CÓ NÊN LẤY BIỂU TƯỢNG THÚ ĐỂ ĐẶT CHO CHÍNH MÌNH HAY KHÔNG ?
Nếu để ý quý vị sẽ thấy có rất nhiều người thích lấy biểu tượng con thú để đặt cho chính mình như :
Sói đêm, chó điên, mèo ngốc, bảy hổ, đại bàng xám, cún con, heo ú nụ, Hân cá heo ……
Vậy thì có nên đặt mình những biểu tượng ấy hay không ?
Câu trả lời của tôi là không nên.
Vì sao thế ?
Vì giữa người và thú thì thú thuộc cõi giới thấp hơn người.
Do đó chúng ta không nên lấy chúng làm biểu tượng để mình học theo, mà mình chỉ nên học theo những chúng sinh bằng mình hoặc cao hơn mình như các bậc vĩ nhân, các Bậc Thánh,…….
Nếu ta lấy biểu tượng là các loài thú, thì trong tương lai dần dần phẩm chất của quý vị sẽ thay đổi giống như loài đó.
Ví dụ :
Nếu quý vị lấy heo làm biệt danh cho chính mình, thì dần dần tính cách của quý vị sẽ thay đổi giống loài heo như : Ham ăn, lười, ham ngủ, nặng dâm dục, trí tuệ kém minh mẫn, thông minh giảm,….
Nếu quý vị lấy đại bàng làm biểu tượng, thì tính cách của mình sẽ dần dần thay đổi như sau :
Kiêu căng ngã mạn muốn ngồi trên đầu trên cổ người khác, hoang dại hung dữ, vô tình vô nghĩa tâm lạnh lẽo, ít chịu nghe lời người khác,…..
Nếu quý vị lấy con rắn làm biểu tượng thì tính cách dần dần cũng sẽ thay đổi như sau :
Thù dai tính hay để bụng, nham hiểm thâm độc, ít thương yêu con người, ích kỷ nhỏ mọn, …..
Nếu quý vị lấy chó làm biểu tượng, thì tính cách dần dần sẽ thay đổi như sau :
Hung dữ, ham ăn, hay chửi tục chửi thề nói dối nhiều chuyện, nặng về dâm dục,….
Do đó ta không nên dùng những con thú để làm biệt hiệu cho chính mình.
Mà chúng ta nên thay thế bằng những biệt hiệu cao đẹp hơn, có tính hướng thượng hơn như :
Chú Ba Đạo Đức, Bé Từ Bi, Dũng Nhân Ái, người hướng về ánh sáng trí tuệ giác ngộ, người phụng sự, tín yêu môi trường, Lâm mùa xuân,……
Những biệt danh như vậy sẽ làm cho chúng ta trở nên tích cực, tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Và dần dần chúng ta sẽ được như thế.
Nam Mô Tôn Giả Ca Chiên Diên Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa