CÓ NÊN TỤNG CHÚ ĐỂ CẦU TRẢ HẾT NỢ HAY KHÔNG?
Nhiều Vị nghe nói đến sự linh ứng của Chú Đại Bi, thế là họ sử dụng sự linh ứng này, và phát nguyện cầu nhiều trăm nghìn biến, để mong rằng sẽ gặp may mắn hay làm ăn tốt mà trả hết nợ.
Vậy việc làm này có nên hay không?
Tôi nghĩ nếu một người chưa hiểu đạo sâu sắc, thì đa phần họ tìm đến với tôn giáo, chỉ để với mục đích cầu nguyện cho bản thân và gia đình gặp được nhiều may mắn, sức khỏe, bình an, trả hết nợ…..
Nên đối với những Phật tử mới biết đạo, thì tôi cũng không có trách….
Nhưng với các Phật tử tu tập chân chính, hiểu biết nhân quả, thì cần phải nên thấy rõ vấn đề một cách sâu sắc hơn.
Đó là quý vị hãy xem xét lại tại sao mình bị mắc nợ, hay tại sao mình gặp khổ não về vấn đề đó…
Nhân quả nằm ở đâu?
Lấy ví dụ về việc mắc nợ chẳng hạn :
Ví như các vị muốn xây nhà đẹp vài tỷ, nhưng tài sản hiện tại chỉ có 1 tỷ. Mà cũng dám xây luôn.
Thế là đi mượn nợ hay vay ngân hàng….Để có được tiền mà xây nhà lớn đẹp.
Đây tôi gọi là cũng hơi mạo hiểm, vì nếu các vị vay tiền nhầm những người xấu, thì lãi suất quá cao có thể các vị mất luôn căn nhà, lẫn đất chứ không phải đùa.
Do đó trước khi làm một việc gì, các vị phải nên tính hậu quả của nó xảy ra,
không nên làm theo cảm tính, hay làm liều để rồi nhận hậu quả xấu.
Rồi sau đó đau khổ than van, cầu xin Phật Bồ Tát… cứu độ. Thì như vậy là đang làm khó Trời Phật… rồi…
Vì Phật dạy quý vị không nghe, mà đi làm liều…
Để rồi lãnh hậu quả… rồi than van…
Vậy sao được.
Và trong các nghiệp mà khó chuyển nhất đó chính là nghiệp nợ nần, nghiệp thiếu tiền bạc….
Vì quả Phước của nhiều tiền, nó phải được tích lũy qua rất nhiều năm tháng trước đó, chứ không phải dễ….
Vì các vị thấy, với một người làm công bình thường, một năm họ tiết kiệm giỏi lắm, thì cũng được bốn mươi, năm mươi triệu…..
Trong khi đó các vị mượn họ 300 triệu hơn….
Vậy thì phải mất mấy năm để có được số đó…..?
Phải mất bốn năm năm lao động vất vả… Chứ không dễ dàng chút nào.
Nên làm gì làm, tốt nhất hãy tránh cái nghiệp mượn nợ ra, sẽ không tốt chút nào đâu quý vị ạ.
Vậy giờ lỡ nợ rồi thì phải làm như thế nào?
Thì phải cố gắng chăm chỉ mà lao động tích góp, để trả số nợ ấy…chứ sao giờ…
Bên cạnh đó cũng phải siêng năng trong việc làm phước để tạo ra quả phước giàu có về mặt vật chất mới.
Kết hợp với một lối sống hiện tại giữ tròn giới luật, sống đời thiểu dục tri túc, và luôn ham thích việc tu hành……
Song song với việc tự tu tập và làm phước, làm việc, thì cũng nên cầu nguyện Phật, Bồ Tát gia hộ thêm…. Để gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, cũng như đối diện với các chủ nợ…..
Vậy việc trì chú, như Chú Đại Bi trong trường hợp nợ nần này là không có tác dụng chăng ?
Việc trì chú để cầu sự linh ứng, đó chính là việc quý vị đang vay mượn phước của Chư Phật.
Nhưng nhiều khi các vị phải như thế nào, thì các Ngài mới ứng phước cho, chứ không dễ.
Nghĩa là các vị khá tinh tấn trong việc tu tập, đức độ rất lớn, nhưng không may gặp một biến cố nào đó…
Khiến các vị rất khó vượt qua.
Nên sau khi Trời Phật cân nhắc kĩ, thấy người này có thể ứng phước được, thì các Ngài mới làm.
Những người đủ tiêu chuẩn này rất khó, hiếm chứ không nhiều…
Và sau khi vượt qua được ách nạn, nhiệm vụ của người trì chú được linh ứng, là phải cố gắng lao động, làm việc tốt, làm nhiều việc phước thiện,…. Để hồi hướng trả lại công đức cho Chư Phật, trước đó đã ứng cho mình mượn….
Chứ không nên khi vượt qua nghịch cảnh rồi thì hưởng thụ ăn chơi, hay quên lượng phước mà mình đã ứng.
Người nào mà quên, thì khả năng những nghịch cảnh sắp tới, có tụng chú hay cầu nguyện nữa thì… sẽ mất linh….
Vì đó là: Tụng chú Đại Bi với tâm tham
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –