CÚNG GÌ CHO ĐẠI DỊCH MAU DIỆT?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 27/3/2020
— o0o —
NGƯỜI KHÔNG TIN, đừng đọc!
NGƯỜI CHO LÀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN, khi chưa đọc thì mau mau sám hối, kẻo dịch Covid-19 ập đến cả nhà! Dịch bệnh đến như núi đổ, xem còn ngông nghênh được bao lâu.
PHÁT TÂM BỒ ĐỀ là đệ nhứt cúng dường lên tất cả chư Phật Thế Tôn của Kim-Cang Giới, ắt sẽ được vệ hộ.
Vậy Bồ Đề Tâm là gì? – Chính là Đại Xả.
Xả gì? Xả Thân-kiến và Ngã-chấp là bước đầu. Sao gọi là Thân-kiến? – Chấp chặc vào nhục-thân, chẳng hề biết mỗi người còn có 5 thân nữa.
Khi Thân-kiến rụng thì Ngã-chấp tiêu, bất chiến tự nhiên thành, hà tất phải đi trừ Ngã chấp rồi lại chấp Ngã!
Kế đến là quán xét nếu không còn Thân-kiến và Ngã-chấp thì cái của mình, của ta, của tôi, của gia đình tôi, của dòng tộc tôi đều tan rã như vết dầu loang trên mặt nước. Vậy là nhập vào dòng Thánh, từ đó tiến tu.
Nói thì rất dễ. Thực hành thì có khi ngay đời hiện tại, có khi tu tập liên tục 100 đời trong cõi người, như chư Duyên Giác. Nếu gần gũi, thân cận, tùy thuận cả hai hạnh thuận và nghịch của Thiện Tri Thức, ắt sẽ mau được. Đắc mà chẳng chứng đó là người tu theo Bồ Tát Đạo, Tâm Bồ Đề càng ngày càng sáng tỏ, lớn mạnh.
Đắc mà liền vội chứng-nhập là hạng Tiểu Thừa, Tâm Bồ Đề đình chỉ! Phước-đức và Trí tuệ không tiến.
Người có tội, không phải Pháp khí, bị Ma hay Tỳ-na-dạ-ca khởi tâm chống báng Thiện Tri Thức thì pháp thành sẽ tự hoại, pháp lớn ắt tự tiêu, pháp nhỏ chẳng thành!
AI CÓ THỂ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐÚNG NGHĨA?
– Người đã cúng dường trăm, ngàn chư Phật. Đa số phát tâm trồi sụt hoặc theo phong trào mà làm thì chỉ gieo duyên, chẳng có hiệu quả nhiều.
Thấp hơn thì nên làm vài việc:
1) Chí tâm Sám hối
2) Chí thành Đọc Kinh Diên Mệnh Địa Tạng
3) Hồi hướng cho ai nhìn thấy thân ta thảy đều lìa tật dịch
Người biết ân, nhớ ân đừng quên hồi hướng cho ai giúp bạn được pháp tu nầy. Đừng hồi hướng cho Pram Nguyen! Nếu muốn làm ta vui lòng thì hồi hướng “con mau chóng chân chánh phát Tâm Bồ Đề, kiên trụ Bồ Đề Tâm, đời đời kiếp kiếp không lìa xa các bậc Thiện Tri Thức như KINH HOA-NGHIÊM, Phẩm Nhập Pháp Giới hay KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT đã giảng”.
Thấp hơn nữa thì:
- Lễ Phật mỗi buổi sáng khi thức dậy
- Cúng nước: thay nước ái dục thành nước đại bi
- Cúng bông: cho dù nghèo cũng có thể lấy 1 chiếc lá, một ngọn cỏ nhà mình cúng Phật Thế Tôn. Bông tiêu biểu cho Bồ Đề Tâm hay tâm muốn tu thành Phật của mình
- Đốt nhang phải có khói: hương át mùi hôi trong nhà, việc tu tập át ác nghiệp. Nhìn nhang cháy thấy lý vô thường và nhân-duyên. Nguyện chư Dakini đang mang bệnh nghẹt thở, ngửi mùi hương nầy chóng lành mạnh, hít thở lại như thường, không khạc ra khí độc.
- Mua trái cây cúng Phật: tiêu biểu cho thành quả tu tạp, rốt ráo là quả Bồ Đề. Nếu hái trái trong vườn nhà thì hồi hướng cho chư Thần trong vườn nhờ họ ủng hộ cho mình, khi thành Đạo sẽ giúp lại…
- Đốt đèn sáng: tiêu biểu cho trí tuệ.
- Nấu cơm ăn thì bới ra chén nhỏ cúng Phật, Bồ Tát, nguyện con ăn được món cơm của cõi Phật Hương Tích. Nhang tàn 2/3 thì lạy lấy xuống cho con trẻ hay Cha Mẹ, Ông Bà mỗi người một chút ăn.
Làm được như vậy, bệnh đang mang trong thân sẽ giảm, sức mạnh của Thiên Long Bát Bộ sẽ bạt sức mạnh của ác nghiệp mà Quỷ thần đã và đang thi hành sứ mạng của họ.
CÚNG GÌ CHO ĐẠI DỊCH MAU DIỆT?Soạn giả Pram NguyenNgày 27/3/2020— o0o —NGƯỜI KHÔNG TIN, đừng đọc!NGƯỜI CHO…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020
Nguyễn Yến: Kinh nói : Bồ Đề Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, Phương tiện làm cứu cánh
Kinh Hoa Nghiêm: nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma
Con xin cung kính tri ân Thầy đã nhắc nhở, chỉ dạy về phát Tâm Bồ Đề và hướng dẫn việc cúng dường Phật ạ
Chúng con xin y giáo phụng hành
Nam Mô A Di Đà Phật ????????????
Pram Nguyen Con khéo biết Kinh Đại Nhựt và Kinh Hoa Nghiêm. Hãy đem vào áp dụng ngay, chớ chần chờ.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ con đang áp dụng vào thực hành khi dụng các pháp như Lục Độ, Tứ Vô Lượng Tâm, con cảm ơn Thầy đã chỉ điểm ạ.
Pram Nguyen Lục Độ nằm ngay trong Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát, còn Tứ Vô Lượng Tâm nằm ngay chữ A, tân Đại Từ Đại Bi của ngài. Sám hối là rửa lòng, danh hiệu Phật, Bồ Tát là nước thơm, Tứ Vô Lượng Tâm là trang nghiêm.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ con xin rửa lòng cho sạch để trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Nguyễn Yến Kinh Lăng Nghiêm : nếu không xả bỏ được chấp thân, chấp ngã, không xả bỏ cái nhỏ mọn này thì đời sau vẫn còn luân hồi lục đạo.
Pram Nguyen Nó không nhỏ mọn đâu con! Nó lớn như núi Tu Di. Nó lù lù trước mắt mà ít ai nhìn thấy. Đụng vào thì sẽ bị nó quật!
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ đối với phàm phu là tu di với Phật là nhỏ bé ạ
Pram Nguyen Nguyễn Yến Với Phật thì thân chấp tiêu dung trong Pháp Thân và và ngã chấp bị Đại Ngã nuốt trửng thì không hề có thân chấp hay ngã chấp, cho dù nhỏ như một vi trần.
Trương Nga Pram Nguyen Con không biết nói gì! Chỉ bái phục Chú sao trên đời lại có người Tinh Thông Tam Tạng Kinh Điển đến vậy.
Có nhiều tên Tôn Kinh, Chú không dạy tới thì con cũng chưa bao giờ được nghe đến tên! Huống hồ là đọc.
Đa phần mọi người cũng chỉ thường hay nghe đến những Bộ Kinh Lớn thông dụng.
Con cảm ân Chú nhiều. ????????
Pram Nguyen Kinh văn Chú biết chẳng qua là 1 vi-trần trong Tu-đa-la Luân (Sutra Chakra) của thập phương chư Phật! Trong Tự Tánh Thanh Tịnh của con sẵn có đủ.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ! Vâng. Nghe hoan hỷ quá ạ! ???????? Chú ơi cho con hỏi… Cách nào con có thể Quán Tưởng hay thực hành để khai Tâm Thanh Tịnh của con nhanh nhất ạ Chú? Có phải là Pháp Sám Hối không ạ! Tánh sẵn đủ nhưng vô minh không lôi ra xài được thiệt bất lực.
Con cũng nghĩ có nhiều Tôn Kinh Chú nhắc đây nhiều vị Tu Sĩ lâu năm chưa chắc đã đọc tới. Còn Chú hễ có vấn đề nào thưa hỏi Chú đều biết điều ấy Phật đã dạy trong Tôn Kinh nào.
Lien Lan Con kính bài pháp của chú, giờ con mới hiểu phát Bồ đề tâm là như thế nào đó chú. Kinh Diên Mệnh Địa Tạng có phải là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ko vậy chú? Con tri ân chú rất nhiều ạ.
Pram Nguyen Không. qua trang của bạn Thới Lai tìm đọc. Mừng cho bạn, một chân đã đặt lên cung Trời.
Nguyễn Yến Lien Lan Dạ đây là hai kinh ạ, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đa số ở chùa nào cũng có, còn Kinh Diên Mệnh thì ít phổ biến ạ.
Pram Nguyen Nguyễn Yến Khi nào quyết định ẩn tu thì nói, Chú sẽ viết cho cẩm nang nhập thất tịnh tu. Nhớ nhắc, già ưa lẩm cẩm, lại hay quên.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ vâng ạ, con cần phải trả nợ nần cho xong đã ???????????? ,chứ đang mắc nợ người ta mà nhập thất họ lại nói mình ko lo làm ăn trả nợ cho họ ạ. Con vẫn còn nợ người ta mấy chục triệu, do con hai năm nay ko cẩn thận bị lừa gạt tiền nhiều quá! 🙁
Pram Nguyen Nguyễn Yến Đức Phật dạy đại khái trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, “nghèo”, “thiếu phương tiện” nên lẽ ra thành Đạo mà chẳng được!
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ trách mình nghiệp nặng phước mỏng thôi ạ
Pram Nguyen Nguyễn Yến cứ nghĩ mình đã (trong nhiều kiếp quá khứ) vay người ta kiểu nào thì nay bị quả như vậy. Những người giựt mình hãy hồi hướng: “Nếu đó là nghiệp bất thiện của con kiếp trước, con nay vui vẽ nhận chịu. Nếu kiếp nầy họ lường gạt con, nguyện còn đánh đổi sự bội bạc của người nhận lấy Thánh Tài của nhà Phật, tội lớn hóa nhỏ, tội nhỏ hóa không.” vậy là tùy duyên và vui vẽ với Đạo.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ con cảm ơn cách hóa giải hướng đạo này của Thầy, con sẽ áp dụng nguyện cầu ạ
Trương Nga Pram Nguyen Chú ơi, cho con hỏi… Vậy ví dụ như những Phật tử nợ nần nhiều như bạn Yến đây có thể hành trì bài Chú nào, Kinh nào, sám nào để nhanh tiêu bớt cái nghiệp “nghèo”, “thiếu phương tiện”, “nợ nần phiền não” để sớm có thể tiến tu nhanh hơn trên con đường hướng đến Đạo Quả không ạ Chú?
Pram Nguyen Trương Nga Công đức Thiên thường đi chung với Hắc Ám Thiên. Muốn làm giàu nhanh thì khi tai họa tới hết tránh. Kinh Phật có rất nhiều, chỉ e LỰC BẤT TÙNG TÂM, rồi sanh ra hủy báng!
Trương Nga Pram Nguyen Dạ, “Chỉ e Lực bất tòng tâm lại sanh hủy báng”. Vậy Pháp này khó lắm hở Chú? Chú có thể giảng nói cho con được nghe biết Pháp này được không ạ? Hay Chú có thể nhắc tên vài Tôn Kinh, Thần Chú, Pháp về vấn đề tiền bạc này được không ạ?
Con không bị nợ nần như Yến, nhưng tiền con bị đội nón ra đi một cách vô lý nhiều lần nên con nghĩ chắc chắn “chủng tử nghiệp” của con trong những kiếp quá khứ bị nặng/ nhiều cái nghiệp này, nên con cũng ham thích muốn được nghe một Pháp chuyên dụng để tiêu trừ/ giảm bớt/ chủng tử nghiệp về vấn đề này ạ.
Pram Nguyen Trương Nga Bản thân ta lấy phương châm, “BÁN PHÚ ĐỔI BẦN” thì làm sao biết CÁCH LÀM GIÀU! Con hiểu lầm người rồi.
Mỗi người đều có BIỆT-NGHIỆP mà họ mang theo khi nhập thai. Khi DUYÊN đến chụp lấy đúng thời thì có thể giàu. Khi VẬN tới thì có thể giàu to. Nhưng, LỞ LÀM VIỆC THẤT ĐỨC hay NÓI LỜI XÚC PHẠM PHẬT, BỒ TÁT, CÁC BẬC CÓ UY-ĐỨC thì tiêu tùng!
Hại người hại mình, di hại đến con cháu! Ví dụ nhiều người làm việc thất đức mà giàu như cắt giãm nhân viên, bòn rút của công, v.v… tham nhũng hối lộ, v.v… sang đoạt tài sản của người rồi chợt Covid-19 viếng, sập tiệm, phá sản, có khi bỏ mạng!
Đến lúc thây chết đầy đường thì người người nổi giận, cướp phá hoành hành; lúc đó nhà cao cửa rộng, xe đẹp xe sang, danh tiếng, quyền uy, của tiền chính là BẢN ÁN TỬ HÌNH vậy!
Nếu hỏi Kinh thì rất nhiều:
1) KINH ĐẠI BẢO-TÍCH, Pháp hội Hiền Hộ, Pram Nguyen chú giải
2) KINH KIM QUANG-MINH TỐI-THẮNG VƯƠNG, Kim-Thắng Đà-La-Ni, Pram Nguyen dịch và chú giải
3) KINH KIM-SẮC CA-NA-BÁT-ĐỂ ĐÀ-LA-NI, Huyền Thanh dịch
4) VŨ BẢO ĐÀ-LA-NI KINH
5) V.v…
Sám-hối, sửa mình, gìn giữ Thân-Khẩu-Ý, bố-thí là nhân giàu sang lâu dài.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ, con cảm ơn Chú nhiều lắm. ???????? Con không cầu sang phú, chỉ cầu mọi việc thuận lợi, an ổn để an tâm. Có ai trên đời lại chẳng cầu an tâm?
Người cầu Đạo cũng rốt ráo là muốn thoát khổ! Và thoát khỏi sự khổ về tiền bạc con thấy vô cùng hữu ích.
Tại tính con thẳng thắn có sao nói vậy ạ! Chỉ nói đúng mức thực tế mình đang cảm thọ thấy!
Con thấy có mấy ai trên đời thấy tiền không quan trọng? Nếu không quan trọng thì họ đã nghỉ công việc ẩn tu hết rồi.
Chân thật mà nói nếu như có đủ thì nó trong mắt ta sẽ không còn quan trọng mấy! Như hơi thở luôn đủ đầy nên ta không để tâm tới. Dĩ nhiên Phật Tử thì sẽ hiểu quỹ phước giới hạn nên không hoang phí! Không làm điều ác vì biết không bền.
Con cảm ơn lời dạy của Chú ạ! Sám hối, sửa mình, gìn giữ Thân-khẩu-ý, bố thí. Và một trong các Tôn Kinh kia con sẽ thọ nhận lãnh hội tìm đọc để “giải quyết” cái chủng tử nghiệp này ạ! Con cảm ơn Chú nhiều lắm. ???????????? Chú cười haha từ lâu nay mới trả lời con tưởng Chú quên luôn không trả lời giúp con