Chuyện vui thần thoại Ấn Độ cổ xưa
Tôi được nghe lại vậy, theo thần thoại Ấn, Thần Shiva và phối ngẫu Parvati là 2 vị Cha Mẹ của Vũ Trụ. Shiva dc gọi là Vua Trời Đại Tự Tại Thiên Vương trong kinh Phật. Parvati là 1 trong các hiện thân của Mẹ Vũ Trụ Phổ Diệu Mẫu Lalita. 2 người có 2 người con như trong hình, 2 người con này dc sinh ra từ sức mạnh thiền định. Anh cả là hoàng tử Kartikeya, dc Shiva nhập thiền định, phóng từ luân xa tim ra hoàng tử này. Con thứ là thần Voi Ganesha, Phật giáo gọi vị này là Hoan Hỷ Thiên hay Hồng Thần Tài. Ganesha dc sinh ra từ nghi lễ thiền định nhập thất về Lord Vishnu của Parvati.
1 lần các vị Thần trong vũ trụ tổ chức 1 cuộc thi. Ai có thể đi vòng quanh thế giới nhanh nhất sẽ thắng cuộc. Các vị thần tối cao đều tham gia và Lord Shiva cùng Parvati, Lord Brahma Đại Phạm Thiên Vương, Lord Vishnu Biến Nhân Thiên Vương làm trọng tài. Các thần tham gia gồm Lord Indra Đế Thích Thiên (còn gọi là Vua Trời Ngọc Hoàng) cưỡi con voi bay, Lord Agni Hỏa Thiên cưỡi con linh dương bay, Lord Varuna Thủy Thiên cưỡi thủy quái Maraka, Lord Surya Nhật Thiên cưỡi cỗ xe ánh sáng có 7 con ngựa bay, Lord Kartikeya cưỡi chim thần Khổng Tước lớn, Lord Ganesha cưỡi con chuột thiêng….
Vào cuộc thi, các thần vụt 1 cái bay vút đi, để lại các chùm tia sáng, trắng, vàng, đỏ, da cam, bạc lấp lánh…. Họ đi nhanh như vũ bão, tách cả mặt nước biển ra làm đôi để đi, vượt qua vô số địa điểm tâm linh để đạt tới đich đến là vòng quanh vũ trụ… Riêng thần Voi Ganesh lại đi rất chậm. Anh ta đi ngược lại với những vị kia, đi về phía Shiva và Parvati là cha mẹ mình, cũng là 2 vị Chúa Tể vũ trụ. Tất cả tổ trọng tài đều ngạc nhiên, hỏi: “Sao con không thi, không đuổi theo cho kịp tất cả?”
Ganesh mỉm cười hiền hòa nói: “Cha mẹ là Chúa Tể Vũ trụ, cha mẹ là vũ trụ của con. Con không cần đi đâu xa xôi ở bên ngoài, con chỉ cần quay về đây. Trong chính con và trước cha mẹ, đi 1 vòng quanh cha mẹ là con đã đi vòng quanh vũ trụ của mình rồi!”. Các vị Thần ai cũng buồn cười và ngạc nhiên về sự dễ thương, trung thành và thông tuệ của Ganesh! (Haha..)
Shiva mỉm cười hiền từ nói: “Con trai, chúng ta sẽ luôn bên nhau trong việc bảo vệ vũ trụ và giúp đỡ tất cả chúng sinh trong vũ trụ này, những ai cần đến chúng ta! Om Shanti! Manmanabhav”
FB Ô-Hay.Vn –
Anh Hoàng Đỗ Thần thoại Ấn Độ thú vị phết anh nhỉ
Liên Ngọc Em thì dc độc câu chuyện theo cách khác, Thần Shiva có nói tham gia cuộc thi này ai là ng chiến thắng thì sẽ dc mọi ng thờ phụng đầu tiên . Các vị thần thì chạy đua quanh vũ trụ xem ai là ng về đích trước . Khi mọi ng về đến đỉnh núi nơi mà thần Shiva ở thì đã thấy Ganesh ở đó cùng Shiva và Pavartii rồi. Các thần mới nói là Ganesh bị loại khỏi cuộc thi nhưng thần Shiva lại nói rằng Ganesh mới là ng chiến thắng và dc chọn là vì Thần để thờ phụng . Chính vì thế khi nói đến vấn đề hiếu nghĩa phụng dưỡng cha mẹ thì ng ta hay nhắc đến Ganesh và tại sao người Ấn ai ai nhà nào cũng thờ vị Ganesh đầu tiên.
Mọi ng mới hỏi thần Shiva vì sao thì Ngào mới giải thích như ý trên: Cha mẹ là vũ trụ của con cái, và việc đi vòng tròn là tuân thủ theo nguyên tắc đi theo chiều kim đồng hồ ạ.
Em nhớ luật cuộc thi là tính 3 vòng quanh vũ trụ, ai đến đích chỗ Shiva sống trước thì ng đó chiến thắng, nhưng Ganesh đã đi thẳng từ chỗ Vua trời đến chỗ Shiva và Pavatii ngồi và đi vòng theo chiều kim đồng hồ quanh hai ng 3 vòng, chính thần Shiva còn hỏi Ganesh vì sao con làm thế .
Lê Nguyễn Quỳnh Bản a biết là các vị thần bay vòng quanh trái đất, đi qua cả vũ trụ, gặp cả các vị thần giữ biển và giữ các tầng trời. 1 bản khác nữa a dc nghe 1 thiền sư kể lại là chỉ có Ganesh và Kartikeya thi, ai bay vòng quanh thế giới nhanh nhất sẽ nhận dc gia tài thừa kế của Shiva. Kartikeya cưỡi khổng tước bay trước, Ganesh ko bay đi mà nhìn Shiva nói: “You are my wolrd – Cha là thế giới của con” rồi đi vòng quanh Shiva. Thần thoại nên có thể có nhiều phiên bản dân gian truyền miệng lại
Phúc Hí HửNg Nói tóm lại là Thần Ganesha thật là thông minh và hóm hỉnh, không lạ khi Ngài được cầu nguyện để thể vượt qua chướng ngại, có học vấn, tài sản và hôn nhân. Em kính mến Ngài Ganessha.
Lê Nguyễn Quỳnh A cũng rất quý mến các vị ở các cõi này: đức hạnh, thiền định, từ bi. Chỉ là không quy y các vị đó thôi. Nhưng rất tôn trọng, yêu mến họ. Câu chuyện này có 1 ý nghĩa a thích là mọi thứ ở ngay đây là viên mãn và hoàn hảo sẵn rồi, ko cần chạy đôn đáo đi khắp nơi kkk
Phúc Hí HửNg Lê Nguyễn Quỳnh dạ anh, mà Tỳ na dạ ca và Ngài Ganessha có quan hệ gì với nhau không ạ
Lê Nguyễn Quỳnh Phúc Hí HửNg theo a thì ko liên quan. Có nhiều chúng sinh có dạng đầu voi, Ganesha là 1 vị trong số đó. Tỳ Na Dạ Ca chỉ chung 1 loài nên sẽ có loài tốt, loài xấu khác nhau. Tuy nhiên có 1 vấn đề các Phật tử cần hết sức thận trọng, nhiều người ko biết những đức hạnh của các vị cõi này như Shiva, Vishnu, Ganesha… Chỉ nghe Kinh sách ghi lại là ko quy y họ, thì hiểu máy móc là họ thấp kém. Đây là 1 sai lầm chết người. Ko quy y và ko tôn trọng là 2 thứ khác hẳn nhau. Phật tử có thể ko quy y 1 vị thần, vì vị thần đó chưa giải thoát khỏi tam giới. Nhưng nếu vị thần đó sống đạo đức thì Phật tử nên tôn trọng họ. Sâu sa hơn thì mọi chúng sinh đều có Phật tánh cao quý, ai cũng có thể từng là cha mẹ, ng thân của mình. Cta có thể ko quy y nhưng tuyệt đối nên tôn trọng họ
Phúc Hí HửNg Lê Nguyễn Quỳnh vâng ạ. Dù là Thiên Ma cõi Trời cũng có đức hạnh của họ, nếu không sao ở được cõi cao anh nhỉ
Xuân Tùng Lê Nguyễn Quỳnh có lần em nghe 1 lama giảng là: các chúng sinh quỷ thần về phần giữ chữ tín họ hơn ta. Chỉ phát lời thệ nguyện 3 lần mà họ giữ lời hứa đó hàng ngàn năm và sẽ tiếp tục giữ hàng ngàn năm nữa trong khi chúng ta hứa rồi thất hứa luôn
Lê Nguyễn Quỳnh Xuân Tùng đúng vậy, họ có nhiều phẩm tính tốt đẹp
Xuân Tùng Lê Nguyễn Quỳnh thế những chúng sinh hay ám, nhập xác, giết người mà truyện ma hay kể thì thông thường, phổ biến nhất là chúng sinh cõi nào anh? ???? không tính cõi người nhé.
Lê Nguyễn Quỳnh Xuân Tùng phổ biến thế là atula bán thần và preta ngạ quỷ
Hoi Nguyen Mình cũng từng biết về thần đầu voi mình người ngoài rồi và là con trai trữ nhỉ
Lê Nguyễn Quỳnh Hoi Nguyen cả 2 ng con của Shiva đều là con trai. Thần Voi là con trai đúng rồi bạn
Giang Giang Xem phim tới nghiện luôn nhưng ko hiểu tiếng vẫn cứ thấy hay