Chủ nhà hàng chay nhưng theo đạo tà
Hôm nay, có một người bạn ở Sài Gòn ra đảo công việc, và cũng có ghé thăm tôi .
Buổi sáng tôi chở bạn đi thăm quan vài nơi, rồi đến trưa, khi tôi cùng bạn tôi, ghé vào một nhà hàng chay để dùng cơm trưa.
Nhà hàng này thỉnh thoảng tôi vẫn hay vào ăn, đặc biệt là vào những dịp mà tôi có khách quý, có bạn thân ghé chơi .
Vì quán bán bán đồ chay, nên trước đây tôi vẫn đơn thuần nghĩ là chắc người chủ quán cũng là người theo Phật, hay là người thờ ông bà bình thường như bao người.
Nhưng hôm nay rất bất ngờ là khi đi vệ sinh, vì nhà vệ sinh là đặt trên tầng lầu, muốn đi vệ sinh như rửa tay, rửa mặt gì thì cũng đều phải đi qua phòng thờ.
Khi bước lên phòng thờ, như Quý Vị biết, tôi thì rất ít vào nhà ai, nhưng hễ có dịp vào nhà ai là tôi quan sát phòng thờ rất kĩ.
Và thói quen ấy lập lại, lần này với tôi cũng thế, vừa bước lên lầu, liếc nhìn qua phòng thờ là tôi bất ngờ, choáng váng.
Vì sao thế?
Là vì người chủ nhà đang theo tà đạo.
Ôi, tôi thất vọng vô cùng, lòng buồn rũ rượi.
Và khi rửa tay xong, tôi xuống lại nơi bàn ăn, ở tầng trệt để ngồi.
Tôi bắt đầu quan sát người chủ, tôi suy nghĩ :
« Đúng là khi người ta mà theo tà, thì tâm người ấy bị hướng theo đó.
Nhìn mặt người chủ, tôi thấy họ có gì đó hơi u mê sao sao. Không có trí tuệ lắm ».
Nói đây không phải là tôi nhiều chuyện hay soi mói gì, cũng không phải để cười chê hay xem thường người khác.
Mà chính yếu chính là khi Quý Vị nhìn một người nào đó tu, hay thấy ai mà có niềm tin vào một tôn giáo hay tín ngưỡng nào đó.
Thì Quý Vị cũng cần phải biết rằng là họ đang theo chánh hay theo tà, để từ đó ta có thể giúp đỡ họ tránh xa, hoặc nếu ta không can thiệp được thì tốt nhất là nên tránh né, khuyên bạn bè, người thân tránh né, và không theo.
Đây là người trí, cũng chính là Quý Vị đang làm điều phước.
Vậy câu hỏi đặt ra là:
Tại sao có người lại thích theo tà đạo, mà họ không theo chánh đạo?
Theo tôi thì có ba lý do chính :
Một là :
Về nhân duyên, thì trong quá khứ, trong những kiếp quá khứ, người theo đạo tà này không có gieo duyên với chánh đạo, cũng không gieo duyên với người tu đạo chân chính :
Và vì không gieo duyên, nên không có duyên, mà không có duyên thì hai người như hai đường thẳng song song, chạy hoài mà không thể gặp nhau được.
Hai là :
Trong kiếp quá khứ họ có duyên và nợ nần nhiều với người đang truyền đạo tà hiện tại :
Nợ nần là điều rất đáng lo ngại, trong cuộc sống Quý Vị đừng để mình bị nợ nần ai, đặc biệt là về mặt tiền bạc, và ân nghĩa.
Chúng sẽ kéo dây dưa qua rất nhiều kiếp đó Quý Vị à, mà đã dính vào thì rất khó mà tháo ra được.
Và khi Quý Vị nợ ai đó nhiều, thì khi người ấy nói gì thì Quý Vị sẽ bị nghe theo cái đó, cho dù là lúc ấy họ đang nói điều sai, điều tà, điềm tầm bậy Quý Vị cũng nghe theo.
Đây là do Quý Vị, vì mắc nợ mà vâng lời.
Và ba là :
Trong tâm họ bị nhiễm tà kiến, tâm bất thiện quá nhiều, họ cũng có đồng nghiệp tà kiến giống như người đang truyền đạo tà ấy :
Nếu để ý, Quý Vị sẽ thấy người mà có cùng quan điểm sống thì thường chơi chung với nhau.
Người mê nhậu thì thích chơi với người nhậu, người thích lô đề đánh số, thì thích chơi chung và thích bàn đề với nhau, người thích đạo lý, thích tu thì sẽ chơi chung với nhau….
Và cũng vậy, người mà tâm nhiễm tà kiến, tâm xấu ác, hung dữ, bất thiện, thiếu từ bi,… thì cũng thích chơi với nhau.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ mấy câu kệ trong kinh pháp cú, Phật dạy là :
« Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm hướng tà
Gây ác cho chính ta ».
Những câu kệ này rất thâm sâu, nếu có dịp tôi phân tích Quý Vị sẽ thấy rất hay.
Do đó, Quý Vị cần phải hết sức cẩn thận với tà đạo, vì tâm mà nhiễm tà, thì đường tu tập chắc chân sẽ trầm luân đọa lạc đó Quý Vị.
Nam Mô A Di Đà Phât.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –