Câu chuyện : «Con rắn và cái cưa»
Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua 1 cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương, lập tức, nó quay lại và cắn vào cái cưa. Càng cắn, nó lại càng bị tổn thương và đau đớn ở miệng. Sau đó, nó không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, nó cứ nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình. Và nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh đang có của nó. Nhưng thật không may, con rắn cuối cùng đã bị chết bởi một cái cưa vô tri vô giác.
Qua câu chuyện ẩn dụ này cho ta học được rất nhiều bài học hay và sâu sắc:
Cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng gặp toàn là người tốt. Mà người xấu, người ghét ta, thậm chí hãm hại ta cũng rất nhiều.
Nếu khi ta bị như thế, rồi ta mang lòng oán hận để rồi tìm cách báo thù. Thì sự báo thù cuối cùng cũng chẳng được gì, chỉ làm cho cuộc đời ta thêm gặp rắc rối và đau khổ. Vì ghét người thì khổ mình trước.
Đức Phật cũng có dạy :
Lấy hận diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu.
Mình báo thù, trả thù cũng chẳng được lợi lộc gì. Mà sao đó ta phải bị ngồi tù, bị mất mác danh dự, lại còn gieo nghiệp oán thù, rồi lại phải trả các quả báo trong nhiều kiếp do ác nghiệp mình gieo ra.
Do đó, tốt nhất là ta nên sống với tâm rộng lượng, tha thứ, từ bi và hỷ xả. Có vậy thì cuộc sống chúng ta mới thật sự có hạnh phúc, có yên bình và an vui.
Còn nếu chúng ta không hiểu đạo lý từ bi và tha thứ này. Để rồi ta ôm ấp tâm niệm sân hận và báo thù, trả đũa. Thì chính chúng ta, như con rắn kia, lại bị chính lưỡi cưa vô tri làm cho đau đớn và thiệt mạng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –