THẦN CHÚ CÚNG DƯỜNG MUỐI BIỂN ĐẾN CHƯ VỊ DAKINI
THEO MẬT PHÁP DO CƯ SĨ PRAM NGUYEN TRUYỀN DẠY.
Đêm qua trước lúc mình nhập thất vẫn còn nhận được khá nhiều inbox của mn về việc cúng dường muối biển đến Dakini, sau khi đọc vài nt mình “tá hỏa” khi phát hiện ra có những bạn không hiểu được lời dạy của Cư Sĩ cũng như không hề biết đến các câu thần chú mà chú Pram nhắc đến là như thế nào cả.
Có nhiều bạn nt “cô ơi, con không biết là trong khi niệm Uế Tích Kim Cang thì có kèm Nam mô Đức Phật Thích Ca vào sau không?”
Mình cảm thấy lạ lạ bèn hỏi lại “con đọc Uế Tích Kim Cang ntn?”
_” Dạ con niệm Uế Tích Kim Cang, Uế Tích Kim Cang.. con cảm thấy chưa được đầy đủ như Thầy dạy nên con niệm thêm vào Nam mô Đức Phật Thích Ca nữa” (?!!)
(Trời đất ơi, chuyện tới nước này Cô Long không biết nên phá ra cười hay nên khóc nữa đây hả con ơi và tất cả mn ơi !!!)
Bây giờ mọi người bình tĩnh lại, yêu cầu bình tĩnh và “trật tự” nha tại vì mình nói nhiều lần trong inbox cũng trong cmt là “giữ tâm thanh tịnh” cũng không có ai hiểu mình muốn mọi người phải làm gì cả. Tới đây bất giác nghĩ tới chú Pram mỗi ngày 3h sáng thức dậy trả lời inbox và checkin-checkup cmt của mn mình cảm thấy bùi ngùi và thương xót chú ấy khủng khiếp!
Cho nên bây giờ mình nói lại 1 lần nữa vấn đề Cúng Dường Muối Dakini này 1 cách “không còn gì để nói nữa”, và mn cần phải @bình tĩnh và yên lặng@ , có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh “trong lúc thực hành” để thực hành cho bằng được theo mình nha!
Đầu tiên lấy 1 cái bình pha lê hoặc thuỷ tinh lớn cho vào số MUỐI BIỂN bằng 2/3 thể tích của bình, CHO NƯỚC SẠCH VÀO xâm xấp hơn mức muối khoảng 1cm.
Sau đó đặt chiếc bình ở trước bàn thờ lớn trong nhà rồi ngồi trước bình muối ĐỌC 21 lần Thần Chú Uế Tích Kim Cương (ai muốn đọc tiếng Hán Việt hay tiếng Phạn thì tuỳ ý) như sau :
*Uế Tích Kim Cương Cấp Bách Biến Pháp:
Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra ngân na, ngái vẫn trấp vẫn, hê ma ni, vĩ hiệt vĩ ma na thê.
Úm, chước cấp na, ô thâm một hốt lốt, hùm hùm hùm, phấn phấn phấn phấn phấn, toá ha.
OM VAJRA KRODHA MAHA PRAGNA SVABHAVA-HE MANI HE VIMANAS.
OM KRSNA UCCHUSMA KRODHA HUM HUM HUM-PHAT PHAT PHAT SVAHA.
Xong rồi tiếp tục ĐỌC thêm 10 lần Thần chú Đức Phật Thích Ca như sau :
TADYATHA : OM MUNI MUNI MAHA SHAKYA MUNAYE SVAHA.
Sau đó MANG BÌNH MUỐI BIỂN ĐẾN đặt ở góc ĐÔNG NAM hoặc TÂY BẮC Ở TRONG NHÀ, nhà có lầu thì đặt ở tầng dưới cùng rồi tiếp tục khấn vái như sau :
Nay tôi/con là….có lòng thỉnh mời chư vị Dakini bị khói độc làm bệnh đến hưởng dụng muối biển này để chư vị được mau chóng khỏi bệnh mà hộ trì Chánh pháp, tiếp tục tu học.
Cũng như xin mời thỉnh Quỷ Hành Bệnh Vương cùng quyến thuộc hưởng dụng muối biển, mà bớt đi sự cực nhọc cho.
Như vậy là hoàn thành phần chính yếu của Pháp rồi đó nha mn. KHÔNG CÓ THẮP HƯƠNG cũng không có nhứt thiết mỗi ngày phải khấn vái 3 lần, nhưng ai thích khấn vái thêm thì cứ tuỳ ý, riêng mình thì mình tuỳ theo cảm xúc với chư vị, cũng KHÔNG DỊCH CHUYỂN bình muối để lau chùi gì cả. Mà nên cẩn thận giữ cho xung quanh được sạch sẽ, nhìn vào có cảm giác thanh tịnh. Trường hợp bên Việt Nam đóng bụi nhiều và hay bị đất cát, côn trùng bu bám vào thì mình nghĩ mn nên tìm cách nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau sạch xung quanh nhiều lần trong ngày.
KHÔNG NÊN ĐẶT SAU KẸT CỬA ( như vậy thì ai biết muối ở đâu mà mò ????)
Mỗi chiều tối nếu có điều kiện thì thắp thêm ngọn nến nhỏ cho thêm phần thanh tịnh. Bạn nào có thâm niên tu Mật Giáo thì có thể xông thêm dược hương như mình làm, nhưng Cư Sĩ có bảo điều này không thích hợp với những ai mới tu. Và mình hy vọng ( lần III ????) là đến đây thì mn không còn gì để thắc mắc hoặc là e ngại không thực hành đúng hoặc là không có bài văn khấn hoặc là niệm thêm danh hiệu Đức Phật hay không! Chúc tất cả mn đều có niềm vui khi nhìn thấy bình muối của mn tự tràn ra giống như trong hình của mình nhé , OK ????
Sau vài ngày nữa mn có thể up hình bình muối của mn vào phần bình luận của bài này để làm KỶ NIỆM ???? cho sau này nhìn lại quãng đường tu tập của mn mà không khỏi mỉm cười ????
– Om Mani Padme Hum –
Trương Nga Tội nghiệp cô quá đi. Nhiệt tình hết sức. ???????? Nhưng hình như cô vội nên ghi hướng có vẽ… hihi..
Hy vọng cô ghi ra vậy rồi sẽ không ai inbox hỏi. Không thể kỹ hơn được luôn..
Nguyen Liem Titi Trương Nga có đứa nó hỏi cô ơi mình cúng xong rồi để muối ở ngoài sân luôn hả cô ? Cảm ơn con nhắc nhở cô lại phải chỉnh sửa lần 8 ????
Nguyen Liem Titi Cập nhật thông tin lần 18 nè!!! Mn ơi, Cô Long vừa bực mà vừa thương mn quá đi, cũng cười ???? lộn ruột luôn rồi!!! Mn có ai là thương gia buôn muối thì nhào vô cứu bồ Cô Long trận này nha.
1. Cô ơi, muối cúng là muối gì ?
Là MUỐI BIỂN, MUỐI THIÊN NHIÊN!!!
2. Muối cục được ko Cô ?
Được, hình như loại này hoàn toàn BIỂN nè, đúng ko mn ?
3. Muối biển là muối mình đang nấu ăn cho nhà mình hả Cô ?
Nhà cô thì đúng, nhà con thì cô..ko biết con ơi!
4. Muối biển có màu đen đen ko được trắng như muối bình thường đúng ko cô?
Bên cô thì muối biển có màu trắng tinh, muối “bình thường” có màu…trắng tinh luôn. (Coi hình cô kèm theo)
5. Mua muối biển ở đâu, cách nào cho khỏi nhầm lẫn cô ơi ?
Thương quá, con ơi , Cô Long ko phải nghành nghề muối. Cô Long chỉ việc đi thẳng ra siêu thị tới hàng bán gia vị rồi lấy gói muối biển có ghi chữ muối biển đã làm sạch. Con ở đâu ? Làm sao cô chỉ chỗ tụi con được, làm sao cô phân loại muối cho tụi con được? hỏi người lớn chỗ con đi nha. Có nhiều đứa hỏi vụ này mới chết chứ ????
6. Phải là muối biển mới được hả cô.
Ừ !!!
7. Xin Cô hoan hỷ chỉ con cách cúng muối cho chư vị Dakini với ạ !
Đọc bài đi con.
8. Cô ơi, sao bình muối nhà con..? Chị ơi, coi giùm e bình muối nhà e làm sao…???
GIỮ TÂM THANH TỊNH, Cô/ Chị ko có cách nào giúp cho bình muối của mn được.
9. E /con tu theo Pháp Phật/ Bồ Tát/ e muốn/ con muốn ….
Cô Long bị mù màu luôn rồi mn ơi, bỏ qua câu này nha. Cô Long cũng tu theo vị Bồ Tát… và cũng làm theo đúng như Pháp mà Cư Sĩ truyền, ko có thêm bớt gì khác hết.
10. Muốn Để chỗ khác, đổi chổ, dời chỗ tại vì….được ko ?
Không!
Ngày mai Cô Long hết “muối online” rồi nha mn, ko thấy Cô/chị/e cmt vụ muối nữa đừng có ai nghĩ oán trách buồn bã gì hết nha. Cô Long đi bế môn luyện bí kiếp thôi, vậy nha ????
Nói vui thôi, ai có chiện gì cứ típ tục cmt vô đây há kkk
Nguyen Liem Titi Còn chuyện rất quan trọng dặn dò thêm nha mn! Phải có TÂM CHÍ THÀNH kính cẩn khi đọc thần chú, khấn vái thực hành Pháp mà chú Pram đã Từ Ái trao cho chúng ta, trong lòng mình phải nghĩ đến chú ấy, cảm kích nhờ có chú ấy mà mình thực hiện được việc tốt này, thật may mắn quá! KHÔNG NÊN NGHĨ là hok biết có linh hay ko nữa, thôi kệ đi mình làm thử coi sao, rồi hời hợt vừa làm việc này vừa nghĩ việc khác nghe mn! Cho nên cô Long cứ nhắn nhủ mn “quài quài” là GIỮ TÂM THANH TỊNH!!!
PHẢI ĐẶT MUỐI ĐÚNG HƯỚNG SAU KHI TRÌ CHÚ XONG ✅ ĐÔNG NAM hoặc TÂY BẮC!!!
Tin Nô Bi Cô ơi, cách đây 3 ngày con có làm, nhưng mà con không đặt trước bàn thờ rồi niệm mà đặt luôn ở hướng Tây Bắc của nhà rồi niệm chú và khấn ạ. Thế giờ con có nên làm lại không ạ?
Con cảm ơn cô ạ.
Nguyen Liem Titi Tin Nô Bi cô nghĩ là không! Con đã dụng tâm thanh tịnh chí thành niệm chú thì nơi nào con niệm cũng được thanh tịnh cả, nhé con.
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen
Có người hỏi:
Tụi con vừa trồi vừa chảy
Vì sao muối biển lại công dụng với chư vị vậy ạ?
Trả lời
Con ăn gì mỗi ngày? Cơm. Nước mình uống chư Thiên Trời Đao lợi thấy là ngọc lưu ly. Muối dân miền núi rất trọng. Ngạ quỷ thấy nước là biển lửa. Âu Mỷ họ trừ tà bằng cách quăng muối trước mặt và sau lưng khi qua những vùng ghê rợn. Trong nhà có vong thì cúng muối, vong đi ra, vì sao? Vì quỷ thần lớn hơn đến hít hơi thêm sức mạnh.
Người không biết tâm linh ắt không thể hiểu. Nhà họ bị quỷ thần, vong linh phá mà chẳng hay.
Kim Chi Nguyễn Dạ thưa cô, vậy quỷ thần lớn hơn đến thụ hưởng xong các vị lại đi ạ? Hay như thế nào con vẫn chưa hiểu lắm. Mong cô hoan hỉ chỉ dạy
Nguyen Liem Titi Kim Chi Nguyễn chuyện này cô không biết trả lời ????; con chờ Cư Sĩ Pram Nguyen đọc được sẽ có giải đáp cho con nhé.
Pram Nguyen Kim Chi Nguyễn họ đâu có rảnh hơi ngồi mãi nhà mình. Sợ họ ở lì à?
Nguyen Liem Titi Trương Nga cô cũng chỉ thành kính thực hành Pháp đúng theo lời dạy của Chú Pram Nguyen mà thôi. Cô không có bài khấn gì đặc biệt dành cho chư vị Dakini như mọi người nghĩ đâu. Cô chỉ có thể trình bày như thế này: lúc đọc Chú Pram Nguyen nói là chư vị bị khói độc làm bệnh thì trong lòng cô trỗi lên nỗi niềm u hoài xót xa cho chư vị lắm, cô nghĩ thật là ăn năn hối hận bao nhiêu năm qua có khi mình cũng đã góp phần gây ra tai hại này đối với chư vị đây, thôi từ nay mình sẽ cố gắng sống tốt đẹp cho môi trường hơn nữa và phải làm việc thiện nhiều hơn nữa để giúp cho chư vị phần nào có được không gian thanh tịnh hơn. Cô đem bình muối đặt trước bàn thờ lớn rồi trì chú như Chú Pram Nguyen đã dạy, xong rồi mới đem xuống nhà đặt ở góc TN và thầm nghĩ “nay Phù Vân và Như Không ( ông xã cô) có lòng thỉnh mời chư vị Dakini bị khói độc làm bệnh đến hưởng dụng muối biển thanh tịnh này, cầu mong chư vị nhanh chóng khỏi bệnh, để hộ trì Chánh pháp tiếp tục tu học. Và cũng thỉnh mời Quỷ Hành Bệnh Vương nếu cần thiết thì hưởng dụng muối biển thanh tịnh này, xin hãy cùng quyến thuộc bớt sự cực nhọc cho, Phù Vân và Như Không tâm chí thành thỉnh mời chư vị, nếu có gì sai sót hoặc cần thiết thêm xin cứ cho biết ý chỉ của chư vị, vợ chồng chúng tôi quyết không từ nan!” Đây cũng chính là lời dạy bảo của chú Pram Nguyen mà sao mn không ai đọc kỹ lại hỏi cô bài khấn nào ? Rồi chỉ khấn như vậy 1 lần và sau đó thì ý thức giữ gìn mọi việc xung quanh thật yên tĩnh, sạch sẽ, nến thơm thắp ngọn nhỏ mỗi chiều tối tâm mong mỏi mọi việc được thuận lợi cho chư vị. Chỉ vậy thôi mn ah! Và từ lúc tối qua xông thêm hương thảo dược thiên nhiên và khấn nguyện cho chư vị cũng thụ hưởng được thì để thuận lợi khỏi bệnh thì mọi việc càng thêm “chớp nhoáng” như cô đã kể lại trên rồi hiện tại từ sáng đến giờ là buổi trưa thì bình muối đã lại dâng tràn lên thêm như hình này nữa rồi nè. Cô nghĩ tất cả mn hãy giữ tâm thanh tịnh đọc thật kỹ lời vàng ngọc của chú Pram Nguyen rồi mới nên thực hành, cô thấy nhiều bạn inbox kể về thực hành của mình thì không có đúng theo Pháp của Chú ấy rồi. Và khi thực hành cũng tập trung giữ tâm thanh tịnh, hối lỗi mình và thương xót đến người thì tâm chí thành mới cảm ứng được các cõi giới khác. Thôi cô chỉ có thể nói như vậy là quá nhiều lời rồi, mn thông cảm cô tu theo Mật Giáo, đừng inbox hỏi về việc cô tu tập ntn, khấn nguyện ra sao nữa nha, vc cô chỉ mong mn hoan hỷ với Pháp và trong tâm chí kính vị Bồ Tát Pram Nguyen đã xả thân cứu đời để mà tu tập tinh tấn chứ đừng nghĩ tưởng về sự việc cô làm gì,muốn biết để làm theo, để được giống y như việc của cô thì không thể được đâu, lời cô nói thật mất lòng mn nhưng cô cũng thương mến mn nên không ngại, chỉ mong rồi sẽ có lúc mn hiểu được tâm ý của cô nha
Lan Ngoc Nguyen Liem Titi con chào cô.
Con có làm theo cách cô chỉ dẫn cúng muối biển để dâng các vị dakini, thì sau 5 ngày bình muối biển của con được như vậy đây ak. Con rất vui muốn chia sẻ hình ảnh này với cô, cũng như gửi lời cảm ơn cô đã hướng dẫn tận tình cho mọi người ak.
Nguyen Liem Titi Lan Ngoc ???? oh hay quá con ơi, cô xin hoan hỷ cho con nhé. Chúc mừng con đã làm được việc rất tốt cho môi trường xung quanh và cho gia đình. Một điều ý nghĩa nhất là con có đời sống tâm linh được chư Thần chứng nhận.
THẦN CHÚ CÚNG DƯỜNG MUỐI BIỂN ĐẾN CHƯ VỊ DAKINI THEO MẬT PHÁP DO CƯ SĨ Pram Nguyen TRUYỀN DẠY. ( đại hội Võ Lâm III…
Người đăng: Nguyen Liem Titi vào Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020