Chư Phật có phù hộ hay gia hộ không?
Hôm qua trong một bài viết tôi có đề cập đến vấn đề sự phù hộ hay sự gia hộ từ Chư Phật.
Thì có có một vị nào đó đã viết lời bình như sau:
Đức Phật không phải là một đấng thần linh hay thượng đế, thì sao có sự ban phước hay gián họa nào ở đây.
Coi chừng mê tín dị đoan nha.
Hôm nay ở bài viết này, tôi sẽ luận bàn về vấn đề này.
Đức Phật của chúng ta, như được biết Ngài là một Bậc Thầy vĩ đại của cõi người và của các cõi trời.
Ý nghĩa của từ «Thầy», nghĩa là Ngài là một Bậc hướng đạo, chỉ dẫn, dẫn dắt chúng sinh trong việc tu tập, hướng đến sự đắc đạo, giải thoát.
Chứ Phật, không phải là đấng sáng thế, tạo nên muôn loài.
Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần hiểu là :
Phật và Chư Thánh hiện nay đang an trú trong cõi niết bàn.
Vậy các Ngài có phù hộ, có gia hộ cho các chúng sinh, nếu những chúng sinh ấy đang gặp phải đau khổ, tai nạn mà cầu xin Ngài cứu độ.
Vậy Phật có gia hộ, có cứu giúp không?
Câu trả lời của tôi là có đó Quí Vị à.
Tuy nhiên sự giúp đỡ của Ngài đều dựa trên trí tuệ, chủ yếu là để dẫn dắt chúng sinh biết cách tu tập, hướng đến để tự họ tự giúp chính mình.
Hôm trước khi tình cờ xem trên youtube, tôi thấy một video của một tác giả nào đăng lên. Người viết và đọc video đó nội dung chủ yếu là phủ nhận việc lạy và cầu xin từ Đức Phật. Họ lấy chủ thuyết cho rằng hãy tự mình tu, không cầu bên ngoài.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chứa đựng bên trong đó là sự kiêu mạng, phủ nhận tha lực, nặng vào chủ nghĩa duy lý, mà trở nên khập khiễng.
Người nào chủ trương vậy, tôi cho rằng đường tu của họ chắc chắn sẽ bị đọa lạc, vì sự đơn độc và tâm kiêu mạng, cũng như sự gia tăng của bản ngã.
Hãy thử hình dung, khi Quí Vị mới sinh ra đời, lúc còn tấm bé và đi chập chững.
Vậy lúc ấy Quí Vị tự lực nổi không, hay Quí Vị phải nhờ bố mẹ cho ăn và nuôi lớn.
Khi đã lớn, đã trưởng thành rồi, lúc đó Quí Vị mới có thể tự lực.
Rồi từ tự lực tự sinh sống, mới có thể giúp nhiều người khác được.
Cũng giống như thế, khi Quí Vị mới chập chững bước chân vào con đường tu.
Nếu không nương nhờ vào sự giúp đỡ từ Chư Tăng, từ những Bậc Thầy đi trước và đã có kinh nghiệm, có trí tuệ trong tu hành dẫn dắt.
Thì đường tu Quí Vị sẽ rất khó mà thành tựu được.
Có câu:
« Một Vị Phật hoằng hóa thì có một ngàn Vị Phật trong cõi niết bàn hộ trì ».
Điều này nói lên rằng, Quí Vị đừng nghĩ đơn giản, là khi phát tâm tu thì chỉ có đơn lẻ một mình mình phát tâm, mà không có ai giúp sức.
Tôi có thói quen hay theo dõi những Bậc Chân Tu, những Bậc Thầy vĩ đại, đắc đạo.
Và tôi nhận thấy một điều chung là:
« Đằng sau các Vị ấy, luôn có sự gia hộ, sự trợ duyên giúp đỡ từ các Chư Vị Hộ Pháp, Chư Phật, Chư Thánh Tăng và Chư Thiên ở các cõi trời ».
Riêng bản thân tôi, tôi càng cảm nhận rất rõ điều này, mà ở đây tôi không tiện kể ra.
Quí Vị có biết, tại sao biểu tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, là một người nữ hay có ở trước của nhiều chùa lại được nhiều người kính ngưỡng và tôn thờ, thậm chí cầu xin không ?
Chính là do sự linh ứng và phù hộ từ Thánh Tượng. Nếu không có sự linh ứng thì sao lại có nhiều người tin tưởng vậy?
Thánh tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chính là hình ảnh biểu trưng cho tâm Đại Từ Đại Bi của ba đời mười phương Chư Phật và Chư Thánh.
Một người mà xưng tán danh hiệu Ngài, là đang đánh động cả mười phương Phật.
Người ấy, nếu niệm với tâm thành, lập tức được phước báu (do tâm cung kính Bậc Thánh mang lại) và được nương nhờ cái uy đức rất lớn của Chư Phật, của Tam Bảo.
Nên ngay tức khắc người ấy hưởng được sự may mắn, được sự gia hộ.
Tuy nhiên cũng cần nói thêm.
Sau khi Quí Vị được sự giúp đỡ từ Trời Phật, đây chính là Trời Phật đã ứng cho mình một lượng phước để sài tạm.
Sau khi qua cơn hiểm nạn, Quí Vị cần tu tập, cần hướng thiện, cần sống đời hiền lành, và làm nhiều việc công đức, như từ thiện, ăn chay, cúng dường,….v…v…
Để hồi hướng cúng dường, trả lại cái vốn ban đầu, lúc khó khăn Quí Vị đã vay từ Chư Phật.
Có vậy mới đúng đạo lý.
Chứ nếu Quí Vị đi xin hoài, mà không có tu dưỡng, không tạo lại phước để bù thì sẽ không còn linh ứng nữa.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày
VỀ VẤN ĐỀ PHÙ HỘ GIA HỘHôm qua trong một bài viết tôi có đề cập đến vấn đề sự phù hộ hay sự gia hộ từ Chư Phật.Thì…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019