CHO TỰ NGUYỆN THÌ CÓ TỘI HAY KHÔNG ?
Một chủ đề nghe có vẻ khó hiểu phải không Quý Vị.
Hôm nay tôi có dịp trao đổi chuyện với một cậu thanh niên.
Khi cậu ấy đọc xong cái bài tôi, là “Tại sao người tu đạo thì cần phải từ bỏ dần lối sống của thế tục”.
Trong bài ấy tôi có viết là “cần phải hạn chế việc ham muốn tính dục, nếu muốn tiến đạo”.
Và cậu này tâm sự là cậu rất nặng về việc ham muốn tình dục rất khó mà kiềm chế được.
Tôi hỏi cậu đã có vợ chưa ?
Câu trả lời rằng : Dạ, Chưa.
Tôi hỏi cậu có bồ chưa ?
Cậu trả lời rằng : Cũng chưa.
Nhưng cậu lại hay quen rất nhiều cô gái, nhưng lại không muốn tiến đến việc kết hôn.
Hễ cô nào dễ dãi, hay là nặng về tính dục, mà tự nguyện cho thì cậu này hưởng, như của trên trời rơi xuống vậy….
Vậy câu hỏi mà hôm nay tôi đặt ra đó là :
Cho tự nguyện mà hưởng thì có tội hay không?
Ta đi vào bài :
Trước đây tôi cũng hay nghe rất nhiều tâm sự về việc tình cảm của các cô gái.
Và đa phần họ đều trả lời rằng :
Họ chỉ trao thân cho những ai mà họ cảm thấy yêu, chứ hiếm khi nào đi trao cho một người xa lạ.
Điều này đã nói lên rằng :
Con gái là những người sống rất tình cảm, tuy đâu đó vẫn còn một số cô sống thực dụng.
Nhưng nói về số đông con gái vẫn là những con người sống tình cảm.
Nói đến điều này để thấy rằng đừng nghĩ rằng việc trao thân tình nguyện, rồi người nam hưởng là không có tội.
Vì ít ra khi quen một cô gái nào đó, cậu thanh niên kia, cũng phải xây dựng những tình cảm ban đầu, mặc dù chúng xuất phát từ sự ích kỷ và giả dối.
Cậu kia cũng phải dẫn, chở cô gái đi ăn, đi vui chơi, đi ngắm trăng, ngắm sao hay cùng nhau trò chuyện, tâm sự những nỗi buồn, vui…….
Rồi dần dần mới phát sinh tình cảm, và cô ấy mới tự nguyện.
Và tôi nghĩ chẳng có cô gái nào mà trái tim lại lạnh lùng băng giá đến nỗi, khi qua một lần ăn ngủ với một chàng nào đó, mà trong tâm hồn họ không tồn tại một chút nhớ thương, một tình yêu nồng ấm…..
Và khi cậu kia chia tay, tôi nghĩ chắc chắn rằng cô gái kia, cũng sẽ bị đau khổ, thất tình, trầm tư, một chút bi quan và chán nản, hay cảm giác trống vắng, đơn côi…..
Qua những phân tích đơn giản như vậy để Quý vị sẽ thấy rằng cậu thanh niên kia đã tạo tội mà không biết.
Tội này sẽ hình thành những quả báo gì ?
Tôi nghĩ có thể sẽ bị các quả báo sau :
* Trong hiện đời :
- 1. Tâm hồn sẽ hay bị xao động, mặt hay buồn buồn…
- 2. Khó gặp người con gái chung thủy để cưới làm vợ.
- 3. Sinh con ra, những đứa con khi lớn lên rất dễ bị lận đận tình duyên.
- 4. Gieo rắc những oán thù trong lòng các cô gái, những người phụ nữ.
- 5. Tâm dâm dục nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến nhiều tai họa sau đó như :
Hiếp dâm người khác để sẽ bị ở tù, bị người khác xem thường, hoặc có thể sẽ bị những căn bệnh liên quan đến tình dục như HIV, lậu, giang mai….
* Khi vào cõi giới siêu hình :
- 1. Nếu tội nặng có thể sinh vào địa ngục chịu quả báo ôm cột đồng nóng bức.
- 2. Nếu sinh làm ngạ quỷ, quỷ này sẽ rất nặng về tính dục, sẽ bị cơn khát dục làm đau khổ ngày đêm.
* Khi tái sinh qua các đời sau :
- 1. Nếu kém phước tổn phước, cùng với sự hỗ trợ của một số nghiệp ác khác mà bị tái sinh làm súc sinh.
- Thì thường sẽ sinh ra trong hình tướng của những con vật mà nặng về tham ái như con heo nái, chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, hay làm chó,….
- 2. Nếu tái sinh thành người :
- Rất dễ bị mất thân nam, sẽ sinh trong thân người nữ.
- Và cô gái này theo nghiệp của kiếp trước, sẽ rất nặng về tính dục.
- Thường làm gái mại dâm, và cực kỳ bị lận đận trong tình duyên, cuộc đời thường bị nhiều chàng trai lợi dụng, lừa tình, ăn ngủ rồi bỏ,…
Quý vị sẽ thấy rằng quả báo của những hành động mình đã từng gây ra, nó sẽ quay trở lại y như những gì mình đã gây ra trong kiếp trước, và gấp đôi số lần đau khổ lên rất nhiều lần.
Do đó nếu những cậu nào cứ nghĩ rằng việc đi lợi dụng con gái để rồi thỏa mãn dục vọng là không có tội thì cần phải xem lại.
Đừng vì chút ham vui tức thời mà tạo ra những quả báo đau khổ về sau.
Hãy nên sống là một người đàn ông đích thực hãy là một đấng trượng phu và luôn có trách nhiệm với những gì mình đã gây nên.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: