Công Ơn Cha Mẹ
Như chúng ta biết làm cha mẹ con cái với nhau thường là Oan Gia Trái Chủ – đòi nợ hay trả nợ, ít ra cũng phải 70-80%; còn lại vì Ân Nghĩa thì chỉ chừng 15-20% là cùng. Thế tại sao Đức Phật lại bảo thờ cha mẹ bằng cách cung phụng trả hiếu cho cha mẹ ở trong nhà như chính là kính thờ Phật???
Cứ theo những gì chúng ta hiểu từ Kinh điển thì cơ hội sinh ra làm người khó như hai người có vân tay giống nhau vậy, mà cơ hội làm cha mẹ con cái với nhau còn khó hơn thế nữa. Tức là cơ hội chỉ là 1 phần triệu hay phần tỷ thôi!!! Nên trong Kinh Tôn Thắng Đức Phật đã nói rằng: “Nếu một người cõng cha mẹ hai vai, đi quanh núi đại Tu Di khắp trăm ngàn vòng, hai chân máu chảy tràn ngập cũng chưa trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục”!!!
Phải rồi, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như có thai đứa nào phá thai đứa đó, chúng ta làm sao sinh ra làm người??? Mỗi lần bị phá thai thì biết mấy ngàn năm sau mình mới mong thoát khỏi sự sân hận và mới được đầu thai làm người để rồi tìm họ giết lại, để rồi lại vào địa ngục… Chưa kể là khi nuôi nấng chúng ta cha mẹ phải khổ sở biết là bao nhiêu. Ai có con cái rồi thì biết ngay thôi. Vậy chẳng phải ân nghĩa mình nợ cha mẹ là vô cùng lớn sao???
Bất kể đời trước họ là kẻ thù, họ tàn ác dã man với mình đến mức nào đi chăng nữa nhưng rõ ràng đời này mình được làm người chính là nhờ họ! Làm người mà ân nghĩa nợ nần mình không báo đền thì đâu xứng đáng làm con người, phải vậy không ??? Tu Phật là nói chuyện của mình, không nói chuyện của người. Chỉ có mình sai còn tất cả mọi người đều đúng!!!
Có nhiều bạn bị cha mẹ ghét bỏ mà thương yêu anh chị hay em mình, đã không hiểu tội lỗi của mình gây ra từ kiếp trước với cha mẹ mình lại còn giận hơn cha mẹ để mang tội bất hiếu. Thật là ngu si hết nói nổi!!! Sao không chịu chí thành Lạy Sám Hối và Nói Chuyện Tâm Thức chí thành nhận lỗi và xin lỗi họ đi??? Có nhiều bạn khờ đến nỗi không biết nói chuyện Tâm Thức như thế nào cho đúng. Đơn giản thôi, họ làm bạn khổ thế nào thì bạn nhận lỗi đó và chí thành xin lỗi họ… Họ cờ bạc rượu chè làm bạn hao tốn tiền bạc, nợ nần, phá sản, làm bạn mất vợ chồng con cái, không cho lấy người mình thương… chính là những gì bạn đã làm với họ… Còn không mau nhận lỗi và xin lỗi, than van cái gì???
Ngẫm nghĩ lời dạy báo hiếu cha mẹ của Đức Phật thật là cao siêu khác với tình thương yêu cha mẹ của thế gian! Khác ở chỗ người thế gian thương yêu cha mẹ một cách mù quáng và ngu si… Tỷ như họ chẳng biết lo tu tập để hồi hướng công đức cho cha mẹ, hoặc hướng dẫn cho cha mẹ tu tập mà chỉ một lòng mong mỏi cha mẹ được sống lâu trăm tuổi trong bệnh tật đau khổ. Thế chẳng phải là ngu si thì là gì??? Ai già chẳng phải chết, không lẽ sống để làm mắm ăn??? Vậy nếu cha mẹ chúng ta chết họ chẳng biết đi về đâu; chúng ta cũng chẳng biết họ về đâu và cũng không thể giúp họ về Cực Lạc hay Tịnh Lưu Ly hay cõi trời, thế thì chẳng phải chúng ta là con bất hiếu thì là gì???
Cho nên từ đó mà thấy những gì Đức Phật dạy là chắc thật, và không phải thương yêu trong sự ràng buộc, mà yêu thương trong trí tuệ và sáng suốt!!!
=========
CÁCH NÓI CHUYỆN TÂM THỨC
Nói với vợ chồng:
https://www.facebook.com/…/langt…/permalink/644928729258145/
https://www.facebook.com/…/langt…/permalink/569609250123427/
https://www.facebook.com/100008276832956/posts/2029904780628730/
Nói với cha mẹ:
https://www.facebook.com/100008276832956/posts/2040548499564358/
https://www.facebook.com/…/langt…/permalink/650455452038806/
Nói với con cái:
https://www.facebook.com/100008276832956/posts/2086629218289619/
Nói có tác dụng:
https://www.facebook.com/100008276832956/posts/2170809866538220/
Nói 0 tác dụng:
https://www.facebook.com/…/langt…/permalink/569356273482058/
Bạn đọc comment:
Lan Anh Hà Tri Ân Công Đức Thầy!🙏🏻
Thượng Thiên Hỏa Át Chủ Bài để xoay đổi cục diện tình thế lâu nay là phương pháp này: Nói Chuyện Tâm Thức! Nhưng vì do quá & quá nhiều người ko biết nên làm thế nào, nên nay thầy ra post tổng hợp đây. Mọi người nên share về, nghiền ngẫm & áp dụng nhé! Sau bài này, hy vọng mọi người sẽ thành công!
Bí kíp NCTT ở đây!

Thanh Tâm Thượng Thiên Hỏa tức là nói bằng ý niệm chứ ko cần thành lời à chị?
Thượng Thiên Hỏa Thanh Tâm ko trả lời bất kỳ điều gì liên quan đến NCTT nữa, cày hết tất cả những cái cần cày đi! Nếu ko cứ thử nằm cạnh mà nói lải nhải xem, ho nghe thấy phản ứng sao thì biết ngay đang hiểu đúng hay sai mà!
Thanh Tâm Thượng Thiên Hỏa e sợ bị chồng đưa vào trại nên e nói rất nhỏ thôi 😂
Bao Trang Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.Nam Mô Dược Sư Phật.
Bui Trang Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Thượng Thiên Hỏa 👉 Tu Phật chỉ nói chuyện của mình, không nói chuyện của người. Chỉ có mình sai, còn tất cả mọi người đều đúng:
“Thông thường khi có sự tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra, chúng ta hay có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Theo thầy Thích Trí Siêu trong Dòng Đời Vô Tận thì có ba trường hợp sau đây:
1. Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng và người kia lỗi trăm phần trăm.
2. Người bắt đầu học đạo, biết tu thì thấy cả hai bên đều có lỗi, năm mươi-năm mươi.
3. Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi một trăm phần trăm.
Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng một trăm phần trăm. Vì vô minh, chấp ngã, xem cái ta là trung tâm điểm của vũ trụ, cái gì hợp ý hợp lòng ta thì đúng, trái ý nghịch lòng ta là sai. Cho nên ai làm điều gì trái lòng mình, ta giận dữ bắt lỗi họ.
Người bắt đầu tu và biết đạo thì có khá hơn một chút, không đổ lỗi hoàn toàn cho người khác mà thấy mình cũng có phần lỗi trong đó. Có thể lúc đầu không nghĩ mình có lỗi, ta rất giận dữ bực tức, mắng nhiếc lại người khác, nhưng sau đó nhận ra mình cũng có lỗi nên im lặng bỏ đi. Thông thường khi giận tức ai, ta nghĩ mình đúng, họ sai. Nếu càng nghĩ mình đúng thì cơn giận càng gia tăng. Trái lại, nếu nghĩ mình sai, có lỗi thì cơn giận sẽ lắng dịu và ít đi. Nếu thấy mình hoàn toàn có lỗi, cơn giận sẽ tiêu tan.
Người biết tu, hiểu đạo thì thấy mình lỗi một trăm phần trăm, cho nên nhẹ nhàng tự tại, không giận hờn ai cả, chỉ quán chiếu nhân duyên, nhân quả, xem trong đời này mình đã làm tổn thương gì đến người khác không, nếu không thì có thể là các đời trước đó, mình đã có thể gây tổn thương họ nên bây giờ họ gây sự để đáp trả.
Thấy mình không lỗi mà vẫn xin lỗi, đó là thể hiện Phật chất trong đời, ứng dụng trí tuệ của Phật vào cuộc sống. Thông thường ở đời nếu mình không lỗi mà xin lỗi thì bị xem là ngu, nhưng người hiểu đạo và biết tu thì đó là trí tuệ. Trí tuệ trong đạo Phật khác với trí tuệ ở thế gian. Trí tuệ ở thế gian gắn liền với phiền não, trí tuệ trong đạo Phật liên hệ đến tự tại giải thoát. Người đời thấy vàng bạc tham lam nổi lên lóa mắt mất hết cả đạo đức. Người tu thấy vàng bạc như gạch ngói nên ung dung tự tại. Đó là cái nhìn bằng tuệ giải thoát trong đạo Phật”
Nguyễn Hạnh Cháu thích nghe bài “Gánh Mẹ” ❤
Ngọc Hiền Nguyễn Chìa Khóa Vạn Năng trong các mối quan hệ
Bí Kíp: Thật Tâm – Chí Thành – Tha Thiết