Âm linh có thể đọc được suy nghĩ hay có thể giả mạo người khác không?
Câu hỏi:
Anh cho em hỏi khi ta giao tiếp với các âm linh trong linh giới, hoặc là họ ám nhập vào người thường thì có thể mạo nhận người khác không?
Đáp:
Về việc này, trong linh giới hoặc là khi ám nhập vào người thường thì tùy khả năng thu thập thông tin và thị hiện mô phạm theo các thông tin họ có ra sao, mà mức độ giả dạng chính xác đến đâu.
Mỗi ý niệm khi người ta suy nghĩ đều phóng ra môi trường xung quanh năng lượng mang thông tin ý niệm ấy, gọi là ti niệm, tơ tưởng. Các âm linh, tà linh, tinh quái hay cả các vị Thần chăng nữa, nếu họ có sự rung cảm tương ứng với năng lượng ấy, họ có thể thu lấy các sợi ti niệm giữ cho mình. Từ đó, họ có các thông tin của người khác thì có thể thị hiện hình tướng, giả mạo giọng nói, điệu bộ cử chỉ giống với những người mà họ có thu thập ti niệm.
Tà linh tinh quái còn có thể mạo danh biến hóa thị hiện thành chư vị Thần Thánh, Tiên, Phật với những phép thuật thần thông hoặc là âm thanh, ánh sáng, hương thơm vi diệu…
Muốn phân biệt được là thật hay giả, chỉ có thể giữ tâm tình của mình thật bình tĩnh, tịnh lặng. Không để cho những cái mình nghe, thấy đó chi phối dễ dàng. Lắng nghe cảm xúc của bản thân, có cảm thấy thoải mái dễ chịu, bình yên, thân quen hay không.
Sự giả mạo thân phận, các phép huyền vi huyễn hoặc lòe mắt thiên hạ sẽ không cho chúng ta cảm xúc bình yên và thân quen.
Cho nên, nếu có duyên đi xem bói hoặc tham dự các đàn lễ mà có người xưng là cậu, là cô, là Tiên, là Phật hay xưng là người thân trong nhà thì luôn phải lắng nghe cảm xúc của bản thân, chớ vội cả tin mà bị kẻ khác chi phối dễ dàng, để rồi có thể gây nên những nghiệp bất thiện.
Xem thêm : Mở máy niệm Phật, kinh, chú cho âm-vong linh nghe có hiệu quả?
Luật Nhân Quả Công Bình
Mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình cả Thiên Địa đều biết, thế nên, Luật Nhân Quả Công Bình vốn chẳng sai
Bên trên đầu mỗi người, ý chỉ về cõi Trời, đều có các Đấng Thiêng Liêng, chư Thánh, chư Thần chuyên lo trọng trách xem xét sự vận hành của vũ trụ, gìn giữ cho vạn vật, vạn linh được theo đúng khuôn luật Thiên Điều là Bác Ái, Công Bình mà chúng ta tạm hiểu và gọi nôm na là Luật Nhân Quả. Chư vị ấy xem xét tính tình, các hành vi và lối sống của mỗi người tốt xấu ra sao, xem xét những công nghiệp, tội lỗi nặng nhẹ, từ đó mà tăng giảm phước báu, thọ mạng.
Các chư Đấng, chư Thánh, chư Thần ấy có mặt ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Và trong từng giờ từng khắc, hễ có việc chi xảy ra, các chư vị Chánh Thần nơi cõi trần, cõi Hạ Giới đều đã có các sự tương tác, liên hệ với hệ thống Thiên Đình nơi cõi Trời, cõi Thượng Giới.
Chưa kể, nếu đủ duyên, các quý vị âm linh xung quanh, oan gia trái chủ của mình cũng có thể hay biết mỗi ý niệm, mỗi hành động mình làm. Các quý vị ấy cũng có thể thông báo, kiện cáo các hành vi của mình ở cõi vô hình nữa. Do đó, mỗi một ý niệm, một việc làm chi của chúng sinh nơi thế gian thì khắp Thiên Địa đều biết. Thế nên, Luật Nhân Quả chẳng sai chạy bao giờ.
Tin tưởng chân thành vào Luật Nhân Quả. Khi làm một việc thiện, cho dù chẳng ai biết, nhưng Trời Đất đều biết. Mình cũng chẳng cần phải khoe ra, vì vốn dĩ mình làm vì kẻ khác chứ không phải vì mình. Bởi thế, khi làm việc thiện, mình nên dùng tâm lương thiện thuần túy, hoan hỉ, không có tâm muốn có tư lợi hay mang tính đổi chác, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ và vì lợi ích của đối tượng mình giúp đỡ. Người làm việc thiện với tâm ý như thế, thì sẽ tạo ra âm chất thiện nghiệp, còn gọi là công đức, cũng như nhận lại được những phúc đức, những quả lành đến từ tâm ý và hành động thiện lành của mình.
Còn nếu mình lòng mình nham hiểm, độc ác, gieo nhân ác thì sẽ gặt lại quả ác vậy. Để rồi, đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe dần trở nên giảm sút, danh lợi quyền cũng sẽ bị thu bớt lại, khốn khó. Có thể là do chư vị trách phạt mình, họ nhận thấy tâm mình dần sa ngã, mục đích không còn thiện lành, nên họ mới không bảo hộ, trợ duyên cho con đường danh lộc quyền của mình nữa.
Tệ hơn, đôi khi chỉ có tà linh, tinh quái tương tác với mình, thì mình sẽ cứ dưới quyền của tà mị, cứ tranh đấu, hơn thua với đời cho tới hồi suy vi, lụn bại. Ngoài ra, chính mình với tâm tình, lối sống bất thiện như thế, thì sẽ dần xa rời con đường đạo đức, không còn lo tu dưỡng, vun bồi thêm phước báu, công đức, ắt sẽ có ngày mình hết phước báo.
Mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình cả Thiên Địa đều biết. Cho nên, thường tự biết răn mình, giữ mình bằng đạo đức, giới luật, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, xét kĩ lẽ tốt xấu trong đó rồi hẵng làm. Thấu hiểu, tôn trọng và sống hòa đồng nhân ái với vạn loại từ vô hình đến hữu hình, cùng giúp nhau tu dưỡng tinh tấn là điều mình nên thực hành thường xuyên. Từ đó, mình sẽ tránh gieo thêm ác nghiệp mới cũng như dần hóa giải các ác nghiệp cũ.
Trong kinh Sám Hối có đoạn rằng:
Trên đầu có bủa giăng Thần, Thánh,
Xét xem người tánh hạnh dữ hiền.
Làm lành đặng hưởng phước duyên,
Trong lòng nham hiểm, lộc quyền giảm thâu.
Tam Giới Toàn Thư
Những suy nghĩ thầm kín của mình có ai biết không?
Có bao giờ bạn tự hỏi : Những ý nghĩ khởi trong đầu và không nói ra của chúng ta, có ai biết không ?
Đa phần chúng ta cứ nghĩ đơn giản là sẽ không ai biết. Nhưng thực tế thì chúng ta chỉ che dấu được những chúng sinh chưa có tha tâm thông.
Thật sự thì những ý nghĩ của ta, đều được những qủy thần hay trời Phật trong cõi Tâm linh biết cả. Và cõi người, thì những Bậc chứng được tha tâm thông sẽ biết được, thậm chí biết càng rõ ràng hơn chính bản thân ta khi biết về ta.
Nếu ta biết được điều này, mọi suy nghĩ của ta sẽ dè dặt hơn. Đặc biệt là những ý nghĩ “đen tối”, hay những ý nghĩ “xấu xa”.
Một hôm, ở Thành phố biển nọ, có lễ hội Thiên y Thánh Mẫu , hôm đó cũng có Thầy mình đến. Khi tới giờ cơm trưa, Thầy lấy một hộp cơm để ăn, Thầy mình mới khởi nghĩ để thử xem “Ngôi Thánh Mẫu này có linh không” (hay còn Vị thần ở đó không).
Thầy khởi nghĩ: “Ước gì ngoài hộp cơm ta đang có đây, ta sẽ có thêm hộp nữa, để ăn cho no”.
Thế là khi Thầy vừa đi vài bước, có đứa bé ở đâu chạy đến, duối vào tay Thầy một hộp cơm nhỏ nữa. Khi có hộp cơm, Thầy rất bất ngờ.
Qua câu chuyện này, một lần nữa ta thấy thật sự những suy nghĩ, những hành động ta đều được Thần Thánh biết rất rõ.
Do đó, ta nên tập luôn nghĩ điều lành, điều thiện, điều lợi ích cho người. Như vậy, ta sẽ vừa làm cho người ta thêm tốt hơn. Cũng vừa cảm ứng được với tâm của trời Phật, như vậy ta mới được trời Phật âm thầm gia hộ và giúp đỡ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa