CHO DÙ…
“Cho dù sự chứng ngộ của con tương đương với sự chứng ngộ của chư Phật, hãy tiếp tục cúng dường cho Tam bảo.
Cho dù con đã đạt được sự làm chủ tâm mình, hãy hướng các mục tiêu sâu thẳm nhất của mình về Phật Pháp.
Cho dù bản chất của Đại Toàn Thiện là tối thượng, đừng xem thường các giáo pháp khác.
Cho dù con đã chứng ngộ rằng chư Phật và chúng sinh là bình đẳng, hãy ôm trọn mọi chúng sinh bằng lòng từ bi.
Cho dù con đã đạt tới các địa Bồ tát siêu vượt khỏi sự học hỏi và nỗ lực, đừng từ bỏ việc tịnh hoá các chướng ngại thông qua thực hành Phật pháp.
Cho dù công đức của con đã siêu vượt khỏi sự tích tập thông thường, đừng cắt đi gốc rễ của những việc làm tốt mang tính tương đối thế gian.
Cho dù tâm con đã vượt khỏi sinh và tử, cái thân huyễn hoá này sẽ chết, vì vậy hãy thực hành trong khi nhớ về cái chết.
Cho dù con đã chứng nghiệm Pháp tánh tự do khỏi mọi suy nghĩ, hãy giữ những suy nghĩ và thái độ của Bồ đề tâm.
Cho dù Pháp thân luôn ở ngay đây không đâu khác, hãy tìm kiếm ý nghĩa đích thực.
Cho dù Phật quả không ở bất cứ nơi nào khác, hãy hồi hướng mọi công đức cho sự giác ngộ vô thượng.
Cho dù mọi thứ được con kinh nghiệm đều chính là sự tỉnh giác nguyên thuỷ, đừng để tâm trí con đi lạc vào vòng sinh tử.
Cho dù bản tánh của tâm con mới là vị Phật thật sự, hãy luôn thờ phụng vị Hộ Phật và bậc Đạo sư của con.
Cho dù con đã chứng ngộ bản tính của Đại Toàn Thiện, đừng rời bỏ Bổn tôn – vị Hộ Phật của con.
Những người nào, thay vì làm những điều này, lại ngu ngốc nói về chúng với những lời lẽ khoe khoang thì chỉ làm tổn hại tới Tam bảo và sẽ không tìm thấy dù chỉ một khoảnh khắc của hạnh phúc.”
Lời dạy từ đạo sư Liên Hoa Sanh, hoá thân của Đức Phật A Di Đà, tại Tây Tạng.