Con người thực sự đang truy cầu điều gì?
Tất cả những gì con người chúng ta đang truy cầu, tìm kiếm đều là thực tại.
Có hai loại thực tại.
#1. Thực tại ảo: là thực tại được trải nghiệm thông qua các giác quan trên thân (mắt, tai, mũi, lưỡi, da và ý nghĩ). Loại thực tại này rất độc hại và chúng gây nghiện rất mạnh.
Ví dụ nhé…
ĂN UỐNG là thực tại được trải nghiệm thông qua lưỡi để cảm nhận được vị (vị giác) và một phần của mũi để cảm nhận được mùi của thức ăn (thính giác).
Thức ăn gây nghiện rất mạnh, một khi bạn đã thích một món ăn nào đó, bạn sẽ cố gắng ăn nó thật nhiều. Vô tình bạn đã làm cho hệ tiêu hóa của mình bị quá tải và nhiễm độc bởi chính thức ăn dư thừa.
Thực tại loại này là không thật bởi vì bạn không thể trải nghiệm nó mãi được. Bạn ngồi vào bàn ăn rồi cũng đến lúc phải đứng dậy thôi, phải không? ????
Tiếp nhé, YÊU là thực tại được trải nghiệm thông qua da để cảm nhận được sự xúc chạm (xúc giác) như ôm ấp, vuốt ve, hôn hít và nếu như đối tượng là người khác giới thì… ????
Yêu cũng là một loại thực tại có tác dụng gây nghiện cực mạnh. Một khi bạn đã trải nghiệm nó 1 lần trong đời, bạn hầu như sẽ bị nó dắt mũi.
Yêu thuộc loại thực tại ảo, vì đơn giản là bạn bước lên giường rồi thì cuối cùng cũng phải bước xuống, phải không? ????
Đến đây, bạn có thể hiểu được tại sao chúng lại là thực tại ảo chưa? Chúng còn có một điểm chung đó là: Tất cả các loại thực tại ảo đều được phóng chiếu trên phần “con” của chúng ta.
#2. Ngược lại, tất cả những gì được trải nghiệm thông qua phần “người” thì đó là thực tại thật.
Thực tại thật không bao giờ làm cho bạn có cảm giác no nê hay chán chường cả. Thế nó mới xứng đáng là thật chứ! ????
Ví dụ nhé…
Thức ăn cho phần “người” trong mỗi chúng ta đó là Trí tuệ. Khi bạn ăn loại thức ăn này, bạn sẽ chỉ ngày một trưởng thành hơn, cứng cáp hơn và còn đẹp hơn nữa đấy! ????
Cái được gọi là YÊU trong phần “người” không phải là sự nắm giữ cho riêng mình, ích kỷ, tự tư, tự lợi… mà là sự cho đi, bao dung và từ ái.
Tất cả “thực tại thật” đều lành mạnh và không gây nghiện, ông bạn già thân mến ạ! Kính mời ông ăn “thực tại ảo” nhé! ????
FB: Ô-Hay.Vn –