Trì Chú Trường Thọ Diệt Tội Chơn Ngôn
Người nào không có con, con cái số yểu mệnh, bệnh tật quanh năm, muốn được trường thọ thì hãy phát tâm vì hạnh phúc của các trẻ thơ mà cầu nguyện mỗi ngày trì 108 lần Chú Trường Thọ Diệt Tội Chơn Ngôn dưới đây. Chú này từ Kinh Trường Thọ Diệt Tội, vì Kinh rất dài quý vị có thể tìm trên google để đọc riêng để hiểu cho rõ. Ở đây chỉ tóm tắt cách hành trì.
1. Công dụng
Các bà mẹ hiếm muộn, mong con, hay bị sẩy thai liên tục….Những bà mẹ đang mang thai muốn an thai, muốn thai nhi sinh ra được khỏe mạnh, không có bệnh tật.
Hoặc những ai có con nhỏ bị bệnh tật, đau ốm quanh năm, có số yểu mệnh thì nên trì tụng Kinh, Chú này và nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ mong con thì sớm có thai, toàn bộ trẻ em sinh ra trên toàn thế giới đều khỏe mạnh, bình an và sớm có duyên lành với Phật Pháp.
2. Trì chú
Nên đọc cùng với chú Đại Bi. Trì tụng 108 lần mỗi ngày. Phát nguyện cho tất cả trẻ thơ trên thế giới đều được mạnh khỏe, bệnh tật tiêu trừ.
Nghi thức trì chú
2.1. Tịnh Pháp giới và tịnh tam nghiệp
Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần).Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).
2.2. Nguyện hương
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo Tự tính làm lành
Cùng Pháp giới chúng sinh
Đồng tròn thành Phật đạo.
Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:
Nguyện Hương:
Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương
Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương
Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới
Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.
2.3 Trì Chú Trường Thọ Diệt Tội Chơn Ngôn
Ba đầu di, ba đầu di, đề tỳ hề ni hề ni, hề di da lê, gia la gia lệ, hầu la hầu la, do lệ do la, do lệ ba la, ba lệ văn, chế sân diệt, tần diệt bát thệ mạt diệt trì na ca lê, ta bà ha.
(Đọc 108 lần từ Ba đầu di…đến…ta bà ha).
2.4. Hồi Hướng
Nguyện đem công đức này
Tiêu trừ nghiệp xưa nay
Tăng trưởng các phúc huệ
Viên thành căn thánh thiện
Bao nhiêu nghiệp tham dục
Bao nhiêu nghiệp sân – si
Cùng nghiệp thân – khẩu – ý
Đều diệt sạch không còn
Quyến thuộc đồng an lạc
Oan gia về Niết Bàn
Cùng Pháp giới chúng sinh
Đồng trọn thành Phật đạo.
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kính nói:
“Khi một người nữ nào đó thọ thai, thì ma Ba Tuần, thả bốn rắn độc, thuộc về bốn đại, giặc ác sáu trần, vào thân người ấy. Một đại chẳng điều, mạng căn liền diệt. Như Lai có Đà-la-ni thần chú, có thể tăng thêm, mạng sống tuổi thọ, cho các trẻ con, nếu ai lo khổ, nghe chú của ta, qua tai một lần, thì không bệnh gì, mà chẳng trừ lành, hay khiến quỷ dữ, bỏ chạy tứ tán.
Đức Thế Tôn liền nói thần chú rằng :
Ba đầu di, ba đầu di đề tỳ hề ni hề ni, hề di da lê, gia la gia lệ, hầu la hầu la, do lệ do la, do lệ ba la, ba lệ văn, chế sân diệt, tần diệt bát thệ mạt diệt trì na ca lê, ta bà ha.
Đức Phật nói tiếp :
Văn cú của chú Đà-la-ni này, nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, thọ trì đọc tụng, vì tất cả những trẻ thơ bệnh hoạn, lúc còn trong thai, sau khi ra thai, mà đem diễn nói, bảy ngày bảy đêm, đốt hương, rải hoa, biên chép cúng dường, hết lòng nghe nhận, thì những bệnh nặng, nghiệp chướng thân trước, đều được tiêu diệt”.
Sau đó Ma Ba Tuần đã nguyện hộ trì nên Kinh lại nói:
“Nếu đời sau này, người nào thọ trì, Kinh Trường Thọ đây, biên chép đọc tụng, bất cứ chỗ nào, con cũng ủng hộ, không để ác quỷ, rình tìm tiện lợi. Dầu ở địa ngục, nếu tội nhân nào, trong khoảng giây lát, nhớ nghĩ Kinh này, con sẽ sử dụng, thần lực vĩ đại, lấy nước biển lớn, tưới xuống tội nhân, khiến địa ngục lớn, biến thành ao sen.
Bấy giờ, lại có La-sát, ăn thịt con nít v.v…làm bậc thủ lãnh, cùng các quyến thuộc, đồng loại với mình, từ trên không xuống, đi quanh bên hữu Đức Phật nhiều vòng, rồi bạch lên rằng :
Kính bạch Thế Tôn ! Con từ vô lượng kiếp trở lại đây, chịu thân La-sát, quyến thuộc của con, nhiều như hàng sa, người nào cũng bị, đói khát ép ngặt, chỉ ăn thai non, trong bốn đại châu và ăn máu thịt, con nít mới sanh. Quyến thuộc chúng con, rình chờ chúng sanh, vợ chồng giao hợp, rồi ăn tinh họ, khiến không thọ thai. Hoặc trong bào thai, con cũng theo vào, làm cho sẩy thai, rồi ăn tinh huyết. Mới sanh bảy ngày, chúng con chuyên rình, tìm dịp tiện lợi, dứt mạng căn chúng, cả đến trẻ con, mười tuổi cũng vậy. Quyến thuộc chúng con, biến làm những thứ, vi trùng độc hại, vào trong thai nhi, ăn tinh huyết trong tạng phủ đứa bé, khiến cho hài nhi ọc sữa, tiêu chảy hoặc bị bụng lớn hoặc bị nóng lạnh, tròng mắt có mủ, cho đến lần lần, dứt mạng của chúng.
Nay đây chúng con, nghe Đức Thế Tôn, nói Kinh Trường Thọ, diệt các tội chướng, bảo vệ trẻ thơ. Vâng theo những lời, Đức Thế Tôn dạy, thì quyến thuộc con, bị đói bức ngặt, chẳng dám ăn nuốt”.
=================
Trong Kinh cũng nói những người hay phá thai thì dễ bị đoản thọ, hay bệnh tật và con sau này sinh ra thường chết. Nên cứ theo đó mà trì Chú này 108 lần mỗi ngày khi con cháu bị bệnh, hoặc khi muốn mang thai, nên liên tục đọc tụng, cúng dường hương hoa, trái cây ngũ sắc. Nếu có phương tiện thì trì toàn bộ kinh trong 7 ngày, phát tâm như Kinh đã nói sẽ được như nguyện, lại được trường thọ. Nhưng quan trọng hơn hết là phải vì lòng thương yêu chân thật, cầu nguyện tất cả trẻ con đều được tốt lành.
Nguyện cầu các bà mẹ không có con, phát tâm đọc Kinh Chú này để hiểu được nguyên do vì sao mình không có con, và cần làm gì để có thể có con như mong cầu!
Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!
Bạn đọc comment:
Tuệ Lâm Trần
Mai Nguyen, em thử cố thành tâm tri tụng đi, đã có rất nhiều ki tích xảy ra, nếu tin tưởng ở thầy, và thực sự bế tắc, em có thể xin phép ib hỏi trực tiếp thầy nhé. Chúc em có duyên
Hằng Mond Thom Hoang mợ đọc rồi làm theo, linh nghiệm lắm ạ!
Vivian Vũ Chú Trường thọ Diệt tội dành cho các bà mẹ mong con.
Nguyen Duc Cảm ơn thầy đã chia sẻ, bài kinh này rất hữu ích cho những người hữu duyên!
Trần Thái Bình
Xin hỏi anh Sơn, Ma Ba Tuần trú ở cỏi nào? Ma Ba Tuần thuộc hàng nào trong các cỏi (chư thiên & Atula).
La sát, càn thát bà, dạ xoa, có kinh chú nào độ cho các hàng này quay lại trở thành người hay thiện thần không?
Sơn Quý Hoàng
TTB biết mà cố tình hỏi, hay là 0 biết mà hỏi. Mục đích hỏi để làm gì! Tu thì phải lễ lạy mục đích là để hạ xuống… giúp người còn chưa xong, nói chi Tha Hoá Tự Tại Thiên, hay Ma Thiên… Tôi chưa đến đó và cũng chưa độ được La Sát, Càn Thát Bà, Dạ Xoa nên nếu nói về nó thì chỉ là hí luận, mà Phật Pháp bất hí luận! Tôi xưa nay hễ nói cái gì thì mình đã qua, hay làm được rồi mới dám nói.
Trần Thái Bình
Em thấy trong Kinh có nhắc đến Ma Ba Tuần em không biết khác hay giống nhau so với Thiên Ma hay Đại Phạm Thiên nên hỏi.
Còn nói về việc đã qua hay làm được mới dám nói thì em cũng đã làm được.
Kinh điển nhắc nhiều đến các hàng La sát, Càn Thát Bà, Dạ Xoa mà sao không thấy kinh nào độ cho các loài đó ? Nên e thắc mắc vậy thôi, đọc kinh để hiểu khác với mê tín u minh anh ah.
Chúng ta thảo luận để đi đến vấn đề tốt hơn, chứ không phải hí luận như anh nói.
Tien Cao
Câu hỏi của bác TTB rất hay, vì sao chúng ta ít thấy bộ kinh nào (nếu nhớ không lầm thì trong kinh Đại Bảo Tích, Phật có thọ ký cho các hàng Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương) viết lại việc đức Phật độ các hàng Thiên Ma, La Sát, Càn Thát Bà, Dạ Xoa…? Vậy các hàng Thiên Ma ở đây là ai?
Nói tóm tắt 1 chút theo kinh điển, thì các hàng Thiên Ma là chúng sanh do tu được 10 điều thiện mà được hưởng quả báo cõi trời (Dục giới). Tuy nhiên, có điều các hàng này lại không tu để bỏ tà kiến, chấp ngã, thường đoạn, sân hận…, và cũng không tin vào Chánh Pháp, nên chúng ta gọi là ‘Ma’ vậy. Nếu từ đây mà suy luận ra thì thuyết pháp để độ chúng sanh và độ Thiên Ma có khác nhau không? Vài dòng thiển ý.
Trần Thái Bình
Cám ơn bạn Tien Cao đã hiểu & đồng quan điểm của Tôi, Tôi thì khi tìm hiểu cái gì cũng phải truy lý đến tận cùng kỳ lý cho đến lúc cái trí tuệ của mình không thể trả lời được các thắc mắc thì mới thôi. Tôi thấy rất nhiều người biến “Kinh Phật” trở thành mê tín, thành phương tiện để cầu phước, cầu phúc, cầu con, cầu giàu có, cầu việc làm, cầu khỏi bệnh…
Kinh Phật ( Kim khẩu của Như Lai ) đâu phải thuyết ra để mục đích như vậy, mục đích là để giúp chúng sanh xả bỏ tam độc, tâm tĩnh lặng, an lạc vô thường, an nhiên tĩnh giác…
Có chăng nhiều người đã, đang lạm dụng & hiểu sai lời Phật dạy, làm cho chúng sanh mê tín, u mê, u minh.
Về phần các loài ngoài con người ( Lục cỏi bao gồm : Chư Thiên , Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục ). Tất cả điều nằm trong lục đạo luân hồi, khi Như Lai thuyết pháp thì làm lợi lạc cho lục cỏi chứ không riênh gì cỏi người…
Vài lời chi sẽ thêm.
Nguyen Tuan Anh
TTB văn thì tỏ vẻ thông ngôn nhưng mà ẩn chứa điều vô minh. Kinh Pháp cốt yếu dạy cho phàm nhân tu về con đường chánh đạo. Hướng thiện là chính giác. Chứ còn muốn tha hóa cõi vô Thiên thì không phải việc của phàm nhân. Việc không có bộ Kinh nào nói đến việc ấy nhưng ẩn chứa trong các kinh siêu độ, cầu an đều có. Còn muốn tha lực để hướng hóa các chư vị ấy thì không phải việc người phàm tục làm. Cõi đời ngắn ngủi. Mình không đi tu thì cũng đừng nên có con mắt thiển cận như thế.
Trần Thái Bình Nguyen Tuan Anh
bạn có biết vì sao Phật Thích Ca lại đầu thai làm người ở cỏi ta bà ( Nam Thiện Bội Châu ) này mà ko phải các châu khác ?
Sao bạn biết Tôi hay chúng ta chỉ là người phàm phu ? Tu vô lượng kiếp khởi từ giác ngộ, xuất pháp giới tu mật pháp, nhập pháp giới độ sanh.
Bạn có tin rằng những lời Tôi nói ra ở đây, các vị chư thiên & hộ thần họ đang lắng nghe không ?
Người tu Mật Pháp có khả năng riêng, bạn ko thể biết hay so sánh được. Không phải ai cũng có duyên đến & tu mật pháp.
Những j bạn nói trong kinh điển điều ghi lại. Những điều Tôi nói chưa chắc có…
Phan Anh Vũ tu hành cần tích lũy công đức phước báu vô lượng, để vô lượng kiếp về sau sẽ thành Đạo. Nói hiểu được kinh Phật thì Đa văn đệ nhất Anan chứng sơ quả Alahan còn ko hiểu dc đến tận lúc Phật nhập diệt mới chứng dc quả vị Alahan mới dc đi kết tập kinh điển, cho nên cứ gieo duyên đi..
Sơn Quý Hoàng Phan Anh Vũ hiểu được Phương Tiện. Nên lục Tổ nói: “muốn cứu độ chúng sinh tự phải có phương tiện” là thế.