Có nên phát nguyện lễ tam bộ nhất bái hay không?
Có Phật tử đã hỏi tôi như vậy.
Bạn có ý định muốn thực hiện việc lễ tam bộ nhất bái từ một địa điểm này đến địa điểm kia.
Mà bạn không biết là có nên hay không?
Và lễ vậy thì có được lợi ích gì hay không?
Trong thời cận hiện đại nay Quý Vị cũng thấy có nhiều Vị phát nguyện lễ Phật “tam bộ nhất bái” hay “nhất bộ nhất bái”,…..
Ở Mỹ có hai đệ tử của Sư Ông Tuyên Hóa, là Thầy Hoằng Do và Thầy Hoằng Thật.
Hai Thầy đã phát nguyện thực hiện chuyến bái hương tam bộ nhất bái, kéo dài hai năm rưỡi từ Los Angeles đến Vạn Phật Thánh Thành ở Talamage.
Và ở Việt Nam ta cũng có. Năm 2009, Đại Đức Thích Tâm Mẫn tam bộ nhất bái Triều Sơn lễ Tổ Trúc Lâm Yên Tử.
Tam bộ nhất bái là ba bước lạy một lạy.
Đây là một pháp tu để rèn luyện sự kiên nhẫn, bền chí, cũng rèn tâm tôn kính Bậc Thánh, giúp giảm dần, bào mòn tập khí, tích lũy được thiện căn, cùng sự khiêm cung giúp diệt trừ tâm ngã mạn.
Nên tùy vào hạnh nguyện mỗi Vị mà họ phát tâm hành trì.
Tôi cho rằng đây là một hạnh tu khó làm, nhưng Vị nào hành trì được, sẽ có được nhiều công đức.
Sư Ông từng dạy :
“Con đường tốt nhất để am tường các Pháp là chịu đựng được những hạnh khó hành, làm những việc mà người khác không chịu làm, nhẫn những chuyện mà không ai nhẫn nổi. Tất cả chỉ có vậy thôi”.
Như Thầy Hoằng Do từng tâm sự :
“Sự lễ lạy đối với chúng tôi lại là phương tiện của thiền định”.
“Phương pháp này dẫn đến sự tập trung tư tưởng hơn hết, vì nó không đòi hỏi suy nghĩ hay nói năng gì.
Những động tác chầm chậm nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại mới chính là sự luyện tập trong hiểu biết, với chủ ý làm dừng lại những loạn tưởng trong tâm thức”.
Nên vấn đề này tôi không khuyên là có nên hay không, mà là tùy cơ duyên và nguyện lực của Quý Vị.
Nhưng nếu có phát nguyện lễ lạy thì cần nên thể hiện sự tôn kính Chư Phật hết mực, lễ chậm mà không nôn nóng đến nơi, và cần thể hiện sự khiêm cung, tâm hồn an tĩnh, trầm lắng.
Như vậy thì mới có công đức.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn