CÓ PHẢI CHẾT LÀ HẾT?
Hỏi: Có phải chết là hết? Hay chết xong thì còn linh hồn chạy tiếp sang đời sau?
Đáp: Cả hai quan điểm đều sai. Chấp vào thân thể là sai, chấp vào linh hồn là sai. Nếu nói “thân thể này chết là hết” thì nhân quả chạy đi đâu? Đức Phật còn kể chuyện tiền kiếp làm gì? Nói “chết là hết” là một loại nhầm lẫn. Nhầm lẫn đó là do quá tin vào vật chất. Thân thể này chết là chưa hết. Chết rồi nhưng nhân quả vẫn chạy tiếp.
Nhưng tin rằng có linh hồn là một loại nhầm lẫn khác. Có một cái gì đó, lúc gọi là linh hồn, lúc là thần thức, nó là tôi, nó chuyển từ đời này sang đời khác, đó là loại nhầm lẫn thứ hai. Nhầm lần này phổ biến ở những người tin vào tâm linh. Nhà Phật không đồng ý với quan điểm này, phủ nhận quan điểm cho rằng có một cái tôi chạy từ đời này sang đời khác.
Hiểu thế nào về đầu thai? Không có linh hồn nào hết, nhưng khi chết thì nhân quả vẫn chạy. Khi giẫm chân ở đây thì ở đằng kia lồi lên. Làm sao đất từ đây chạy ra kia được? Cái gì làm đất ở kia lồi lên? Hoàn toàn không có bất kỳ vật chất nào chạy từ đây sang kia hết. Nghiệp lực hôm nay gây ra ở đây sẽ làm cho việc ngày mai xảy ra gì ở kia. Ví dụ đời này ngoại tình, thì nghiệp lực đó sẽ chạy và biểu hiện ở một đời khác. Không có một linh hồn nào, không có một cái tôi nào chạy sang kia hết.
Tại sao có đứa bé nhớ được chuyện đời trước? Nghiệp lực chạy từ đời trước sang đời này làm cho trí nhớ xuất hiện. Giống như hôm qua sang hôm nay, do nhân quả thì nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tại sao đứa bé này nhớ được mà đứa bé khác không nhớ được? Đủ nhân quả thì nhớ được, không đủ nhân quả thì không nhớ được. Nhớ được là do nhân quả, chứ không phải là có một cái tôi chạy từ đời trước đến đời này.
Cái duy nhất chạy từ chỗ khác sang đời này là nghiệp lực, không có một cái tôi nào chạy từ đời trước sang đời sau, không có linh hồn nào chạy từ đời này sang đời sau, mà chỉ có nghiệp lực. Nghiệp lực chạy khắp nơi, nhưng biểu hiện ở kia là rõ nhất, chứ không phải ở đó là duy nhất.
Trích trà đàm “Bạn sống để làm gì?“, Sài Gòn, 2017 – Trongsuot.com
Bạn nghĩ thế nào về bài viết này:
Linh hồn không chết, nó quay trở về vũ trụ
Hai nhà khoa học khẳng định: Linh hồn không chết, nó quay trở về vũ trụ
Tranh luận về sự tồn tại của linh hồn và liệu nó có bất tử hay chết cùng với cái chết của con người vẫn là câu chuyện bất tận. Trong nhiều thế kỷ, câu chuyện này đã chiếm thời gian của các nhà tư tưởng. Ngày nay, bản chất bí ẩn của linh hồn con người tiếp tục mê hoặc các nhà khoa học và các lĩnh vực khoa học khác nhau. Tuy nhiên những nghiên cứu đã phát hiện ra một sự thật mới: linh hồn của con người không chết, nó quay trở lại vũ trụ.
Từ năm 1996, Tiến sĩ Stuart Hameroff, một nhà vật lý người Mỹ, Giáo sư danh dự Khoa Gây mê và Tâm lý học, và Ngài Roger Penrose, một nhà vật lý toán học tại Đại học Oxford, đã xây dựng Lý thuyết lượng tử về ý thức và họ nói rằng linh hồn được duy trì trong các vi ống của các tế bào não.
Lý thuyết lượng tử về ý thức?
Penrose, người đã tạo nên tên tuổi của mình nhiều thập kỷ trước với công trình đột phá trong thuyết tương đối rộng và sau đó, làm việc với Stephen Hawking, đã giúp hình thành khái niệm về các lỗ đen và các điểm kỳ dị hấp dẫn, một điểm có mật độ vô hạn mà vũ trụ có thể đã hình thành. Ông cũng phát minh ra “lý thuyết xoắn”, một cách mới để kết nối cơ học lượng tử với cấu trúc của không thời gian. Khám phá của ông về các dạng hình học nhất định được gọi là “những viên gạch lát Penrose” – một thiết kế khéo léo của các mẫu không lặp lại – đã dẫn đến các hướng nghiên cứu mới trong toán học và tinh thể học.
Penrose bắt đầu với tiền đề rằng ý thức không phải là tính toán, và nó nằm ngoài bất cứ điều gì mà khoa học thần kinh, sinh học hoặc vật lý học hiện nay có thể giải thích. Penrose nói trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng ta cần một cuộc cách mạng lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vật chất để điều chỉnh ý thức.”, “Nơi có khả năng nhất, nếu chúng ta không hoàn toàn vượt ra ngoài vật lý, là trong ẩn số lớn này — cụ thể là, tạo ra ý nghĩa về cơ học lượng tử.”

Vi ống, trung gian cho sự gắn kết lượng tử quy mô lớn trong não?
Stuart Hameroff, một bác sĩ gây mê và là giáo sư người Mỹ tại Đại học Arizona. Ý tưởng của Hameroff là sự kết hợp lượng tử xảy ra trong các vi ống, cấu trúc protein bên trong tế bào thần kinh của não.
Vậy vi ống là gì? Chúng là những cấu trúc hình ống bên trong tế bào nhân thực (một phần của bộ xương tế bào) có vai trò quyết định hình dạng của tế bào, cũng như các chuyển động của nó, bao gồm sự phân chia tế bào – tách các nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Hameroff gợi ý rằng các vi ống là thiết bị lượng tử mà Penrose đã tìm kiếm trong lý thuyết của mình. Trong tế bào thần kinh, các vi ống giúp kiểm soát sức mạnh của các kết nối tiếp hợp và hình dạng giống như ống của chúng có thể bảo vệ chúng khỏi các tạp nhiễu xung quanh của tế bào thần kinh lớn hơn. Cấu trúc mạng và đối xứng của vi ống được Penrose đặc biệt quan tâm. Ông tin rằng “đây là một thứ gì đó cơ học lượng tử.“
Hai nhà nghiên cứu tin rằng bộ não của con người, trên thực tế, một máy tính sinh học và ý thức của con người là một chương trình được điều hành bởi máy tính lượng tử nằm trong não thậm chí còn tiếp tục tồn tại sau khi chúng ta chết.
Hơn nữa, cả hai nhà khoa học đều cho rằng những gì con người cảm nhận được như ý thức, trên thực tế, là kết quả của hiệu ứng trọng lực lượng tử nằm trong cái gọi là vi ống. Họ gọi quá trình này là “sự giản lược khách quan hài hòa” (Orchestrated Objective Reduction), hay “Orch-OR”.
Lý thuyết chỉ ra rằng khi con người bước vào giai đoạn được gọi là chết lâm sàng, thì các vi ống nằm trong não sẽ mất trạng thái lượng tử nhưng vẫn duy trì thông tin chứa trong đó. Nói cách khác – như 2 nhà khoa học giải thích – sau khi con người chết, linh hồn của họ trở lại vũ trụ và nó không chết.
Nói chuyện với kênh Khoa học từ bộ phim tài liệu Wormhole, Tiến sĩ Hameroff cho biết:
“Hãy nói rằng trái tim ngừng đập, máu ngừng chảy; các vi ống mất trạng thái lượng tử của chúng. Thông tin lượng tử trong các vi ống không bị phá hủy, nó không thể bị phá hủy, và nó chỉ phân phối và tiêu tan trong vũ trụ nói chung. Nếu bệnh nhân được hồi sức, hồi sinh, thông tin lượng tử này có thể quay trở lại các vi ống và bệnh nhân nói “Tôi đã có trải nghiệm cận tử.” Nếu họ không hồi sinh và bệnh nhân chết, có thể thông tin lượng tử này có thể tồn tại bên ngoài cơ thể, có lẽ là vô tận, như một linh hồn.”
Quan điểm của Hameroff ngụ ý rằng linh hồn của con người không chỉ đơn thuần là sự tương tác giữa các tế bào thần kinh bên trong não. Trên thực tế, lý thuyết chỉ ra rằng linh hồn có thể tồn tại từ điểm khởi đầu của thời gian. Ngoài ra, lý thuyết này cuối cùng có thể giải thích những điều thậm chí còn bí ẩn và hấp dẫn hơn. Chúng có thể bao gồm những khám phá gần đây liên quan đến năng lượng tối và vật chất tối – các vật chất mà con người không thể nhìn thấy hoặc tương tác, nhưng là các vật chất mà chúng ta biết là có tồn tại.

Lý thuyết cho rằng linh hồn của một người sau khi họ chết quay trở lại vũ trụ tương hợp với niềm tin của các tôn giáo và tín ngưỡng. Những người thực hành tín ngưỡng cho rằng sau khi một người mà chết, ý thức của họ sẽ rời thân thể và đến một không gian nào đó trong vũ trụ và chờ cho đến khi tìm được hoàn cảnh phù hợp để đầu thai và lại trải nghiệm một kiếp sống mới trong xã hội con người.
Video phỏng vấn Stuart Hameroff:
https://www.youtube.com/watch?v=09QM86XBVKM
Theo nautil.us, israel365news.com
Thiện Tâm (t/h) – Trithuc.org
Chứng minh của khoa học về thế giới bên kia
- Chúng ta là ai? Từ đâu đến, rồi sẽ về đâu?
Bạn đọc comment:
Angela Quach Đúng vậy linh hồn không chết.
Nguyễn Tùng Linh hồn sẽ trở thành vật chất tối và lượng tối.
Miumiu Tran Thân cát trở về cát bụi. Linh hồn vẫn sống mãi nhé
Diễm Kiều Đúng vậy, linh hồn là ta luôn tồn tại và cả biến thiên!
Loc Vinh Hai ông THẦN này có THẤY chưa mà DÁM khẳng định chắt như NỊT zậy !
Hoàng Tuấn Loc Vinh ông có thấy não của ông không, loại không não
Lee Tin Hoàng Tuấn hay
Tuan Huynh Loc Vinh họ là khoa học,họ có chứng minh,còn muốn phản biện với họ thì phải ở tầm của họ,còn loại dốt nát thấy gì nói nấy thì nên im lặng!!!
Nguyễn Gia Loc Vinh bạn có thấy không khí kia đang bay trong không gian không? A , nói vậy thì không thấy là không tồn tại rồi ? Nhận thức như vậy sao?
Tuan Dao Loc Vinh nước, hơi , mây, tuyết đều là H2O bất diệt cũng nhưng linh hồn bất diệt chỉ thay dạng tùy theo nhân quả
Tung Anh Huynh Loc Vinh lũ vô thần chỉ thơ Mao thờ quỷ thì suốt đời chỉ có khổ
La Bàn Cho hỏi chết rồi hồn đó có quay lại phá ta, ví dụ trả thù ko? Rồi người sinh ra là 1 linh hồn mới hay là sự đầu thai của linh hồn cũ?
NgocYen Dang La Bàn : Câu hỏi khó nè
Hạnh Phạm La Bàn nếu có ân oán nợ thì phải hoàn trả . Linh hồn đó sẽ đầu thai theo nghiệp lực sống tốt sẽ đầu thai nơi tốt sống ác sẽ hạ địa ngục và đầu thai làm những thứ xấu . Đây là kinh nhà phật đã dậy
Nguyễn Dũng Đọc cmt thôi cũng nhiều thanh niên não ngắn nhỉ.khoa học chưa bao h chứng minh được vấn đề này .2 ông thần chỉ nói ra sn tư duy ai cũng tin điều đó chỉ vì muốn Nđt thêm tiền cho cái dự án này ..còn kinh phật hay đạo gì đó chỉ là lý thuyết để con người tôn sùng và đặt niềm tin để sống tốt lên thôi…mệt
Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Dũng tiếc cho anh chưa tìm hiểu. Sống trong môi trường vô thần mạnh như nước ta thì chỉ có thể nhìn ra đc thế. Mỹ khoa học, quân sự, kiến thức hùng mạnh nhưng 90% điều tin. Dân ta tự tin là quá thông minh nên chỉ tin vào vô thần.
Thân Người Tìm Khoa học giống ông gì người tiến hoá từ vượn,mấy chục năm sau phải xác nhận không đúng,nhà khoa học không phải lúc nào cũng đúng
Phuong Tran Minh cung khang dinh 100% la hai ong nay noi xao. O trai dat ma nou chuyen vu tru….
Trungnhan Nguyen
Tất cả các tôn giáo đã khẳng định điều này là sự thật ! Chỉ có khoa học là cố chấp không chấp nhận vì chưa tìm ra được bằng chứng?! Học thuyết Dar-Win con người tiến hoá từ con khỉ là hoàn toàn sai lầm, không đủ bằng chứng thuyết phục , là do ngụy tạo mà con người lại tin sái cổ?! Phỉ báng các tôn giáo?! Giờ thì sáng mắt ra! Khoa học luôn đi sau tôn giáo!
Thành Bùi Trungnhan Nguyen … nhưng tôn giáo đi lùi.
Luan Pham Thành Bùi vì tôn giáo phải chờ mấy thằng khoa học ! Đi nhanh quá làm sao nó theo kịp! Cũng như tại sao bạn là Thành Bùi mà không phải là thành trung hay tất thành chẵn hạn !
Thành Bùi Luan Pham … giống như cái tên không liên quan lắm. Dù có đổi tên tháo mặt nạ nhưng Gen khi kiểm tra vẫn là Thành Bùi. Còn máy anh thầy bói mù mò trúng chân ba gọi sướng nhỉ. Hahaha…
Khuê Đoàn Bao giờ tìm ra phương thức tồn tại cũng như hoạt động của linh hồn và ghi lại được bằng video nhỉ…
Ha Long Nếu thuyết này đúng thì linh hồn cũng là một dạng vật chất (có thể là vật chất tối) mà con người khó cảm nhận được. Nó như là một phần mềm hoàn hảo nhập vào để tạo nên một người có ý thức và rời đi khi người đó chết. Thuật gọi hồn ở VN là một VD: linh hồn người chết đã mượn thân xác ai đó nhập vào để nói chuyện với người thân còn sống…còn linh hồn người cho mượn thân xác chắc phải rời đi một thời gian. Nếu chẳng may ko trở về như cũ được thành ra là: hồn trương ba, da hàng thịt
NgocYen Dang Ha Long : Ôi, đêm mà đọc cmt này, thì sợ chết được.
Hana Nguyễn Ha Long bạn nói phía dưới khá chính xác hơn phần trên . Ai cũng có thể cảm nhận được linh hồn người chết là có thật. Nhưng khi muốn làm gì bắt buộc phải mượn xác của người có cùng ý tưởng
Tuong Nguyen Chết là Linh hồn lìa xác và ngay lập tức ra Tòa Phán Xét trước mặt Chúa. Kẻ dữ xuống Hỏa Ngục vĩnh viện, kẻ Lành vô lên Thiên Đàng or vô Luyện ngục tùy tội trạng. Nghiên cứu khoa học làm j cho mệt.
NgocYen Dang Tuong Nguyen : Người chết đạo Phật thì sao ạ?
Thanh Thao Tuong Nguyen : bạn tin vậy có ai can thiệp, mn 1 niềm tin, có người đòi hỏi tin phải có điều kiện.. phải chứng minh được dù vô hình, có khoa học dẫn chứng không mụ mị.
Tuong Nguyen Thanh Thao khoa học dựa trên vật chứng hữu hình,..mọi thứ đều Hữu hạn. Thượng Đế tối cao tạo ra muôn loài,…là vô hạn, vô cùng. Hữu hạn thì ko thể hiểu hết đc Vô hạn.
Thanh Thao Tuong Nguyen : khoa học công nhận khí oxy dù nó vô hình nhưng chứng minh được có sự hiện diện của nó, thành ra không cứ phải hữu hình mà bằng cách nào đó chứng minh được có sự hiện diện là ok.
Tuan Dao Tuong Nguyen vậy thì địa ngục chắc là đông người như ở trái đất này số lượng người càng ngày càng nhiều lên vậy họ từ đâu đến?
Bình Đỗ
Chúng ta chưa thừa nhận, xong công nhận có một nền văn minh trước khi có nền văn minh hôm nay. Đúng vậy, những tiên đoán của các bậc tiền nhân như Trạng trình “Nguyễn Bỉnh Khiêm” cho thấy chết chưa phải hết.
Nhà bác học Nga “Lomonoxov” nói đúng “Năng lượng không tự nhiẻn sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”.
Xưa có chuyện ma chơi hay ma cá rồng’. Đúng khi phần hồn tách khỏi phần xác là vậy.
Con người có những năng lực riêng, vấn đề khả năng vận dụng chúng đến đâu mà thôi.
Đặng Hùng Quân
các bạn nói cứ đi xa thật xa, xa đến mức mà khoa học ko đến được, đi xa khỏi trái đất đi thật xa, xa chừng nào ta nhân gấp bội lên và xa nhất có thể and
bạn nói sẽ có một hành tinh có sự sống như chúng ta…
ok
vậy tại sao số 4,999999999999 bạn viết số 9 dài như bạn nói ở trên rồi một ngày nào đó số 4 sẽ bằng số 5…
không đó là không thể
tôi là người công giáo (là người kito giáo)
tôi tin Chúa 80 năm hay thọ thì 100 năm
ừ thì 1000 năm củng trôi qua chứ đừng nói 100 năm
rồi sao.
rồi tôi chỉ tin đó là sự thật.
sự thật là linh hồn tôi là của tôi và nó tồn tại..
ai không tin vào linh hồn của bản thân thì người đó sẽ mất đi linh hồn.
nhà bạn không ở thì bỏ hoang, đến khi bạn láy lại chắc gì đã có nhà mà ở.
Tuan Hoang
Người chết chỉ là tìm ngừng đập, phổi ngừng thở và quá trình trao đổi chất ngừng, còn lĩnh hồn thì đi vào hố đen mà người ta gọi là địa ngục. Ở đó không có gì thoát ra được kể cả ánh sáng, vậy còn gì mà biết được. May có chúa .
Xuan Thao
Ai sống trên đời này dám bảo linh hồn chết? Chỉ có thuyết vô thần bảo vậy mà thôi. Ngay cả những kẻ theo vô thần cũng mường tượng có gì đó linh thiêng vẫn tồn tại sau khi chết. Cho dù họ vẫn oang oang con người chỉ là vật chất và chết là hết. Chết có hết thật không? Công nhận hay không thì trong thực tế điều đó vẫn tồn tại.
Anh Tâm Lý
Linh hồn sẽ tiến hoá hay suy thoái qua các kiếp sống. Và linh hồn sẽ chết (ko đc tái sinh) nếu kiếp sống đã qua quá tàn ác và tham vọng như bọn độc tài – phát xít hay bọn quan chức lãnh tụ cs.
Nguyễn Khải
Linh hồn là một dạng vật chất mà ta đã biết – vật chất không tự sinh ra và không tự mất đi ! Nhưng nó tồn tại ở dạng nào thì khoa học còn phải làm việc nhiều mới tìm được lời giải
Hoàng Quân
Về tâm linh còn nhiều cái mà khoa học vẫn chưa giải thích được. Vậy nên đừng khẩu nghiệp nữa bọn vô thần kia
Hung Ngo Đó là tâm linh linh hồn từ xưa mà vẫn chưa có lời giải đáp
Rùm Hùynh Sao cũng được, miễn thoát ly sớm. Tôi rất mệt rồi
Khan Lee Cũng chỉ là chuyện suy đoán , viễn tưởng ?
Ngoun Sok Chan Khan Lee những kẻ ko cùng tầm đều nói như bạn -=))
NgocYen Dang Vậy là yên tâm. Ai cũng được LÊN THIÊN ĐÀNG. Vũ trụ là ở trên mây, nơi ấy là thiên đàng thượng giới.
Phạm Thanh Hào NgocYen Dang còn địa ngục thì seo?
Phuong Vu Thiên đàng thì ko phải ai cũng lên được trừ khi người đó tu rất tinh tấn. Còn địa ngục thì dễ hơn: người đó làm những việc xấu tệ, làm tổn Đức lớn khi chết tới địa ngục luôn à
NgocYen Dang Phạm Thanh Hào: Hổng biết cả hai nơi ấy. Vì đang còn … Ham sống vì học chưa xong.
Nguyễn Trọng Nghĩa Tôi tin nhưng không ai giải thích được, tôi khẳng định là như vậy
Phuong Vu Nguyễn Trọng Nghĩa bạn đọc Chuyển pháp luân của môn tu luyện Pháp luân công sẽ giải đáp cho bạn ko những về vấn đề linh hồn mà còn rất, rất nhiều bí mật của tạo hóa, Vũ trụ, thời không. Sẽ mở ra cho bạn nhân sinh quan, Vũ trụ quan mới bằng ngôn từ của khoa học hiện hữu. Rất bổ ích bạn ah. Bạn nhớ link này để tìm hiểu nhé: phapluan.org
Phan Siêu
Thiên Chúa Cha: Không ai có thể giải thích cách thế Ta tác tạo vũ trụ hay nhân loại, cho dù họ có gắng sức biết dường nào, vì con người không thể giải thích được
Thứ năm ngày 5 tháng 7 năm 2012, lúc 15:30
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy trợ giúp Ta trong cơn đau buồn khi Ta phải khóc cho tất cả con cái Ta, những kẻ không chịu nhìn nhận rằng Ta hiện hữu.
Ta khao khát họ biết bao!
Ta khóc thương cho linh hồn khốn khổ của họ biết dường nào!
Vì quá thông minh lanh lợi trong đường lối của con người nên họ không thể đón nhận được Sự Thật về Vai Trò của Ta.
Ta Là sự khởi đầu.
Ta Là Đấng Tạo Hóa của muôn loài.
Ta Là Cha của họ, mặc dù họ khước từ Ta.
Ước chi họ có thể hiểu được Sự Thật.
Giá như họ có thể để cho Ta được chạm vào tâm hồn họ, để Ta tỏ cho họ thấy những Kế Hoạch tuyệt vời và đầy vinh hiển của Ta vốn đang chờ đón họ.
Giờ đây, nhiều người trong số những linh hồn này không nhận biết Ta, điều này không phải do lỗi của họ.
Những linh hồn ấy sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật để chọn lấy Đường Lối của Ta.
Sau đó, những người đã được ban cho Sự Thật, nhưng lại để cho những lý lẽ của con người và sự ca ngợi của con người về trí thông minh của họ, làm cho họ nên mù lòa thì họ sẽ phải hư mất đối với Ta.
Nhiều những linh hồn như thế sẽ hoán cải nhưng nhiều kẻ sẽ từ chối Chén Cứu Độ do Thánh Tử Yêu Dấu của Ta ban.
Hỡi các con của Trái Tim Ta, Ta van nài các con. Hãy giúp Ta cứu vớt con cái yêu dấu của Ta.
Giờ đây Nước Mắt Ta tuôn rơi và Ta kêu gọi các con mang họ đến gần Ta nhờ Lòng Thương Xót của Con Ta.
Biết bao linh hồn, gồm cả những con trẻ, ngang ngược và công khai chối bỏ Ta để chứng tỏ với những người khác rằng chúng thông minh biết bao.
Sự đề cao thái quá đối với trí thông minh con người là do sự cám dỗ của kẻ thù gieo vào tâm hồn con cái Ta.
Con thú tàn phá linh hồn của con cái Ta và họ không hiểu được những gì hắn đang làm đối với họ.
Biết bao thiên thần sa ngã dụ dỗ nhân loại tin rằng trí thông minh của con người thì không hề có sai sót gì. Khi con người tin hoặc tự nhủ rằng họ hiểu biết Định Luật Sáng Tạo của Thiên Chúa thì họ đã rơi vào bẫy của sự dối trá.
Không ai có thể giải thích cách thế Ta tác tạo vũ trụ hay nhân loại, cho dù họ có gắng sức biết dường nào, vì con người không thể giải thích được.
Vậy khi nào họ sẽ được biết?
Khi nào thì họ thấy rằng những con cái của Ta, những linh hồn trong trắng, đơn sơ và khiêm nhường đón nhận Ta, liệu họ có thể hiểu được Sự Thật đơn giản ấy?
Những con cái đơn sơ của Ta không cần bằng chứng vì họ cảm nhận Tình Yêu của Ta trong tâm hồn trong trắng, rộng mở của họ, vì thế Ta có thể tuôn đổ Ân Sủng Thánh Thiêng vào tâm hồn họ.
Ta Là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha sinh ra các con.
Con cái của Ta phải đến với Ta qua Thánh Tử yêu dấu của Ta và bằng chính ý chí tự do của họ. Ta không thể ép buộc họ.
Hỡi các con, các con đã được ban cho sức mạnh để giúp Ta cứu vớt linh hồn họ.
Tất cả những ai trong các con đáp lại lời van nài của Ta để cứu anh chị em các con qua việc cầu nguyện và hy sinh, sẽ được ban cho những Ân Sủng đặc biệt.
Quyền Năng của Ta là vô hạn.
Phép lạ Ta ban, cùng với sự hy sinh và những lời cầu nguyện của con cái Ta, sẽ được dùng để cứu các linh hồn đang hư mất khỏi sự chết đời đời.
Hỡi con cái yêu dấu của Ta, Ta yêu thương các con.
Các con hãy đến và trợ giúp Ta hiệp nhất gia đình yêu dấu của Ta và giúp Thánh Tử của Ta đánh bại con thú trước khi con thú cướp thêm những con cái của Ta.
Cha đầy yêu thương của các con
Thiên Chúa Tối Cao
Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth
Đỗ Trung Thằng nào muốn biết rõ nhất thì cứ chết đi t đi ị đây
Quang Nguyen Vay số lượng dân số tăng theo thời gian, vậy số linh hồn tăng. Ai tạo thêm linh hồn?
No ID Quang Nguyen khi các sinh mệnh ở trên không tốt nữa họ cũng rớt xuống tầng con người này và con người cũng có thể luân hồi trong lục đạo thành động vật thành thực vật .. Vv
Nguyễn Minh Đức Quang Nguyen bạn nghĩ sao nếu là tồn tại tuần hoàn? Vậy ai tạo ra vũ trụ này?
Nhật Thiều Nguyễn Minh Đức Thượng Đế. ai tạo ra thượng đế?
Tuan Dao Quang Nguyen số lượng con người tăng lên khi số lượng thú vật trong rừng dưới biển và trên trời giảm xuống.
Khoa Cv Thế những người đang minh mẫn rồi bị lẫn thì linh hồn họ ở đâu?
Âm Thanh Gia Khang Thằng nào không tin thời gian sẽ trả lời
Toàn Văn Hiếu Thường những gì mà sâu lắng nhất thì tôi im lặng
Tỷ Tỷ Đừng có nghĩ chết là hết là sai lầm rồi nhé. Nhân quả luân hồi là có thật .
Thuan Mai đầu đâu không nghĩ, mà đợi tới thấy như mọi loại động vật cấp thấp như côn trùng, giòi bọ?
Chinh Vo Cong Khi hon lia khoi xac no se bay di kiem bao thai de nhap vao
Nguyễn Ngân Chính xác là vậy đấy, vì ta đã từng.
Dang Duc Quang Thế linh hồn của chó mèo lợn gà, cây cối, khoai nước, bèo tây đi đâu ?
Phạm Ngọc Chỉ có linh hồn mới biết họ đi về đâu
Thuanthien Tran Tận cùng của khoa học là khởi đầu của phật học !
Nghi Nguyen
Vũ trụ chúng ta cấu tạo bởi nhiều lớp vật chất, tạm chia làm 7 cõi giới, mỗi cõi con người sẽ dùng một thể để hoạt động trong 5 cõi thấp. Cõi thấp nhất là cõi hồng trần chúng ta có thể xác và thể sinh lực hoạt động, thể này được cấu thành từ 7 trạng thái vật chất gồm chất rắn, chất lỏng, chất khí, và 4 trạng thái dĩ thái chúng ta chưa nghiên cứu được nhưng nó tạo ra các hiện tượng như điện, từ trường, trọng lực, ánh sáng, thứ chúng ta gọi là năng lượng thực tế là dòng chảy và sóng giao động của các loại vật chất.
Cõi tiếp theo là cõi âm cũng có 7 loại vật chất tạo ra thể vía có biểu hiện các trạng thái tình cảm, ham muốn, cảm giác của chúng ta, khi chết đi tùy sự nặng nhẹ của thể vía mà chúng ta tồn tại ở một trong 7 cảnh giới khác nhau, cảnh thứ 7 tương đương với đia ngục, còn các cảnh cao giống với thiên đường.
Cõi tiếp theo là cõi thiên gồm hạ thiên và thượng thiên, hạ thiên cấu tạo ra thể hạ trí con người, thể này sẽ nhận diện các thông tin, âm thanh, hình ảnh, sử lý, phân tích, tính toán suy nghĩ… Thượng thiên cấu tạo thể thượng trí nó mô tả các nguyên lý thông tin một cách trừu tượng không có hình tướng, đây là thể lưu giữ trí tuệ, sự hiểu biết của chúng ta, thể này sẽ giữ nguyên từ lúc con người thoái kiếp thú đến lúc thành chân tiên để đi đầu thai trong các cõi. Các thể thấp hơn đều sẽ bị hủy sau mỗi lần đầu thai, chỉ giữ lại một nguyên tử trường tồn trong mỗi thể để lưu lại cô đọng các thông tinh di chuyền để tái tạo các thể trong kiếp tương lai.
Các cõi cao hơn như bồ đề, niết bàn, đại niết bàn, tối đại niết bàn. Thì chúng ta ít biết vì ít người đạt được các trạng thái ở cõi đó nên chúng ta chưa có nhiều mô tả. Trên nữa còn nhiều cõi nữa nhưng là các cõi của thượng đế chúng ta chưa đạt tới
Mario De Marlboro
Phật Thích Ca phủ nhận có linh hồn, con người lúc sống để lại trong kg gian từ trường dạng hình người sau khi chết đi từ trường đó vẫn tồn tại trong kg gian, cái con người nhìn thấy chính là từ trường đó. Con người khi sống tạo ra nghiệp lực cả thiện lẫn ác từ ý, khẩu, hành. Khi thể xác hoại diệt thì ý thức hoại diệt theo, ý thức hoại diệt thì tưởng thức cũng hoại diệt theo.
Rất nhiều thứ con người tạo ra từ tưởng thức như hồn ma, phép tắc, thần thông nó thuộc về thế giới tưởng nên tưởng thức mất thì tất cả mất theo kể cả thế giới tây phương cực lạc do tưởng thức tạo ra theo kinh của phật tàu. Con người tái sinh trở lại bởi do lực hút của ngũ triền cái tham, sân, si, mạn, nghi và do lực đẩy của nghiệp lực thiện mạnh hơn hay ác mạnh hơn mà tái sinh vào môi trường tương ứng, kg có linh hồn vậy cái gì đi tái sinh, nghiệp lực đi tái sinh. Phật Thích Ca nói thân xác này kg phải là ta, kg phải là của ta la như vây vì nó chỉ là cái áo, cái phương tiện được tạo nên từ duyên nghiệp. Đó là hiểu biết của mình dựa trên nền Phật giáo truyền thống.
Yến Ha Mario De Marlboro Phật nói cái mà ta mang kè kè bên ta 24/24 cũng kg phải là của ta . Thân xác là chiếc áo , nó sẽ cũ và rách nát . Một ngày nào đó ta phải thật vui khi được thay chiếc áo mới .
Nam Nguyễn Nếu mà linh hồn tôi k chết mà quay về vũ trụ thì tốt biết mấy. Tôi thích điều này