Có nên mặc cảm với những lỗi lầm quá khứ hay không?
Hôm trước khi tôi đề cập đến vấn đề lỗi lầm nơi tự thân của mỗi chúng ta.
Thì đã có một Phật tử nam tâm sự là:
Cậu ấy đã cảm thấy rất có lỗi, ân hận về những lỗi lầm trong quá khứ mà cậu đã gây ra cho nhiều người .
Vậy câu hỏi tôi đặt ra ở đây là :
Chúng ta có nên mặc cảm hay tự ti về những lỗi lầm trong quá khứ đã lỡ tạo hay không?
Người mà luôn cảm thấy áy náy với những lỗi lầm, cùng những sai phạm của mình trong quá khứ, tôi cho rằng đây là một người có đạo đức tốt.
Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho những cảm xúc ấy ngự trị và xâm chiếm tâm hồn, rồi khiến ta trong mỗi giây phút đều luôn cảm giác đau khổ, dằn vặt hay bất an, thì lại là điều không tốt, không nên.
Mặc cảm là gì ?
- Mặc là sự im lặng.
- Cảm là làm cho xúc động, cũng có nghĩa là cảm xúc hay cảm thấy.
Vậy là từ khi nhận thức được những lỗi lầm đã gây ra, người ấy trở nên xúc động, bức rứt, trầm ngâm, im lặng.
Rõ ràng Quý Vị thấy các tâm lý phiền não và bất an đã phát sinh và đi kèm theo.
Vậy đây là điều không tốt, không nên.
Còn tự ti là gì ?
- Tự là tự mình, là chính mình.
- Ti là nhỏ bé, thấp kém.
Vậy cảm giác tự ti khi nhận thấy mình có lỗi, là cảm giác tự thấy mình nhỏ bé, thấp kém, đôi khi co ro, khúm núm, co cụm lại.
Đây cũng là một cảm xúc dần đi đến chỗ tiêu cực, dẫn người đến chỗ bất an và phiền não.
Nên cũng không tốt.
Do vậy với người trí, khi nhận thấy trong quá khứ hay trong hiện tại chúng ta đã sai phạm hay có lỗi lầm với ai.
Nếu được thì chúng ta hãy xin lỗi họ, sám hối, chuộc lỗi bằng các hành động đền bù,
và sau đó nguyện hứa với lòng là luôn luôn cố gắng nỗ lực sống tốt hơn, hoàn thiện hơn,
để không bao giờ phạm lại những lỗi lầm cũ, không đi vào vết xe cũ đã đi qua trước đó.
Người mà có suy nghĩ và hành động trung đạo như vậy, tôi cho rằng đây là phản ứng đúng, hợp với đạo.
Không lãng tránh, không chối từ, hay thờ ơ, vô tâm với các lỗi lầm,
nhưng cũng không quá khổ tâm, cắn rứt, đau khổ, hay bị giày vò.
Mà luôn an tĩnh, sửa sai, sống tích cực, hướng thiện.
Đây chính là phản ứng đúng.
Chúc Quý Vị luôn an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –
Bạn đọc comment:
Luôn Tâm Lý Thưa thầy rằm tháng 8 là giô đầu của mẹ. Sẵn dịp lể vu lan con muốn tụng kinh hồi hướng cho mẹ.vậy mong thầy chỉ dạy con nên tụng kinh vu lan,địa tạng hay di đà.con cảm ơn thầy
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tâm Ly Luôn Kinh Địa Tạng cũng được con.
Luôn Tâm Lý Cư Sĩ Nhuận con cảm ơn thầy Hòa
Đạt Bồ Đề Sai lầm qúa khứ là bàn đạp cho ta ngăn ngừa những sai lầm tiêp theo ở hiện tại để tiến đến 1 tương lai đạo đức trong sạch và giup đời luôn có sự tương trợ lẫn nhau trong đó ????????????