CON CÁ VÀ BÀI HỌC VỀ LÒNG BIẾT ƠN
Các con để ý mà xem, ngay cả con vật cũng có lòng biết ơn đấy các con ạ.
Kinh nghiệm khi mà Thầy đi phóng sinh, Thầy thả cá xuống dưới sông thì Thầy để ý có rất nhiều lần, những con cá nó được thả xong, nó bơi, rồi nó lại quay đầu lại.
Có một lần Thầy đi phóng sinh cùng gia đình cô Phật tử ở Hạ Long, đi thả con cá này giá trị lắm con ạ.
Con cá này gọi là cá Song Vương.
Trị giá một cân thịt của nó phải đến mấy triệu đồng một cân.
Mà hôm đó, cô ấy thả 2 con cá, mỗi con nặng hơn 70 cân. Nặng lắm!
Mọi người chạy xuồng ra giữa biển để thả.
Và các con biết không, khi vừa thả nó xuống một cái, nó mừng, nó nhào đi, lộn lại nhưng nó không bơi đi.
Nó mừng, nó nhào đi, lộn lại giống như nó chào, nó cảm ơn mình vậy đấy các con ạ.
Con vật nó biết ơn đấy.
Nó rất là biết ơn chứ không phải không đâu.
Nó nhào đi, lộn lại, nó quay quẩn ở xuồng máy ấy, xong mãi rồi thì nó mới đi.
Cho nên Thầy cảm nhận được, hình như muôn loài đều có lòng biết ơn, các con ạ.
Vậy thì, chúng ta là con người, chẳng lẽ mình lại không tu được lòng biết ơn hả các con?
Mình phải tu bằng được lòng biết ơn, các con nhé! Phải tu bằng được.
Các con có nhất trí với Thầy không?
Phải tu bằng được.
Tất cả gần 2000 bạn ở đây, sau này các con đều sẽ là những người sống biết ơn và biết đền ơn. Sống biết ơn và biết đền ơn, điều đó vô cùng quý!
(Trích lời Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng cho các em học sinh của Khóa tu mùa hè năm 2018 – lần 2)
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm: Sống với lòng biết ơn mỗi ngày
FB: Tu học mỗi ngày –