Cơ Thể – Phương Tiện để Tiến Xa Hơn
Cơ thể con người là một tác phẩm tốt đẹp nhất của tạo hóa chúng ta phải biết bảo vệ và trân quý cơ thể này. và dùng cơ thể này như là một phương tiện để tiến xa hơn.
Người hỏi:
Một trong những khía cạnh của Yoga là chăm sóc cơ thể, cơ thể đúng là một tác phẩm đẹp nhất của Thượng đế. Một mặt khác chúng ta lại đang bàn về việc tạo khoảng cách với cơ thể răng cơ thể không quan trọng lắm. Vì vậy, ý tôi là tôi không hiểu rõ lắm về vấn đề đó như thế nào?
Sadhguru :
Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng cơ thể không quan trọng. Cơ thể không có vấn đề gì cả, nhưng… cơ thể có giới hạn, đúng không?
Có phải cơ thể là một tiềm năng có giới hạn không?
Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ cơ thể không có giới hạn, nhưng… nếu cảm nhận một chút, bạn có thể thấy cơ thể rất hạn chế, đúng không?
Vậy có gì sai với việc giới hạn không? Không có gì sai cả.
Chỉ là bản chất của bạn là thế này, nó không thể thấy thỏa mãn với bất kỳ cái gì có giới hạn. Hãy nhìn xem có đúng không?
Một khi bạn đến với hình dạng con người, nó không thể bằng lòng với cái hữu hạn. Nếu bạn cho nó cái này, nó sẽ đòi thêm cái kia; nếu bạn cho nó cái kia, nó sẽ đòi thêm cái khác nữa; nếu bạn cho nó cái đó, nó sẽ là đòi thêm cái này nữa. Nó sẽ đòi hỏi không ngừng, bởi vì nó đang tìm kiếm cái không giới hạn.
Cho nên cơ thể không bao giờ có thể thật sự đáp ứng hết các nhu cầu của bạn. Bởi vì bạn sẽ không bằng lòng với cái có giới hạn.
Cho nên chúng ta đang nói về việc vượt lên trên cơ thể, không phải vì chúng ta thấy có cái gì đó sai với cơ thể, đơn giản vì bạn không thể bằng lòng với cái hữu hạn.
Nếu bạn thấy bằng lòng với thứ có giới hạn ngày hôm nay, thì ngày mai bạn sẽ thấy thất vọng với nó, bạn sẽ muốn có cái gì đó hơn thế, cái gì đó hơn thế nữa và hơn thế nữa… Bạn muốn thêm bao nhiêu nữa? Bạn muốn trở nên vô hạn.
Hãy nhìn vào mong muốn của bạn, mong muốn của bạn luôn là trở nên không giới hạn. Dù bạn đã trải nghiệm qua cái gì đi nữa, thì thông qua đó nó luôn muốn trở thành cái vô cùng. Chỉ có vậy thôi.
Cho nên cơ thể… những giới hạn của cơ thể sẽ không cho phép bạn được thỏa mãn. Cho nên chúng ta đang tìm cách để vượt lên trên nó.
Đây không có nghĩa là không quan tâm đến cơ thể. Đây không có nghĩa là tàn phá cơ thể. Đây không có nghĩa là cơ thể không quan trọng hay nó có điều gì đó sai.
Chỉ có thông qua phương tiện là cơ thể, thì bạn mới có thể thực hiện tất cả những thứ vô nghĩa này, phải không? Nếu bạn tàn phá cái phương tiện đó, bạn sẽ làm được gì đây?
Không! Chúng ta không hề nói về việc tàn phá cơ thể, chúng ta không nói về việc không quan tâm đến cơ thể, mà là việc dùng cơ thể trong phạm trù có giới hạn của nó, và xem làm thế nào để vượt lên trên nó.
Bởi vì, nếu bạn không thấy điều đó, bạn sẽ không bao giờ biết đến sự viên mãn. Bởi vì cơ thể là giới hạn, cơ thể là một giới hạn quá lớn, đúng không? Nó là một tiềm năng to lớn, nhưng, cũng vẫn là một giới hạn rất lớn, phải không?
Bạn đọc comment:
Doll
Người nào dịch vietsub cái này. Cg khai ngộ trí tuệ lắm ấy! Nghe dễ hiểu rất hay. Mấy trang khác cũng dịch, mà đọc ko hiểu gì hết. Bởi vậy. Phải hiểu đúng ý thầy nói và chuyển tải thành văn để người nghe hiểu thì cũng thật trí tuệ. Nhiều kênh,mà thích mỗi kênh này à. mong chờ ra clip của thầy !! Thanks so much! Love you !
Max
Cơ thể vật lý có giới hạn, nhưng năng lực tâm trí là vô hạn, chúng ta mượn cái giới hạn của thân để phát triển cái vô hạn của tâm, đưa nó ngày một đi lên trên con đường tiến hoá tâm linh
Store us
Yêu thương & Biết Ơn Sadhguru cùng Ekip hỗ trợ thực hành từng ngày