CƠ HỘI LÀM VIỆC PHÚC CUỐI NĂM
Sắp Tết, khi ngồi nói chuyện với một số Cô làm công nhân. Tôi nhận thấy cuối năm nhiều người họ đang rất kẹt tiền, và than là không có tiền về tết, chơi tết.
Do đó, tôi thấy đây là cơ hội quý giá cuối năm để các Quý Phật tử có điều kiện hơn sẽ làm phúc vào dịp này.
Quý Vị xem coi nơi mình đang ở hiện đang có những cơ hội nào?
Như gần các khu công nghiệp, mà thấy có nhiều công nhân khổ, cần hỗ trợ tiền xe về quê, sau đó Quý Vị sẽ lập nhóm quyên góp để ủng hộ.
Nếu Quý Vị đang sinh hoạt trong các đạo tràng ở các chùa thì Quý Vị cũng có nhiều cơ hội để làm phúc cuối năm như phụ chùa trang trí tết, dọn dẹp, rồi cúng dường hoa, ……
Rồi cận ngày tết thêm chút nữa, Quý Vị có thể tổ chức đi phát quà cho bà con nghèo để họ đón tết đầm ấm hơn.
Như tặng quần áo mới cho trẻ em, phát gạo, bánh chưng, bánh tét, hay bánh ngọt,…….
Nói chung cơ hội làm phúc cuối năm sẽ rất nhiều, chỉ cần Quý Vị có tâm, có điều kiện, cùng sắp xếp thời gian là sẽ làm được.
Siêng làm phúc, thì phúc Quý Vị sẽ nhiều.
Phúc nhiều thì may mắn hạnh phúc sẽ tìm đến, sẽ gõ cửa cuộc đời Quý Vị.
Hơn nữa, có một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, làm cho tâm hồn thêm mát mẻ, người luôn tươi trẻ, giúp tăng tuổi thọ, sống lâu. Đó là:
“Niềm hạnh phúc đến từ sự biết sẻ chia”.
Do đó, Quý Vị đừng bỏ qua cơ hội cuối năm này .
Thời điểm vàng của việc tu phúc
Theo quý vị thì thời gian nào là thời điểm thuận lợi nhất (cũng tức là thời điểm vàng) để con người có thể tu phước, tích lũy công đức tốt nhất?
Đó có thể là 5 thời điểm cơ bản dưới đây :
5 thời điểm cơ bản
Thứ nhất :
Khi con người ta hiểu được đạo lý, biết được giá trị của việc làm phước tạo công đức :
Cũng chính là lúc quý vị có cơ duyên gặp được Phật Pháp.
Vì khi gặp được Phật Pháp, nghe và hiểu lời Phật dạy, thì quý vị mới biết được làm phước nó được cái lợi gì, tạo công đức thì được quả lành nào ?
Và khi đã hiểu được như thế, thì đây chính là thời điểm vàng để chúng ta có thể tranh thủ mà tích lũy phúc đức, tu tập công đức.
Thứ hai :
Khi con người chúng ta còn tuổi trẻ :
Tôi thấy nhiều người khi bước vào tuổi già, dù lúc đó họ đã hiếu đạo, và rất muốn làm phúc, nhưng tuổi tác, nó đâu có cho phép.
Họ đâu còn sức trẻ, còn sự dẻo dai,…. để mà làm nhiều việc phúc đức bằng người trẻ được.
Do đó, đừng để chờ tuổi già mới tu đạo, vì chờ như thế là coi chừng quý vị đã đánh mất đi cơ hội nhìn vàng rồi đấy.
Hơn nữa sự vô thường nó luôn rình rập, để cướp lấy đi sinh mạng quý giá của các vị, nên làm phúc thì không có hẹn.
Thứ ba :
Khi con người chúng ta không bị nghiệp chướng bủa vây :
Nhiều vị khi đã hiểu đạo rồi, lại cũng còn sức trẻ, nhưng mà đang bị nghiệp chướng nó bủa vây.
Như đang bị bệnh tật chẳng hạn :
Vì bệnh nặng quá, đầu thì vừa đau nhức, thân thể cũng mệt mỏi rã rời.
Vậy thì còn tâm trí nào nữa đâu mà đi ung dung tự tại làm phước tu phúc chứ.
Thứ tư :
Khi chúng ta được sinh ra trong thân thể con người này :
Sinh ra làm kiếp con người thì chúng ta phải chịu rất nhiều sự khốn khổ, thậm chí nguy hiểm.
Nhưng nó cũng là cơ hội quý, để chúng ta có thể gieo trồng phước đức, tu hành các công đức.
Vì sự khổ xuất hiện xung quanh ta rất nhiều, nên đây là cơ hội tốt để chúng ta gieo trồng phước đức, chứ cũng có nhiều chúng sinh phước báu, họ chỉ sinh về những cảnh giới mà toàn sự sung sướng.
Thế là họ không biết làm phước bằng cách nào cả, nên chỉ có hưởng thụ và đợi hết phúc mà thôi.
Con người chúng ta cũng lại có trí tuệ, có khả năng giác ngộ thành Phật, nếu họ gặp được đúng chánh pháp, có Thầy hướng dẫn chân chính, … Thì họ sẽ có đủ khả năng, để thanh lọc thân tâm, giác ngộ thấy đạo chứ không phải không.
Thứ năm :
Khi cơ hội của việc làm phúc xuất hiện :
Khi cơ hội làm phúc xuất hiện, thì các vị phải tập nắm bắt ngay lập tức, chứ đừng để nó trôi qua.
Vì cơ hội quý này đâu phải đến nhiều lần, do đó quý vị không nên bỏ qua, khi điều kiện của mình còn cho phép.
Có rất nhiều người họ khốn khổ, chỉ vì họ đâu có biết cách làm phước và tu tập các công đức.
Lúc này người ấy phải sống trong sự mê lầm tối tăm, đau khổ cũng chẳng biết đường ra.
Những người này mới thật sự đáng thương.
Rồi một số chúng ngạ quỷ, họ cũng thế, dù rất muốn làm một việc phúc, nhưng lại vô cùng khó khăn.
Một phần vì nghiệp đói nó chi phối, nên tâm trí bị chìm trong sự đau khổ, lại chẳng còn thân vật chất nên rất khó để tạo tác công đức lành.
Và cứ thế, thiếu phúc thiếu đức, và chìm trong sự đau khổ trầm luân.
Tóm lại, Quý vị hãy nên biết trân quý những thời điểm vàng mà mình đang có được .
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: Bị mất hay được phúc?
Xem thêm
Các bài viết liên quan đến Phúc đức – Phước báu