứ mà tôi đang nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy hoặc chạm vào. Chúng đang hiện hữu ở đây và luôn kết nối với nhau và với tôi, giúp tôi tồn tại và giúp tôi hiểu biết chính mình. (Thực hành điều này mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là với thức ăn nước uống).
Tôi biết ơn đối với những người mà tôi đã và đang gặp gỡ trong cuộc đời này: bố mẹ tôi, em gái tôi, người thân của tôi, bạn bè của tôi, người quen của tôi… Tôi nguyện cầu cho họ luôn được bình an, hạnh phúc. (luôn vui vẻ và cầu nguyện cho những người mình gặp gỡ trong cuộc sống)
Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn!
I Love You! I Love You! I Love You!
Khẳng định tình yêu bản thân
Sau đây là những lời khẳng định tình yêu bản thân để lập trình lại cả suy nghĩ có ý thức và tiềm thức:
Tình yêu bản thân
Tôi yêu và tha thứ cho bản thân mình cho tất cả những lỗi lầm của mình, vì bây giờ tôi nhận ra rằng những sai lầm là tích cực, không tiêu cực.
Bây giờ tôi hoàn toàn nhận ra rằng tôi có giá trị vì Thượng Đế đã tạo ra tôi và tôi không phải làm gì để chứng minh điều đó.
Giá trị của tôi không được tăng lên bởi thành công của tôi cũng không giảm bởi những sai lầm của tôi.
Bây giờ tôi nhận ra rằng mọi thứ đã từng xảy ra trong cuộc sống của tôi đều tích cực, bởi vì tất cả đều chứa đựng những bài học tôi cần phải học.
Tôi lựa chọn sống trong hiện tại và không giữ quá khứ chống lại chính mình.
Tôi chọn cách chấp thuận bản thân mình để tôi không phải đi tìm sự chấp thuận từ người khác.
Tôi xứng đáng với tình yêu vì Thượng Đế tạo ra tôi; và tôi luôn xứng đáng với tình yêu vô điều kiện.
Tôi chọn yêu bản thân mình như Thượng Đế yêu tôi – vô điều kiện.
Bây giờ tôi lựa chọn để thức tỉnh và nhận ra rằng chính suy nghĩ sai lầm về bản ngã của mình đã khiến tôi không yêu bản thân mình.
Bây giờ tôi lựa chọn để hoàn tác tất cả những suy nghĩ sai lầm mà xã hội đã lập trình vào tôi và thay thế nó bằng tình yêu bản thân.
Bây giờ tôi lựa chọn để nhận ra rằng tôi xứng đáng với tình yêu và những người khác cũng vậy.
Bây giờ tôi lựa chọn để nhận ra rằng mình vô tội và vô tội vì mọi lỗi lầm chỉ là bài học và cơ hội để phát triển.
Bây giờ tôi nhận ra rằng Thượng Đế không giữ sự hành hạ với tự do lựa chọn của tôi để chống lại tôi, vậy tại sao tôi phải làm thế?
Tôi yêu tôi. Tôi tha thứ cho tôi. Tôi chấp nhận tôi, và tôi cam kết từ lúc này trở đi đối xử với bản thân theo cách tâm linh hơn là theo cách bản ngã. Bây giờ tôi hoàn toàn nhận ra rằng cách tôi nghĩ tạo ra thực tại mà tôi đang sống. Bây giờ tôi chọn giải phóng suy nghĩ sai lầm và sống trong trạng thái ý thức thiên đường tự tạo của chính tôi.
Tôi yêu tôi vô điều kiện vì tôi là con trai / con gái của Thượng Đế, và việc tôi lạm dụng sự tự do lựa chọn, hoặc suy nghĩ sai lầm, thì không chống lại tôi.
Liệu có thể những gì Thượng Đế tạo ra không đáng yêu và xứng đáng?
Tôi yêu tôi vì tôi vô tội và không có tội.
Điều duy nhất trong vũ trụ này nói rằng tôi không xứng đáng với tình yêu là bản ngã của tôi. Tôi đã từ chối bản ngã và thái độ sai lầm của nó. Tôi cho phép bản thân trở lại đồng điệu với con người tâm linh thực sự của mình.
Bây giờ, tôi, một lần và mãi mãi, buông bỏ trò chơi của bản ngã “phải làm gì đó” để xứng đáng với tình yêu và có giá trị. Bây giờ tôi hoàn toàn nhận ra tôi luôn đáng yêu và xứng đáng và sẽ luôn luôn như vậy.
Xin chia sẻ với mọi người. ❤️
Ô-Hay.Vn St-