Công Thức Đơn Giản để Chuyển Hóa Bản Thân
A Recipe for Self-Transformation
Cách tốt nhất để sống là gì?
Một trong những hạn chế của bạn, một trong những vấn đề của bạn, một trong những điều vô lý của bạn mà những người xung quanh bạn phải chịu đựng, một trong những điều đó nên ra đi. Bạn không thể từ bỏ tất cả chúng cùng một lúc, thì ít nhất một thứ, được chứ?
Bởi nếu không có sự chuyển hóa, thứ tâm linh trống rỗng… thì bàn về tâm linh hay hành động theo kiểu tâm linh, đều là vô ích. Một số chuyển hóa phải xảy ra, phải không?
Xin hãy làm cho điều đó xảy ra, để khi bạn sống, người ta thích sống cùng bạn; khi bạn chết, họ sẽ nhớ bạn. Đó là cách bạn nên sống. [Vỗ tay]
Một ngày nọ vợ của Shankaran Pillai đang cực kỳ điên tiết với anh chồng của mình, thế nên cô ta đã nấu một món súp và cho vào thêm 5 muỗng ớt, và cô dọn lên. Chén súp nóng, nóng hôi hổi, và cô muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra (mọi người cười). Cô ra hiệu gọi anh chồng, nhưng anh ta đang đọc báo, cô bảo rằng món súp đã sẵn sàng. Và anh ta nói hm.. hmm…hmmm… nhưng vẫn cứ tiếp tục đọc báo.
Rồi cô ấy muốn xem liệu nó có hiệu lực không, liệu bột ớt có bị làm giả hay không. “Chắc là chưa đủ cay” nên cô nghĩ mình hãy nếm thử, liền múc một thìa đầy và đưa vào miệng. Nó nổ tung ngay trong miệng của cô. Nước mắt tuôn trào, nước mắt bắt đầu chảy giàn giụa.
Ngay lúc đó, Shankaran Pillai đặt tờ báo xuống và tới gần. Anh ta nhìn vào cô vợ và hỏi, “sao em lại khóc?”
Cô ấy liền nói “Anh biết không? Mẹ em vừa mới mất năm ngoái, và bà ấy đã thích món súp này đến nhường nào. Khi em nhìn thấy bát súp này, nó gợi nhớ em tới mẹ và nước mắt lại chảy ra.”
“Ồ vậy à! Em đừng buồn nữa, biết làm sao giờ. Tất cả chúng ta đều phải mất cha mẹ một ngày nào đó. Em sẽ ổn thôi.” Rồi Shankaran Pillai quay lại với tờ báo cùng với bát súp. Và người đọc báo anh ta vừa đặt nó vào miệng, và nó “nổ bùm” như thuốc nổ. Bởi vì đó là cả một thìa đầy! Lệ tuôn tràn từ mắt anh ta.
Rồi cô ấy đến và nói, “Ôi vậy anh cũng đang xúc động về mẹ em à?!”
[Mọi người cười]“Không, không, anh đâu có khóc vì mẹ em mất đâu. Anh khóc vì người mẹ tốt bụng đó đã ra đi, và bà ta để lại em ở đây mà đi”
[Vỗ tay]Đây không phải là cách bạn nên sống. Khi bạn sống mọi người nên tận hưởng sự có mặt của bạn. Khi bạn mất đi họ nên nhớ về bạn. Nếu điều ngược lại xảy ra, có nghĩa là chúng ta đang sống lạc hướng rồi, có phải không?
Bạn đọc comment:
Nguyen Thao
Wow….quá hay… cảm ơn ngài rất nhiều
Thuong Phan
Bài học quá ý nghĩa ạ
Yen Doan
Xin cám ơn ngài bài học quá hay
Catalina Le
Khi ta sống, mọi người thích tận hưởng sự có mặt của ta Khi ta chết họ sẽ nhớ ta ️ -> Đó là cách Ta nên sống Nếu điều ngược lại xảy ra, nghĩa là chúng ta đang sống lạc hướng rồi!
Minh_Hòa
Cảm ơn kênh đã chuyển những thông điệp tích cực và chân thật đến mọi người trong quá trình thức tỉnh xây dựng bản thân biết sống hòa hợp với chân lý.
vy pham
Khi bạn đang sống mọi người muốn được sống cùng bạn, khi bạn chết đi mọi người sẽ nhớ bạn. Đó là cách bạn nên sống.
Vy Đặng Thị Thúy
Biết ơn Ngài! Con xin sám hối! Con sẽ thay đổi!
KTDS
những hạn chế, những vấn đề, những điều vô lý của bạn phải được ra đi