Có nên xăm hình những con thú lên người hay không?
Có một cậu tuổi mới lớn đã hỏi tôi như vậy, cậu hỏi tôi là;
Con muốn xăm lên người một con rồng, vậy có nên hay không?
Trước khi trả lời câu này, tôi sẽ bàn luận và phân tích đôi điều để Quý Vị hiểu.
Nói đến vấn đề xăm hình này, trước đây tôi cũng từng quen biết một người em. Người em này tôi thấy tính cách thì khá giang hồ, và có lần tôi nghe em nói :
Em thì không thích xăm hình trên người.
Thế nhưng trong một dịp chuẩn bị đi công tác xa, tự nhiên cậu lại nảy sinh trong đầu một ý tưởng đi xăm người.
Khi gặp tôi, tôi nhìn thấy trên vai cậu mới xăm, tôi hỏi :
Ủa, em mới đi xăm à?
Cậu nói :
Dạ, em không hợp xăm con rồng, nên em xăm con này.
Quý Vị biết cậu xăm con gì không?
Là xăm một con chó sói đó Quý Vị.
Nhìn con chó sói trên vai, mới nhiều màu sắc mà tôi như muốn nổi da gà.
Sau này tôi để ý hạnh nghiệp của cậu này, tôi mới nghĩ trong đầu :
«Tương lai sau khi chết cậu này có thể đọa xuống cảnh giới súc sinh, và nhiều khả năng sẽ sinh làm con chó sói quá ».
Vậy hạnh nghiệp (việc làm, thói quen sống) của cậu này thế nào?
Cậu này với bản tính khá hung hăng, lạnh lùng, trước đây khi còn đi học phổ thông, cậu từng chém trọng thương nặng một người, và sau đó phải đi ở tù.
Sau khi ra tù, cậu cũng có một công việc làm, tuy nhiên ngoài giờ làm thì thời gian còn lại là ở trong quán net để chơi game suốt ngày, tối thì đi nhậu hoặc đi quán bar, bạn của cậu toàn là những em ăn chơi, xăm trổ, hay đánh nhau.
Với thói quen sống như thế, nếu không cẩn thận, đây là nhân để sau khi chết phải bị rơi xuống cảnh giới thấp (Địa ngục, ngạ qủy, súc sinh), mà nhiều khả năng sẽ sinh xuống làm các loài thú dữ như hổ, báo, chó sói, hoặc những con chim mà hay săn mồi ăn thịt như chim diều hâu, hay bồ cắt,… Để sẽ tương ứng với hạnh nghiệp sống lạnh lùng và hoang dã.
Trở lại với câu hỏi của cậu ở trên. Vậy Quý Vị thử đặt câu hỏi là:
Xăm con mãnh thú, thú dữ, hay mặt qủy,… lên người để làm cái gì?
Nếu thần tượng của chúng ta là một người, một Bậc đạo đức thì chúng ta càng ngày sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, hiền lành và nhân hậu hơn.
Nhưng nếu ta lấy thần tượng của chúng ta là những con ác thú, mãnh thú, dã thú, hay mặt qủy … thì tính cách ta sẽ từ từ có nét giống loài thú đó, đây là điều chắc chắn.
Nếu xăm lên người những con thú, những con mãnh thú, ác thú thì điều gì sẽ xảy ra?
Nếu các vị lấy những con thú đó làm hình mẫu làm biểu tượng, thần tượng của chính mình.
Thì dần dần lối sống của các vị sẽ giống như các con vật đó.
Vì các vị đã lấy chúng làm thần tượng mà.
Ví dụ :
Khi các vị xăm lên người con chó sói, thì nét tính cách của quý vị sẽ dần dần thay đổi giống như con chó sói.
Đó là tính tình sẽ rất hung dữ, lạnh lẽo, băng giá, ít có tình người, sẵn sàng liều lĩnh đánh giết đồng loại ….
Và nếu một con người cứ sống như thế thì theo quý vị tương lai sau khi chết họ sẽ tái sinh về đâu?
Chắc chắn là sẽ đi về những cảnh giới thấp thôi, như địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sinh.
Vậy nếu xăm lên người con rắn, con rết thì như thế nào ?
Thì cũng thế, tính cách của các vị sẽ dần thay đổi giống như con rết con rắn.
Đó là nham hiểm, thâm độc, thù dai, hung dữ, ác độc,…..
Vậy nếu xăm trên người con rồng thì sẽ như thế nào ?
Thì tính cách cũng sẽ thay đổi, đó là hay nóng giận, tính khí thất thường hay thay đổi,
cũng hung hăng, hiếu thắng, thích đánh nhau,….
Những tính cách của người xăm thú bị thay đổi là do hai lý do chính :
Một là :
Do họ thần tượng thú, nên sẽ bắt chước và làm theo con thú đó, đồng thời cũng có sự dẫn dắt của những nghiệp bất thiện trong quá khứ họ đã từng làm.
Hai là :
Khi quý vị xăm lên người con thú nào đó, rồi cứ soi gương ngắm nghía, thì trong cõi siêu hình, những con thú ấy đã mất, thần thức của chúng sẽ đi theo các vị.
Người thần tượng con hổ thì con hổ sẽ đi theo, thần tượng rắn thì rắn đi theo, thần tượng chó thì chó đi theo, thần tượng mặt quỷ thì mặt quỷ sẽ đi theo, thần tượng rồng thì rồng sẽ đi theo…..
Khi đi theo như vậy, nên có khi những ý niệm khởi trong đầu của các vị sẽ bị chúng tác động vào, nên nhiều tư tưởng xấu xuất hiện nhiều khi không phải của chính quý vị khởi nghĩ mà là do chúng đưa vào.
Nên dù một người có thiện có tốt cỡ nào, mà bị tác động như thế thì dần dần cũng sẽ trở nên xấu mà thôi.
Nói tới đây tôi lại nhớ một đoạn liên quan đến tâm linh mà vừa rồi Thầy tôi cũng có trả lời câu hỏi này :
Là những người mà xăm trên thân thể những con thú nào, thì trong cõi siêu hình, thần thức của con vật ấy sẽ đi theo người đó.
Cụ thể là trong những buổi lễ thỉnh vong, thì người xăm hình rồng thì sau khi thỉnh thường vong con rồng về, người xăm hổ thì vong con hổ về,….
Vậy cuộc sống hằng ngày của Quý Vị sẽ như thế nào, nếu mà linh hồn của những con thú ấy cứ lẩn quẩn ở bên cạnh.
Chắc chắn là chúng sẽ tác động vào tâm tưởng, vào suy nghĩ của Quý Vị những phẩm chất thú tính, ác tính, hung dữ, đúng với bản chất của loài thú.
Và rồi không bao lâu, tính cách Quý Vị sẽ trở nên xấu hơn, cuộc sống sẽ nhiều bất an, nhiều lộn xộn, và phiền não hơn.
Và nhiều khi hình ảnh của chúng được khắc trên người, giống như khắc một cái nhân, ấn định cái nhân để người ấy sẽ đọa làm súc sinh trong một kiếp nào sắp tới vậy.
Do đó, đến đây tôi có thể trả lời là không nên xăm hình con thú nào lên người cả.
Vậy nhiều bạn trẻ khác hỏi là :
Vậy xăm chữ, hay xăm biểu tượng có được không?
Tôi cho là MỘT CHẤM CŨNG KHÔNG NÊN CÓ!
Có cô Phật tử trẻ có hỏi tôi như sau :
Bạch thầy, con rất thích biểu tượng hoa sen trong Phật Giáo,
vì chúng tượng trưng cho sự vô nhiễm của người tu hành khi sống trong thế gian.
Vậy nay con muốn xăm khắc biểu tượng hoa sen lên người thì có được hay không?
Tôi cho là không xăm gì thì tốt nhất, đừng làm mình trở nên khác lạ với đồng loại.
Cha mẹ khi sinh ra như thế nào thì tốt nhất nên để vậy.
Vì sao lại khó khăn như thế?
Bởi vì nếu quý vị đã xăm một chấm nhỏ lên trên người, thì các vị sẽ ăn quen,
và rồi tiếp tục xăm chấm to, rồi đồ vẽ lên người những câu chữ, những hình thù con vật quái lạ,…..
Điều này hoàn toàn không tốt tí nào cả.
Nhiều cô gái trẻ thất tình rồi xăm biểu tượng như mũi tên bắn xuyên trái tim….
Nếu đã chia tay rồi thì tốt nhất là nên quên đi, cho nhẹ lòng.
Mà cách tốt nhất để quên đi, là phải cất bỏ, giấu những thứ gì có liên quan đến người ấy, đây mới đúng lẽ.
Đằng này ta lại tô vẽ, rồi khắc lên người một biểu tượng bắn xuyên tim như thế, có phải là đang tự làm mình đau khổ hơn mỗi ngày, và mỗi khi nhìn chúng hay không.
Đây thì thật không nên tí nào cả.
Rồi có một quả báo xấu nữa mà ít người để ý đó là :
Nếu quý vị xăm trổ lên khắp thân người, rồi nhìn mình không còn giống người nữa.
Như đôi bàn tay cha mẹ sinh ra rất trắng đẹp, nay đã trở nên đen đúa và rằn rợm.
Làn da nơi cổ trắng đẹp, nay chỉ nhìn thấy những cái chữ viết chiếm hết cổ.
Cái đùi đang trắng đẹp, nay đã bị đính lên những vết đen, xanh đỏ vàng tím……
Và một quả báo cuối cùng nữa tôi muốn nói đến đó là :
Người thích xăm khắc, hay người thích đi xăm khắc cho người khác, sẽ bị quả báo là :
Nếu thân thể da đang trắng, sạch, đẹp vậy, mà Quý Vị tô vẽ rằn ri lên, và làm biến dạng luôn thân thể. Thì trong nhiều kiếp về sau, nếu tái sinh làm loài nào thì da của Quý Vị sẽ dị hợm, kì quái, nhìn kinh sợ hơn.
Như sinh làm người thì bị dính nhiều bớt đỏ hay vết nám đen trên mặt, trên tay hay lưng….
và khi người khác nhìn vào sẽ thấy Quý Vị khác lạ so với người khác.
Đây có thể là nhân quả, vì khi xưa Quý Vị thích xăm hình.
Do đó, quý vị phải cân nhắc rất kỹ trước khi đặt một hình xăm gì lên người mình.
Vì đã xăm rồi thì đâu phải dễ xóa, xóa sẽ để lại những vết xẹo sẽ làm cho thân thể các vị trở nên đau đớn mà thôi.
Nhưng người đời thì có mấy ai hiểu được, thấy được những điều sâu xa như thế. Cứ tự nhiên rước họa vào thân.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : XĂM TRỔ (Tatto) có thể làm giảm kích thước chiều cao Cơ thể!!!
FB Tu học mỗi ngày –