Trên đường tu
“Người ta góp ý sai mà mình không biết làm thinh, không biết sửa sai thì chưa biết tu. Nói chi đến chuyện tu hành cho người ta cười!”. Có lẽ có nhiều bạn chưa chấp nhận được câu nói này.
Hôm nay lại đọc lại Cẩm Nang Tu Đạo của Ngài Quảng Khâm và Ngài đã làm rõ câu nói này nên, xin viết lại để quý vị đồng tu xem, mong giúp được gì chăng.
XÃ BỎ TÂM PHÂN BIỆT
Con đường TU cần phải trải qua gian khổ, như vậy mới có khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt, nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục. Tu hành thì phải chịu thiệt thòi, thua lỗ, có vậy mới tu tiến bộ.
Tu hành là làm những việc mà không ai chịu làm, luôn dũng mãnh, tinh tấn, chứ không phải tính toán, so đo rằng: “Việc này đâu phải để tôi làm”; bởi đó là thái độ chẳng khác người đời.
Làm những việc mà kẻ khác không làm, đó là cách tu phước huệ. Tu hành không phải là làm việc tính toán, so đo; không cần phải toan tính, sắp đặt.
Điều tốt thì góp nhặt để học, điều xấu thì vứt qua một bên. Tự mình trong lòng thông hiểu là đủ rồi, thuận theo đây mà tu hành Nhẫn Nhục Ba La Mật. Tu thì đừng hỏi ĐÚNG với SAI, đừng kể CÓ LÝ hay VÔ LÝ.
Tu thì đừng nói thị phi, ai đúng ai sai. Dù mình ĐÚNG LÝ mà người khác nói mình SAI, mình cũng cứ tiếp nhận ý kiến ấy. Hễ bạn tự nhận mình sai – dù mình đúng – thì phiền não sẽ không khởi, bằng ngược lại, tâm bạn sẽ không an, phiền não sẽ kéo tới.
Trên đường tu, có rất nhiều thứ không giống với đường đời, thế tục; do đó, đừng nên tranh chấp ĐÚNG VỚI KHÔNG ĐÚNG.
Xưa có hai người đồ đệ cùng tọa Thiền, một người ngồi rất trang nghiêm, còn người kia thì nghiêng qua ngã lại, nhưng Sư Phụ của họ lại lấy roi quất người ngồi nghiêm trang.
Nếu là người thời nay thì có lẽ y đã nổi giận, sinh phiền não rồi, song người đệ tử ấy thì lại vô cùng xấu hổ, thỉnh vấn Sư Phụ khai thị dạy bảo.
Tu hành không phải là tranh chấp ĐÚNG VỚI SAI. Tu hành cần phải có công phu nhẫn nhục, dù mình đúng mà bị trách là sai, mình cũng phải nhận chịu.
Nếu bạn thật có lòng muốn tu, thì đó chính là phước của bạn, do vậy cần tu cả phước lẫn huệ. Mỗi người cần trừ sạch hết những nghiệp chướng đã tạo xưa kia, rồi đừng tạo thêm nghiệp mới nữa, như vậy thì phước, huệ sẽ tăng gia.
*Hòa Thượng Quảng Khâm*
Quý vị cứ theo đây thì có thể biết mình và mọi người đang tu hành thế nào thôi. Nói thì dễ nhưng làm khó lắm! Sách này hơn 20 năm trước, tôi đọc gối đầu nằm suốt 3 năm, giờ 20 năm sau, xem lại mới thấy mình hiểu được 1 chút.
30 tháng 4, 2016 ·
HQS
TU TÂM
Tu hành với những người mới tập tu thì trì Chú niệm Phật, ngồi thiền là rất tốt nhưng 0 bằng mỗi ngày theo dõi hay quán sát mọi sự mọi việc xảy ra với mình mà tu tập từ đó. Thấy được sự thăng hoa chuyển hóa nội tâm của mình, với sự chịu đựng những việc trái ý một cách nhẹ nhàng mà trước đây mình 0 tài nào chịu được đó là tu.
Tu để thấy rõ Nhân Quả ba đời như lòng bàn tay, để biết 0 có chuyện gì xảy ra trong đời mình là vô cớ xảy ra cả. Không bao giờ có chuyện tự nhiên chồng đánh, bỏ, ngoại tình, người giật tiền, cướp bóc, chửi mắng, con cái nghiện ngập, điên loạn, bệnh tật, hay bản thân bệnh tật vô phương cứu chữa… tất cả đều do nghiệp quả ba đời mà ra. Như cách đây mấy hôm có ai đó vào đây mắng tôi phải 0 (vì lúc đó tôi đang ngủ nên 0 biết, lúc thức dậy họ đã xóa mất rồi)? Nếu ngày hôm trước tôi không mắng cô kia thì sao họ có thể mắng tôi được! Cho dù là tôi có mắng cô đó đúng đi nữa thì cũng là khẩu nghiệp phải trả. Nên chi không phải cứ hễ mình đúng muốn mắng chửi ai thì mắng chửi, cho dù đó là con cái mình, người làm hay những kẻ thấp hèn đừng nói chi là những bậc trưởng thượng. Hễ thoát ra khỏi cửa miệng lập tức thành Khẩu Nghiệp, hậu quả phải gánh chịu. NÓI RA NHƯ THẾ, ĂN VÔ CŨNG THẾ!
Sáng thức dậy đọc tin nhắn của một cô cách đây chừng khoảng hơn tháng là người sống không bằng chết, vỡ nợ, bế tắc, khổ không thể kể xiết, nhưng sau một tháng tu tập đã nhìn đời với con mắt khác nên cuộc đời đã thay đổi khác; giúp tôi đủ năng lượng viết tiếp.
===============
Hôm qua con đi về nhà thăm con bị mẹ chồng con mắng chửi rất ghê, con nghe rất chạnh lòng và thấy ức định ra để nói lí lẽ cho bà hiểu. Nhưng con lại định bụng mình rằng con đang học tu tập để tro thành 1 ng con phật tử tốt co mà. Con phải nhẫn và nhịn. Và con im lặng ko nói 1 câu. Hn con nghĩ lại chuyện hôm qua rằng nếu nhu con ko nhịn đc thì biết đâu có cuộc cãi nhau giua mẹ chồng và nàng dâu thì ko biết mọi chuyện sẽ ra sao! Và con lại mỉm cuoi 1 mình rằng mình đã làm đúng! Time gần đây con cố gắng rất rất nhiều làm việc! Có lúc thuận lợi có lúc lại khó khăn. Con coi đó như là 1 thử thách ko nản chí cứ đối mặt và giải quyết vấn đề! Cuối cùng con nhận đc kết quả tốt! Qua đuọc nhung khó khăn nhỏ con lại ngẫm ra nhiều chân lý của thầy dạy bảo cho mọi nguoi. Con thấy màu nhiệm. Mỗi nguoi trong cuộc đoi nên có 1 nguoi thầy dạy bảo mình. Và con may mắn đã có thầy! Mỗi bài trên fb của thầy con đều đọc đọc cả những comment. Có khi đọc đi đọc lại và nhung thu diễn ra trong cs khiến con hiểu ra nhiều! Thầy thực sự đã truyền cho con 1 nguồn năng luọng 1 ý chí mà có lẽ con cu nghĩ con ko bao gio làm đuoc. Nhung gio thì con hiểu hiểu hon nhiều! Và hằng ngày ngẫm câu nói của thầy thấy đúng! Cs của con đang chuyển động mỗi ngày theo 1 huong tích cục dù là rất nhỏ nhoi. Điều đó khiến con thấy vui. Mỗi ngày con cố gắng cuoi thật nhiều hon nua và cố gắng tu tập nhiều hon nua ạ! Con chúc thầy luôn đc may mắn mạnh khoẻ và an lac! Cầu mong đuc phật 10 phuong chư bồ tát gia hộ cho thầy ạ.
=================
Hễ tôi còn thấy có thể giúp được những người đang vẫy chết mỗi ngày sống khỏe thì vẫn còn thấy mình sống và làm việc có ý nghĩa nên không thấy mệt nhọc!
9 tháng 6, 2017 ·
HQS
Niệm Kinh Chú mục đích nhiếp phục tam nghiệp hằng thanh tịnh để trừ được ba ác nghiệp là: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.
THÂN NGHIỆP gồm ba:
- – Không SÁT SANH
- – Không TRỘM CẮP
- – Không TÀ DÂM
KHẨU NGHIỆP gồm bốn:
- – Không NÓI DỐI
- – Không NÓI LỜI ÁC KHẨU
- – Không NÓI LƯỠI HAI CHIỀU
- – Không NÓI LỜI THÊU DỆT
Ý NGHIỆP gồm ba:
- – THAM
- – SÂN
- – SI
Như vậy niệm Kinh, niệm Chú, niệm Phật cũng đều mục đích như nhau để tam nghiệp hằng thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh tức tâm bình, tâm bình tạo ra thế giới bình “tướng tự tâm sanh,” mây tan thì trăng tự nhiên hiển bày tỏa sáng.
Khi chúng ta niệm chú một cách nhất tâm thì sẽ đoạn trừ được phiền não.
Kinh chú của Phật, tất cả mọi người có thể trì, nhưng muốn được lợi lạc trong khi tụng Kinh trì Chú người Phật tử cố gắng giữ tam nghiệp thanh tịnh, giữ giới dứt các điều ác làm các việc lành mới được công đức tốt đẹp.
Nguyện cầu cho Thế Giới được Hòa Bình. Tất cả Đệ Tử, Chúng Sinh đồng được An Lạc.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
HQS
Xem thêm:
- Sức khoẻ từ tâm – đừng ghét ai
- Tu Tâm hay tu tướng? Tu thế nào mới là đúng?
- Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh như thế nào?
- Tâm Phật bất sinh, màu nhiệm & siêu tuyệt
- Ăn chay không bằng tu tâm tính
Bạn đọc comment:
Trong Hoang Nguyen
Đọc thì dễ, làm theo mới khó thầy nhỉ!
HQS
( 30 tháng 4, 2017 ) Suốt 1 năm qua tôi có tranh cãi đúng sai gì với ai không? Xin thưa với người ngoài hay ngay với vợ con tôi cũng có vài lần không đồng ý với tôi thì tôi chỉ nói cái gì đúng nhưng nếu họ không đồng ý thì thôi làm thinh. Cứ mặc kệ có đúng thật hay không là xong. Bởi khi họ nghĩ họ đúng và không muốn nghe thì đâu có nói cách gì mà khiến họ thay đổi ý định được. Vậy cố nói để làm gì? Thói thường chúng ta cố ráng nói để thuyết phục đối phương là việc làm sai lầm nhất và rất dễ dẫn đến giận hờn, ngăn cách.
Vì khi chúng ta có ý cố thuyết phục thì nó khiến tâm chúng ta dễ lọt vào lưới Tham Sân Si. Còn như bạn chỉ nói để mà nói một cách bình thản thì hai bên sẽ không bị ngăn bởi bức tường chấp trước nên dễ thông cảm và dễ có tiếng nói chung. Các bạn sẽ ngạc nhiên khi mình 0 nằm trong cuộc tranh cãi mà là người bàng quan góp ý thì người nghe rất dễ chấp nhận lời nói của mình!
Phan Anh Vũ
u mê muôn vạn kiếp, ngộ chỉ một sát na. . xuất phiền não gia đc thì mới mong xuất tam giới gia. hạnh nhẫn nhịn là hàng đầu của việc tu. . cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề.
Sơn Quý Hoàng
Trong lục Hạnh thì Hạnh nào chẳng là number 1, nhưng khổ nỗi chưa Nhẫn Nhục được thì làm sao mà thành tựu được các Hạnh kia, cho nên nó mới đứng trước nhất là vậy. Mọi người hãy đem ứng dụng với bà xã mình thì sẽ thấy nó mầu nhiệm đến mức nào hihihi.
Po Tai Chi
E thích cách ứng dụng trong gia đình của thầy… hjhjhj
Luuha Minh
Tu là di nguoc dòng đời
Pham Vuong Kim
Đúng vậy, nên đôi khi cần lượng sức mình, không phải để từ bỏ mà để tìm một phưowng thức phù hợp, tránh rơi vào thế mâu thuẫn giữa nói và làm
Sơn Quý Hoàng
Bức hình trên là những chứng minh cho những việc làm ngu xuẩn cố tình muốn đối phương nghe. Cứ tưởng làm như thế thì con mình nó sẽ nghe.
Có lẽ mọi người nhìn sẽ bức xúc với người đã gây ra vết thương trên thân cháu bé. Tôi thì khác. Mừng cho bé trả được nghiệp và đang tăng thêm chút phước; còn người gây ra thì đang tự đào mộ để chôn mình!
Người gây ra vết thương mới là người thật đáng thương!
Duy Tiến
Đánh cho sướng cái tay, cho thỏa mãn cái tôi của mình mà không màng đến hậu quả, việc làm của những người ngu si …!
Minh Hoàng
Vậy thưa chú, khi cha mẹ thấy con lười biếng không chịu học hành, làm việc mà ăn chơi, cờ bạc, nói thế nào con cũng không nghe thì liệu có vào lứoi tham sân si không ạ
Sơn Quý Hoàng
Như đã nói đại đa số người ta nghĩ càng nói càng rầy la hay càng đánh nó sẽ nghe nhưng đó là điều hoàn toàn sai lầm và vô bổ. Nếu bạn nói 3 lần mà nó không nghe thì sau đó dù có thêm bao nhiêu lần nữa cũng thế. Đó là oan gia của bạn.
Tốt nhất lo đi lạy sám hối, tối trì chú Dược Sư, rảnh thì trì niệm nam mô Dược Sư, và mỗi đêm lên giường ngủ nghĩ về nó và chân thành nói với nó những điều mình mong muốn nó thay đổi cho đến khi ngủ. Một thời gian tự nhiên nó thay đổi theo ý mình thôi.
Gặp oan gia chỉ nên nói chuyện trong giấc ngủ, chứ nói trực diện thì đã xấu càng thêm xấu!
(xem bài: nói chuyện tâm thức )
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Vậy mình chửi họ mà mỗi mình mình nghe có được không ạ? Tức là tự nói mình nghe ấy ạ. Tức mà không được thoát ra thì càng khó chịu. Lúc đối diện mình đã im lặng để không thể làm điều gì ngu si rồi.
Sơn Quý Hoàng
Bạn nghĩ chửi thầm thì 0 phải là nghiệp sao. Thân khẩu ý đều là nghiệp dù không nói ra. Thế sao không nghĩ cách cầu nguyện điều lành cho họ 0 phải lợi hơn sao?
Kieu Anh
Cảm ơn thầy đã share. Hiểu là một chuyện nhưng làm được quả thực rất khó. Nhiều khi mình không tranh luận, cố gắng bỏ qua nhưng lòng không thể tránh khỏi buồn phiền vì bị oan uổng, hiểu lầm hay là thấy người thân làm việc sai mà không khuyên bảo được. Cái này có thể là tránh được xung đột, tức giận nhưng vẫn chưa bỏ được phiền não. Có cách nào để hóa giải không thầy?
Nguyễn Thanh Huyền
Nói hiểu thì dễ làm khó vô cùng luôn. Nhất là ai nói oan gì ko thể ko nghĩ đến hức hức
Sơn Quý Hoàng
Nếu biết 100% nó là nhân duyên mình đã trôi lăn trong sinh tử và đọa lạc muôn vạn kiếp giống như uống độc thì sao còn dám sân si phiền não. Ai chẳng sợ chết, chỉ vì không dám nghĩ tới cái chết nên luôn tránh né nó thôi. Cho nên vừa nghe ung thư đã sống không nổi rồi, tức là bệnh chưa chết đã tự mình chuẩn bị chết.
Còn nếu nghe tới bệnh liền phát tâm dùng những ngày còn lại tu tập và làm tất cả những việc có thể để lợi ích chúng sinh thì xin thưa, thần chết cũng đành phải bó tay với người như thế!
Trong người chúng ta theo khoa học nó có thể tự tiết ra một chất nước hóa học vi diệu trị lành các bệnh, và một chất nước hóa học độc không bệnh mà nó tiết ra thì bác sĩ cũng bó tay. Chất nước cam lồ tạm gọi là phước, chất nước độc gọi là nghiệp.
Hễ khởi Tham Sân Si thì chất nước độc sẽ rất dễ tiết ra khi không được như ý. Nên chi không chịu được vì 0 thấy rõ mỗi lần như vậy là đang uống mấy viên thuốc độc và đang làm tổn phước của mình.
Nếu đã thấy rõ một cách dứt khoát thì người ta có năn nỉ hay trả tiền cũng không dám giận và phiền não!!!
Khanh Hua
Hít vào không khí trong lành. Thở ra những giận hờn, phiền não. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Tran Hong Nhung
Nhờ nhân duyên mà em đã được trò chuyện với thầy, từ đó đến giờ em cảm thấy cuộc sống thay đổi nhiều. Em cảm ơn thầy, cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn cả người đưa đẩy em biết tới facebook của thầy nữa.
Lê Huyền
Con sẽ hạn chế cực kỳ mắng chửi. Cảm ơn thầy
Ann Ann
Một bài học rất thiết thực trong cuộc sống! Cảm ơn chú!
Thuy Thanh Phan
Con phải cố gắng hơn nữa
Stella Nguyen
Dạ, ai rồi cũng thấy mình giống trong câu chuyện này.Con cám ơn chú nhiều ạ! ❤️
Green Sea
Oh, câu chuyện rõ ràng nhất của con mấy hôm nay là: khi ba con đang khinh mỉa mai cười nhạo những ng mà trên Tivi đang đề cập, con bực lắm, bình thường là con nhảy xổ ra nói ba con ngay là vì sao k thấy xót cho họ mà lại cười nhạo họ rồi. Đang lúc máu lêm tới não thì con cố gắng niệm Nam Mô Dược Sư Phật 1 lúc là hết.
Lại thêm sáng nay, ba con cãi nhau với hàng xóm, chửi ghê lắm ạ. Cha mẹ dòng họ nhà ngta chết rồi mà ông cũng lôi lên chửi, nếu bình thường, con sẽ máu lên tận não. Nhưng sáng nay con rất bình tĩnh và chỉ mong sự thành tâm sám hổi với hành trì của con có thể ảnh hưởng tốt đến ba con chút nào đó.
Sáng nay con cũng nhận đc tin lạ, tự nhiên ba của con gái con hỏi thăm quan tâm bé lần đầu tiên kể từ ngày con bầu và sinh bé ra đến giờ. Nhận đc tin nhắn hỏi thăm, côn ngạc nhiên cực kỳ luôn. Con tin đó là nhờ con đã thành tâm lạy sám hối và hành trì chú ạ
Phượng Mai
chú ơi, để học được cách bình thản khi ngưới ta mắng chửi mình thật là khó. nhất là những người hàng ngày hàng giờ vẫn gặp như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Sơn Quý Hoàng
Phương Mai vậy có bao giờ biết thông cảm cho những đứa con của mình mỗi ngay nó đau khổ thế nào 0?
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Hihi. Khó mới phải tu. Lần 1 cãi nhau ta nhịn 2 phần. Lần 2 cãi nhau ta nhịn 5 phần. Lần 3… lần 4 là làm được. 😀
Phượng Mai
dạ chú, suy cho cùng cũng là cái ích kỷ cá nhân của mỗi người. cứ tự bao biện rằng làm như vậy là tốt cho con cái, kỳ thực đấy là do mình muốn nó làm theo ý muốn của mình. chú từng nói rằng tình yêu thực sự là phải vui và hạnh phúc khi người mình yêu thương được hp. vậy thì yêu thương con cái thực sự phải là vui khi nó vui thích làm điều gì đó (ko phải điều xấu) chứ ko phải đàn áp, bắt nó theo ý muốn của mình phải ko ạ?
Chuyện của cháu cũng gần như chuyện của chị này. Vì xưa kia cháu mắc khẩu nghiệp mắng chửi người nên hàng ngày cháu phải chịu bị người ta mắng lại. Tuy nhiên cháu vẫn chưa học được cách vui vẻ để ngta mắng mà trong lòng vẫn khởi lên sự chống đối, ko hài lòng chú ạ
Cao Phuong Thuy
Thêm một lời, chi bằng bớt một lời – chị ạ, hehehe
Phượng Mai
CPT. chị ko cãi, cơ mà trong lòng ko được thoải mái, còn thấy ấm ức. Làm thế nào để ko bị những lời mắng nhiếc ấy làm cho mình bị động tâm nhỉ
Phạm Huyền Trang Phuong Mai
thật ra rất khó để chấp nhận đc nhg mình đã từng nghĩ đơn giản trc khi biết đến tu biết đến chú đó là khẩu nghiệp đưa ra mình chịu trc và ai cay nghiệt với mình chính là họ tạo thêm phước phần cho mình còn họ gánh thêm nghiệp. Cái đó là ban đầu mình nghĩ thế và cg là từ suy nghĩ ích kỷ để nhịn còn bh học đc nhiều hơn thấy nhịn và buông bỏ tốt hơn. Hihi
Thanh Hà
Cái này khó nhất nè, nhưng ko hiểu sao đến một lúc tự nhiên nghe lời khó nghe lại thấy nhẹ bẫng, nghe để mà nghe và nó trôi tuột đi. Mình ko đau buồn, ko suy diễn để tự đau khổ. Tự nhiên lại còn muốn cảm ơn ng đó vì đã giúp mình trả bớt nghiệp, sắp đc giải thoát roiif. Sung sướng quá 😀
Cao Phuong Thuy
Ôi dạo trc e cũng ấm ức ti tỉ thứ chị ạ, dần dần e cứ coi như là nghe chơi vậy, mình bực là chỉ có thân mình mệt, nên thấy thoải mái hơn nhiều ạ. Chị Phuong Mai áp dụng thử xem
Phượng Mai
CPT. nghĩ thôi đã thấy thích rồi hihi. tại chị cố chấp quá nên vậy đấy.
Duc Thai Le
Cái này mình cũng chưa làm dc. hồi đi làm mình cũng hay chửi họ.lâu rồi cũng ít gặp nên chưa có cơ hội nên ko biết mình đã nhịn chửi dc chưa?! Lâu rồi cũng chả ai chửi, nói lời khó nghe thì vẫn đang còn khó chịu. cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Post đây ai chưa đọc thì đọc:
Một hôm, có một vị cư sĩ đến tâm sự với Thiền sư Bankei rằng ông rất hay sân hận, nổi nóng và xin Thiền sư chỉ cho phương pháp hết sân. TS bảo ông hãy mang cái sân hận, nổi nóng ấy ra để TS dùng 1 loại thuốc chữa trị. Vị cư sĩ bảo rằng lúc này mình đang không sân. Lúc này TS Bankei hỏi bao giờ ông mới sân? Ông cư sĩ trả lời chỉ khi nào gặp người vợ ở nhà thì ông mới sân. TS bảo ông khi nào thấy sân hận trong người thì chạy đến gặp TS để TS chữa trị. Khi về nhà ông vừa gặp người vợ đã gặp chuyện khó chịu nên ông chạy nhanh đến gặp TS nhưng vừa đến nơi thì hết sân. Ở đây ta thấy rõ tại sao gặp người này ta lại sân còn gặp người khác mình lại hết? Ta có thể thấy rõ cái sân này không phải của mình. Lúc này TS Bankei nói: “cha mẹ ông sinh ra chỉ có tâm Phật mà thôi”. Ngay lập tức vị cư sĩ này ngộ đạo.
Phượng Mai
Nói thì dễ nhưng mà thực hành khó lắm. Bây h ra đường lớ ngớ thế nào bị 1 tên đi sai đường suýt đâm phải mình lại còn quay lại mắng” Đm con điên này mày thích chết à….”(…. là những câu chửi rất vô học ko dám viét ra) thì lúc ấy giận tím mặt ấy chứ. Sau đó dần nguôi cơn giận mới bắt đầu suy nghĩ đó là do nghiệp mình gây ra bây h phải trả…..
Sơn Quý Hoàng Phuong Mai
mỗi lần như vậy hãy lấy giấy viết ra: cảm ơn đã cho tôi một đồng công đức!
Thi Thu Huong Vu Phuong Mai
chị ơi chị niệm chú niệm phật nhiều vào mỗi ngày cố bằng như chú dạy 108 lần chú dược sư và 1080 nam mô dược sư phật, nếu muốn nhanh nữa thì thêm 21 lần niệm chú đại bi và 1080 nam mô quan thế âm bồ tát. Khi em niêm như vậy em thấy mình không suy nghĩ lung tung nữa, mình chỉ cần làm tốt việc đấy thôi
Sơn Quý Hoàng Thi Thu Huong Vu
cứ như thế thì thời gian đâu nữa nghĩ lung tung. Mà 0 nghĩ lung tung thì trí huệ phải sinh thôi
Thi Thu Huong Vu Sơn Quý Hoàng
vâng ah, suy nghĩ rồi suy diễn, vui hay buồn cũng đều nghĩ. Nghĩ nhiều sẽ chả có thời gian tập trung niệm phật thoáng cái sắp hết 1 kiếp.
Phượng Mai
chú ơi cháu thích cách của chú. mỗi lần như thế cháu sẽ viết 1 tờ giấy rồi bỏ vào con heo như tiết kiệm tiền vậy. cuối năm tổng kết xem tiết kiệm được bao nhiêu công đức rồi.
Niệm Phật trì chú là điều tất nhiên phải làm hàng ngày như ăn cơm uống nước rồi. Nhưng khi chưa bỏ hết được sân si thì kết hợp thêm cách mà chú hướng dẫn rồi mỗi ngày xem mình tiết kiệm được bao nhiêu công đức, cháu nghĩ là 1 cách tuyệt vời hihi.
NGHĨ THÔI ĐÃ THẤY THÍCH RỒI CHÚ Ạ.
Sơn Quý Hoàng Phuong Mai
thế thì tốt có thể đưa lên facebook khuyến mãi nhất định sẽ được nhiều người giúp hơn nữa hehehe.
Phượng Mai
chú ơi, nghĩ được như vậy thích lắm chú ạ. Nếu ví công đức là tiền thì mình đang nghèo kiết xác thì tự dưng ngày nào họ cũng bố thí cho mình bao nhiêu là tiền mà chẳng cần phải đi xin đâu hết. Vậy thì càng bị mắng chửi nhiều càng thích, càng phải biết ơn họ.
Cứ đà này cháu sắp giàu to rồi chú ơi hihihi
An Khánh
Cách của chú Sơn Quý Hoàng hay quá, ko biết có ai bị giống cháu ko nữa, cháu ko nói gì vẫn bị mẹ chồng chửi ” mày câm hầu tắt họng, mày câm, mù, điếc”, cháu nói thì kêu cháu cãi, bạn Phuong Mai ơi, có khi mình lập team tỷ phú được đấy.
Huyền Huyền
Trước đây mình cũng nóng tính sân si lắm, con cái đứa nào trái ý là chửi ầm nhà. Nhưng từ khi đọc những bài của thầy thì siêng trì chú hơn, giờ suốt ngày im lặng vì cứ hễ nói vài câu tự nhiên thấy mỏi miệng nên thôi. hi…
Kimloan Nguyen
Thế mà trong cuộc sống sự mắng nhiếc, nặng lời vs chồng, vợ, con, anh, em..vẫnko tránh khỏi! Giờ đọc bài này của Thầy mới thấy SỢ.. vì toàn người trong gia đình vs nhau đã tạo nên khẩu nghiệp? Cho nên tu là biết dừng & sửa lỗi lầm đã mắc! Cám ơn Thầy đã chia sẻ
Chín Huỳnh
Đúng là tu tâm, đọc bài của thầy thì sám hối những gì tạo khẩu nghiệp và biết dừng lại. Cảm ơn thầy
Nhung Tỉnh Thức
Đối với cháu thì lạy sám hối, đọc chú và theo dõi bài của chú giúp mình tĩnh tâm và mới chuyển hoá tâm thành chú ạ. Nếu chưa làm gì mà quan sát tâm chắc vẫn như trc thôi. Cháu quan sát tâm mỗi ngày, thấy bớt ích kỷ, yêu thương mọi người hơn. Dễ thông cảm và bỏ qua hơn. Thấy cuộc sống thật ý nghĩa! Biết ơn chú nhiều lắm!
Trần Phượng
Mình cũng đồng suy nghĩ voi bạn! Nhờ có các bài viết của thầy các câu chuyện của mọi nguoi khi thầy post lên mà mình đã học đuọc và thay đổi nhiều! Thầy giống nhu là cái phao cứu vớt mình khi chết đuối!
Nguyet Phan
Thầy không cần xem mạch mà bốc thuốc đều đặn các chị ah. Hihi chỉ cần có biến là e được uống thuốc ngay. Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm.
Trần Phượng
Và cái quan trọng của việc tu mà mình thấy đuọc đó chính là ko cần đấu tranh hơn thua với ai mà ” nhẫn và nhịn ” đuọc thì sẽ có tất cả!
Hoa Sun Vuong Tu tập và tin 100% phật pháp rất nhiệm màu!
Chu Vui Mọi việc sảy ra đều có lý do của nó.mới sảy ra thì buồn nhưng nghĩ kiếp trước mình từng như thế với họ .Nên cũng bớt buồn hơn ạ.
Michael Duong Quyên Dương
vk đọc bài này của thầy để hiểu hơn nhé. mỗi lần thầy có 1 bài mới a đều đặt mình vào đó để soi lại bản thân, cũng như xem mình đang ở đâu và đi có bi sai đường ko. Mỗi người có 1 hoàn cảnh không ai hoàn toàn giống ai cả, chỉ có bản thân mình hiểu rõ mình nhất và từ đó mới có thể thay đổi và giúp mình an lạc hơn. Chỉ cần lòng còn vướng bận thì là sai rồi và có lẽ mình chưa tin.
Nguyễn HồngNhung
Cám ơn T! Rất đúng với e trong tgian này.Khi trc có nhiều lúc sân si, sân hận, vọng tưởng… Nhưng từ lúc đc T hướng dẫn tu tập, e luôn tự soi xét, ý thức làm chủ mình, và tâm có phần yên hơn, vì e có đọc những bài của T trong đó có bài và có câu T nói về T, mà e hiểu đại ý là “Cái chết đối với mọi người là đáng sợ nhất, mà còn ko sợ, thì chẳng cần phải sợ điều j, nên đón nhận tất cả và từ từ giải quyết và chỉ nên tu tập chăm chỉ” e hiểu như vậy đúng ko ạ T, giờ mỗi lúc gặp chuyện e lại nghĩ đến câu nói đó nên dù khó khăn, nhưng e ko đến nỗi phải lo lắng , buồn phiền quá như trc .
Vì mới nên cũng chưa có thành công j mấy để nói với T nhưng mong rằng sau này có nhiều điều tốt đẹp để khoe ạ!
Nhưng khởi đầu vậy là rất tốt với e rùi ạ!
Cám ơn T rất nhiều!
Sơn Quý Hoàng
Đúng rồi. Đối với con người chết là kết thúc nên nhiều người sợ. Người mà chết cũng 0 sợ thì còn sợ chuyện gì nữa???
Cùng lắm là chết thôi!
Nguyễn HồngNhung
Dạ! E cám ơn T rất nhiều ạ!