CÔNG PHU KHÔNG HƯƠNG
Thường khi bước vào thời khóa công phu tu tập ở nhà của một vài Phật tử.
Như tụng kinh hay trì chú chẳng hạn,….
Thì chúng ta đều phải thắp hương, để vào thời khóa. Nhưng có nhiều gia đình thì không gian nhà quá kín, thế là việc đốt hương sẽ trở nên bị ngột ngạt.
Và nhiều vị đặt câu hỏi là :
Tụng kinh, sám hối theo nghi thức mà không dâng hương có được không ?
Theo tôi thì cũng có thể được, nếu mà nhà quý vị kín quá, khi đốt hương lên sẽ khó thở, do khói không có đường thoát.
Với trường hợp đặc biệt này thì quý vị có thể không đốt hương khi công phu tu tập.
Còn lại những trường hợp mà nhà quý vị thông thoáng hơn, có quạt hút chẳng hạn,…
Thì nên đốt hương, dâng hương, niệm hương khi bạch Phật để vào thời khoá, như thế thì sẽ trang nghiêm hơn.
Quý vị thử đọc một đoạn trong bài Nguyện Hương :
Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Khi cầm trên tay ba cây hương để nguyện, tâm lúc đó quý vị cần phải tập trung, đọc trong niềm xúc động và hạnh phúc, vì mình được có cơ hội đứng trước Tam Bảo để dâng lên lời nguyện cao quý, mà không phải dễ gì có được.
Đây là giây phút hết sức thiêng liêng, rất linh ứng.
Do nhờ có cây hương, như một phương tiện để kết nối hai cõi giới lại với nhau.
( Cõi giới vật chất và cõi giới tâm linh ).
Nên vai trò của nén hương lúc này cực kỳ quan trọng.
Chính vì vậy, với những gia đình Phật tử nào mà có điều kiện về không gian thoáng, gian thờ rộng.
Thì hãy nên đốt hương khi nguyện hương, đốt thêm một nén trầm nữa càng tốt.
Nhưng cây hương và trầm, cần phải chọn mua loại tốt, loại không có độc hại.
Có như thế thì việc đốt hương, nguyện hương khi công phu tu tập mới hoàn hảo, tốt được.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/