Có cô gái tham sân si nói chuyện với 1 Người:
Gái: Anh có nhiều bạn quá giàu vì đất đai. Anh không lây tí xíu nào từ họ à?
Người: Không, nhà có để ở rồi, có 1 con, nên chỉ mua thêm 1 nền cho nó thôi. Không mua thêm.
Gái: Tại sao? Mua để làm giàu.
Người: Ai cũng mua, không để ở, đục khoét đất tự nhiên, giành làm của riêng, để đất hoang phí. Đất mà không trồng thêm, không chăm,… còn gì là môi trường tốt.
Gái: Nhưng ai cũng làm vậy, cũng giàu lên vì điều đó.
Người: Thì 1 người không làm mới có người thứ 2, thứ 3,… cả xã hội mới có môi trường sống tốt hơn.
Gái: Nhưng không làm thì người ta thiếu ăn.
Người: Ngụy biện, chỉ cần mỗi người làm tốt nhất công việc của mình là đủ ăn rồi.
Gái: Vậy không có dư, kinh tế không phát triển thì không văn minh, không có tiền khi trị bệnh hiểm nghèo…
Người: Ai cũng muốn có dư là do lòng tham.
Kinh tế phát triển phải hài hòa với bên trong con người, hài hòa với xã hội, hài hòa với tư nhiên, mới coi là văn minh. Kinh tế phát triển không bảo vệ môi trường là không văn minh đâu.
Còn trị bệnh, là do ý thức sống tốt thì không có bị bệnh, nếu có bệnh cũng không nhiều đến thiếu tiền để chữa.
Gái: Anh nói rõ hơn về ý thức sống tốt đi?
Người: Chăm sóc sức khỏe cá nhân, ăn thực phẩm tốt, không phá hoại môi trường. Chúng ta mất ý thức lâu quá rồi. Covid cảnh báo cho chúng ta phải sống có ý thức nhưng có mấy ai hiểu.
Gái: Covid là dịch bệnh thôi, liên quan gì ý thức?
Người: Câu chuyện về 200 đàn kiến (như thế giới có 200 quốc gia) trên 1 cây nhé:
Theo quy ước các đàn kiến dùng lá khô để xây tổ ở. Một hôm, có 1 đàn dùng cả lá tươi để xây tổ nên tổ đẹp hơn, các đàn khác cho đây là sáng tạo, nên các đàn khác cũng dùng lá cây tươi trên 1 cái cây để xây tổ. Rồi để sáng tạo hơn, đàn kiến còn đục khoét thân cây để ở, sống an toàn hơn. Thế là cái cây càng yếu, một ngày bão đến, cây ngã, thế là đàn kiến chết hết.
Dịch bệnh là do chúng ta mất ý thức xâm hại môi trường quá nhiều, ăn động vật không nên ăn,… Dẫn đến môi trường xấu, môi trường có bệnh, thế là ta cũng nhiễm bệnh thôi.
Gái: Đàn kiến không phải sáng tạo mà là không đủ lá khô để xây tổ, cũng như người chúng ta càng đông, càng không đủ thực phẩm dùng.
Người: Nếu không đủ thực phẩm dùng là do dân càng đông, tại sao không dừng giảm dân số. Chúng ta ngụy biện rằng đang cứu đói cho người nghèo, nhưng bên cạnh đó hàng ngày chúng ta tạo thêm dân số đáng kể. Để rồi người nghèo càng thiếu ăn, người giàu càng đục khoét,… Đó là sống thiếu ý thức.
Gái: Em hiểu rồi, nhưng sống thì ai cũng phải cố gắng chứ, có nhiều hơn để sống tốt hơn.
Người: Có phải có nhiều hơn là sống tốt hơn không???
Em nhìn xem, để có nhiều hơn họ phải đi làm quần quật hàng ngày trong mệt mỏi, rồi họ bảo họ không có thời gian. Bỏ con cái không dạy bảo, bỏ mơ ước không có thời gian thực hiện, bỏ sự sáng tạo để tạo ra gì đó cho riêng mình, bỏ thân thể không chăm sóc, bỏ tâm hồn không nuôi dưỡng,…
Gái: Cả xã hội này ai cũng sống vậy?!
Người: Nên mới xảy ra dịch bệnh để mọi người dừng lại, xem gì là quan trọng:
+ Cần môi trường sống tốt hơn để thở, hay nhà to hơn mà không có thời gian để ở.
+ Cần ngôi nhà hạnh phúc, ấm áp hay người ta khen mình có nhiều, nếu dịch bệnh liên tục thì nhiều có ý nghĩa gì nữa.
+ Cần bên trong mình an vui từ việc nhỏ có ý thức, hay niềm vui từ bên ngoài, làm việc hoành tráng mà thiếu ý thức dẫn đến phá hoại môi trường.
Nếu chúng ta sống không ý thức thì dịch bệnh này hết sẽ có dịch bệnh khác thôi.
Gái: Vậy Covid đến để mỗi bản thân phải nhìn lại chính mình:
+ Tại sao có dịch bệnh càng quét?
+ Mình phải sống như thế nào và biết ơn gì?
+ Và tương lai sống sao cho tốt hơn?
Người: Covid nhắc nhở mọi người sống là phải có ý thức, không chỉ với cuộc sống của mình mà là có ý thức trách nhiệm với cả trái đất này.
Nguồn FB
Bạn đọc Comment
Quốc Cường
Giống mình và bạn gái bây giờ ghê, nhưng mình không làm sao để cho cô ấy bớt lo về tương lai mà chăm sóc bản thân mình tốt hơn. ????
Thu Trang Quốc Cường bài ấy của 2vc mình đấy, sau hơn 10 năm mình mới buông bỏ được. Anh ấy làm tốt phần mình và kiên nhẫn, nhìn mình sai rồi tự sửa, chứ chưa bao giờ ép buộc hay cho mình sai.
Quốc Cường Thu Trang đó là thứ tình yêu thuần khiết tình yêu vô điều kiện. Có lẽ mình phải tỉnh hơn mang trong mình năng lượng chánh niệm vững chắc mới có thể bình tĩnh làm chủ mọi tình huống. Cảm ơn những chia sẻ của bạn nhiều!
Giang Doan Tran
Hay, mình xin bài hihi
Thu Trang Giang Doan Tran bạn cứ tự nhiên nhe????
Diệu Nhẫn
Rất hay bạn à.
Thu Trang Diệu Nhẫn Cám ơn bạn????
Ngoc Thang
Bạn đưa ra cách viết thật sáng tạo. Chuyện này nói nhiều rồi nhưng cách viết này thật hay. Cảm ơn bạn.
Thu Trang Ngoc Thang Cám ơn bạn đã đọc, và bình luận như zậy????
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Vô cùng ý nghĩa, cảm ơn b đã share ????????????
Thu Trang Nguyễn Thị Minh Ngọc Mình cũng cảm ơn bạn đã đọc????
Thanh Thủy
Chia sẻ hay quá. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn
Thu Trang Thanh Thủy Mình cũng cảm ơn bạn đã đọc????
Minh Loan Ngô
Mỗi người đều sống như thế này thì mẹ trái đất được cứu rồi ❤️
Klee Hankim
Bài viết hay quá ạ, e xin phép share nhé ạ ????
Thu Trang Klee Hankim cám ơn bạn, bạn cứ tự nhiên nhé????
Thoa Nguyễn
Hay ý nghĩa. Cảm ơn b
Ma Hồ
Cảm ơn bài viết của bạn. Rất ý nghĩa và thực tế. Mình cũng có những câu chuyện về chủ đề này với đồng nghiệp bạn bè. Đa số mọi người đều cho rằng giờ lo cho bản thân trước đã. Đừng vội lo chuyện bao đồng. :((
Jack Nguyễn Tuấn Quá ý nghĩa và đáng suy ngẫm.
MyLinh Tran
Bài viết ý nghĩa quá. Cho mình xin phép copy ạ. Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!
Thu Trang MyLinh Tran cám ơn bạn, bạn cứ tự nhiên copy nhé.
Trần Nguyễn Thu Trà
Đúng là c Trang. Đáng iu quá ❤❤
Thu Trang Trần Nguyễn Thu Trà Cám ơn bạn Trà❤
Luong Nguyen
Dừng đẻ là OK hết