CON CÁI HƯ HỎNG PHẦN LỚN LỖI TẠI CHA MẸ
Ngày hôm nay tôi có nhận được thư của Phật tử gửi về và than phiền vì
gia đình có hai đứa con trai, mà cả hai đều bất hiếu hư hỏng,
đứa thì nghiện ma túy, đứa thì nghiện đánh bạc, giờ còn bỏ nhà đi mấy tháng chưa về…..
Và vị ấy nhờ tôi giúp đỡ, mà tôi không biết phải giúp bằng cách nào đây chứ.
Thôi thì tôi chỉ biết viết bài pháp này vậy .
Như đầu đề tôi có đặt ra :
Con cái hư hỏng bất hiếu thì phần lớn lỗi ở tại cha mẹ.
Người bình thường không có tu, con hư hỏng tôi không nói, còn quý vị đã là Phật tử, cũng đã là người thọ trì năm giới, lại còn trường chay, mà con trở nên hư hỏng bất hiếu thì thật là quá đáng trách……
Thường một đứa con mà hư hỏng, bất hiếu có thể do các nguyên nhân sau đây :
Thứ nhất : Cha mẹ của chúng đã từng bất hiếu với cha mẹ của chính họ
Tức là đã bất hiếu với ông bà nội hay đã bất hiếu với ông bà ngoại.
Vấn đề này phải nói là cực kỳ quan trọng và quý vị phải hết sức chú ý.
Nếu ai còn cha mẹ thì hãy cố gắng mà lo phụng dưỡng hiếu thuận đi.
Còn nếu cha mẹ mất rồi, thì cũng báo hiếu, bằng cách làm phước, cúng dường, cúng, cầu siêu,….để cho cha mẹ được no đủ trong cõi giới siêu hình và sớm vãng sanh về cảnh giới an lành, hạnh phúc….
Chứ không phải thấy mất rồi thì im luôn.
Do đó, nếu các vị nào đã từng bất hiếu với cha mẹ của chính mình, thì hãy chuẩn bị cho tương lai đi, là con cái của chính mình, rồi nó cũng sẽ làm cho mình đau khổ như thế.
Thứ hai : Đồng tiền cha mẹ kiếm được từ những nghề bất chính không có lương thiện
Ngày nay nghề cho vay tiền góp với lãi suất cắt cổ đang trở nên khá thịnh hành.
Đây chính là một nghề bất thiện.
Nếu các vị nào đang làm nghề này, con cái tất sẽ hư hỏng bất hiếu ngay.
Vì đồng tiền không chân chính, nên nó không chịu ở lại với mình lâu dài, mà nó sẽ tìm đường đi ra, trong năm đường thì có một đường đó chính là con cái hư hỏng phá tán.
Thứ ba : Đạo đức của cha mẹ đã xuống cấp trầm trọng
Vấn đề này các vị cần phải xét lại chính mình, xem coi tâm đạo đức của mình hiện tại như thế nào :
Có đang ác độc hay không ?
Có kiêu ngạo, ngã mạn, có xem thường mọi người hay không ?
Có nham hiểm, ích kỷ, thù dai, lòng hay ghim gút hay không ?
Có bất kính với các Bậc Thánh, các Bậc có đạo đức lớn hay không ?
Hoặc quý vị có thường hay chê cười, chửi con người khác là đồ hư đồ bất hiếu thái quá hay không ?
…………
Hãy tự xét lại lòng mình từng điểm từng điểm như thế, chắc chắn phải có lỗi lầm gì đó.
Nếu có thì tối nay hãy nên lễ Phật sám hối.
Người mẹ không có đạo đức, con trai sẽ hư.
Người cha kém đạo đức, những đứa con gái sẽ hư.
Vì cha mẹ với con cái, có liên đới nghiệp với nhau khá chặt chẽ.
Dựa vào đây quý vị có thể đánh giá được, con của vị mà hỏi tôi, là hai đứa con trai hư,
chứng tỏ ở người mẹ có vấn đề.
Mà người này tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện, nên tôi xác định đúng như thế.
Thứ tư : Vì sinh ít con nên cha mẹ quá nuông chiều chúng
Người xưa hay nói :
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
Chính là để chỉ cho sự chiều chuộng của bà và mẹ,… Nên đã góp phần làm cho con cái trở nên hư hỏng.
Thời nay nhiều người họ nuông chiều, là do sinh ít con quá, nên nhiều khi chiều chúng quá mức.
Thứ năm : Mãi lo kiếm tiền mà quên đi việc giáo dục con cái
Thời buổi kinh tế thị trường, giá cả leo thang, mà lương thì thấp, hay buôn bán cũng khó khăn, vì cạnh tranh.
Thế là để có tiền ăn, rất nhiều cha mẹ cứ mãi lo kiếm tiền, mà quên đi việc chăm sóc cho con cái, cũng chẳng cần dành thời gian để chuyện trò, hay để hiểu tâm hồn chúng nó thế nào…..
Để biết ngõ, uống nắn dạy dỗ.
Cứ mặc kệ chúng như thế, giữa rất nhiều cạm bẫy của xã hội, thì con cái hư hỏng là điều rất dễ xảy ra.
Năm yếu tố tôi kể ở trên, có thể là nguyên nhân cơ bản để khiến một đứa con trở nên hư, bất hiếu.
Do vậy các vị phải cần rà soát lại những yếu tố ấy, và nên tự thay đổi chính mình.
Chứ đừng nên trách con cái nó thế này thế nọ, mà hãy nên tự trách chính mình đi.
Chúc quý vị sớm thay đổi.
Để cho con cái trở lại có hiếu với chính mình.
Đây là điều rất đáng quý.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –
Bạn đọc comment:
con rất muốn được gặp thầy 1 lần để đc thầy thỉnh giúp con duyên bất hiếu mà con đang phải gánh chịu này, kính thầy cho con biết lịch để gặp được Thầy ạ. con xin cảm ơn thầy
Thầy ơi con chào thầy con khổ lắm thầy ơi con sinh được hai người con trai con trai đầu của con thì cũng có ít chí hướng làm ăn con đứa thứ hai thì nghiện ngập vk bỏ theo trai giờ con phải làm sao hả thầy con mong thầy chỉ giúp
Hoà Anh Cháu có thằng em họ đến nay ms được 14t mà đã ăn chơi đua đòi găm cả xe đi ăn chơi ko chịu học hành bh biết làm sao đây hả thầy mong thầy giúp đỡ . Mô phật
Hạnh Hoàng Nam Mô A Di Đà Phật. con kính bạch thầy ạ. Xin thầy cho con được bạch tâm của con. Con rất khổ tâm mà không biết kêu ai chỉ biết tâm niệm vào Đức Phật. Trước kia con có đọc kinh Phật và sau thời gian sinh con cái con không có thời gian đi chùa hay lễ phật chỉ có chồng con đi lễ. Nhưng bên cạnh đó chồng con cũng đi hầu đồng. Nhưng càng hầu con càng thấy gia đình bất hòa, vợ chồng lục đục đến nỗi chồng con hành hung đánh đập con rất dã man. Nhiều lúc con không muốn sống, muốn rời đi cho khuất mắt, nhưng nghĩ kĩ ai nuôi và chăm sóc ba đứa con của con bây giờ.
Con đi làm thì chồng không cho đi, mẹ con sống chủ yếu dựa vào đồng lương hưởng tuổi già của mẹ đẻ con ạ. Chồng con đi làm không bao giờ đưa tiền cho vợ nuôi con. Con cũng biết có tháng nhà con đi làm thợ xây được bao công con biết chứ, nhưng chí ít thì nhà con cũng phải đưa tiền nuôi vợ con chứ. Hằng tháng con sống chủ yếu vào mẹ đẻ để nuôi con không được nhờ mẹ chồng.
Đã thế chồng con còn chửi thậm tệ mẹ con khi mẹ con sơ ý một việc gì đó không vừa ý. Mà theo con nghĩ rằng tuổi già như bố mẹ con thì cõng được bao nhiêu phải tự thân lo cho con cái thôi chứ bố mẹ đẻ con thấy khó giúp được gì thì giúp thôi chứ.
Điều đó khiến cho con cảm thấy mình mang tội bất hiếu quá nặng với bố mẹ mình trong khi bố mẹ đẻ con không có con trai chỉ có 2 chị em gái. Còn em gái thì năm nay cũng đã 30 mà chưa lấy chồng. Con đau lắm thầy ạ. Sau khi xem các bài giảng của thầy con giác ngộ được rất nhiều. Con kính bạch thầy liệu có phải gia đình con có oan gia nhiều kiếp không ạ. Con xin thầy chỉ giảng cho con cách giải quyết. Con xin tri ân công đức của thầy. Con chào thầy ạ. (vì điều kiện không có con chưa thể đến gặp thầy. Con không biết liên hệ trực tiếp với thầy thế nào. Con xin để lại số điện thoại này :0944693863) mong đích thân thầy chỉ dạy ạ. Con rất cảm ơn thầy nhiều.
Con nguyện được theo thầy dạy. Ngày nào thậm chí có khi rất khuya con vẫn tìm hiểu những bài giảng của thầy. Nghe xong là con ngủ được yên giấc dù hơi mệt chút nhưng không bị chiêm bao. Con mang tội bất hiếu với bố mẹ rồi thầy ạ. Không biết rằng khi con sám hối kiếp sau con có được làm người hay gặp lại cha mẹ mình không nữa. Con rất sợ thầy ơi. Mà giờ con nói ra là chồng con chửi , đánh con chỉ biết nhẫn nhục cho con thôi. Con cũng sợ có quả báo với con của con lắm. con xin thầy chỉ giáo giúp con. liệu nghiệp này mình con tu có gỡ được hết tội không thầy. Con xin tri ân thầy ạ.
Anh Phuong Cô ơi, cô được thầy vấn đáp lại chưa ạ, Nhà con cũng vậy, từ đời ông bà rồi, Bà nội con sinh trong 1 gia đình tầm 5, 6 người gì đó và bà là 1 trong số đó nhưng mà mỗi ng sau khi lập gia đình đều có ít nhất 1 ng con bị nghiện hoặc ăn chơi nói chung là không ổn, đó là các chú họ của con. Chỉ duy nhất có 1 bà là bà tên hạnh em gái bà nội con là gia đình các chú các cô ổn thỏa công ăn vc lm, Bà nội con có 3 con trai là bố con và 2 chú, Bố con mất từ khi con còn bé, chú thứ 2 nghiện gây thương tích đang ở tù, Chú thứ 3 thì sinh muộn sn 93 lại k chịu đi làm k hk hành, chỉ ở nhà chơi điện tử, Mẹ con lấy bố con và có con và 1 em trai nx, Tuy nhiên em trai con rất là nghịch, năm nay hk lớp 11, hnao cx đi đánh điện tử, mẹ con ns k nghe thậm chí còn mắng chửi lại, Nhà con k cách nào bảo em được, Con rất buồn mong thầy giải đáp và giúp đỡ,