Cúng Thí Thực – Cách Đơn Giản Để Tích Phước Mỗi Ngày
(Bình An Trong Tháng Vu Lan)
1 – Phương pháp cúng thí thực cho ngạ quỷ, cô hồn là một Pháp rất đặc biệt, có mặt đủ ở các truyền thống từ Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Mỗi truyền thống sẽ có cách tiếp cận riêng về sự cúng thí này.
– Đối với truyền thống Nguyên Thủy, việc cúng thức ăn liên quan đến việc hồi hướng phước báu. Người còn sống làm điều thiện lành, nguyện đem công đức này hồi hướng cho người thân trong cõi trung ấm, cõi ngạ quỷ,.. thì những người thân trong cõi đó sẽ được thọ nhận. Truyền thống Nguyên Thủy không đặt nặng việc cúng kiếng thức ăn vật chất hữu hình.
– Truyền thống Đại Thừa và Kim Cương Thừa có cách tiếp cận giống nhau, là có sử dụng lời Kinh và Mật Chú để gia trì thức ăn, dùng thức ăn này để hiến cúng, bố thí cho các cõi.
– Truyền thống Đại Thừa và Kim Cương Thừa không tách rời khỏi truyền thống Nguyên Thủy. Để hiến cúng có lợi ích cần có ba loại sức lực: “sức công đức của con (*1), sức gia trì của Như Lai (**2) và sức của Pháp giới (***3)”.
(*1) Trong đó, “sức công đức của con” là sức đến từ công đức, phước lành của người cúng thí. Người có nhiều phước lành nhờ làm các hạnh thiện lành như cúng dường Chư Tăng, đọc tụng Kinh điển, tu tập chuyển hóa thân tâm thì cầu nguyện sẽ có sức lớn mạnh hơn. Người làm việc thiện lành ít, hoặc không thì việc cúng sẽ rất khó để các cõi chúng sanh khác có thể tiếp nhận. Sức công đức này chính là cách nói giống truyền thống Nguyên Thủy. Đây cũng là sức đầu tiên. Nên nếu muốn hiến cúng, bố thí cho hiệu quả thì bản thân người hiến cúng cần làm nhiều phước thiện trước đó, như vậy sự cầu nguyện hay hồi hướng của mình mới có hiệu quả lớn.
(**2) “Sức gia trì của Như Lai” là sự từ bi và trí tuệ của Phật, Bồ Tát; nói chung đến từ lời Kinh và Mật Chú. Nếu chỉ có công đức của bản thân (*1) thì chưa đủ, mà còn cần đến sự gia trì của Như Lai, Bồ-tát, Hộ Pháp thì mới có thể phổ rộng ra cho vạn loại chúng sanh, vạn loại hữu tình.
Cố Thượng Nhân Tuyên Hóa dạy, muốn trì Kinh, Mật Chú linh nghiệm thì phải giữ giới, và đặc biệt là phải giữ cho khẩu nghiệp (cái miệng) được thanh tịnh. Sự gia trì của Như Lai sẽ tương ứng với “sức công đức của con”. Nếu bạn phạm giới, phá giới, làm chuyện tà ác quá nhiều thì không có cách gì mà được Như Lai gia trì. Về sự thật thì Như Lai luôn gia trì cho bạn, nhưng bởi nghiệp bạn quá sâu dày nên không thể tiếp nhận. Như ánh sáng mặt trời luôn soi chiếu, nhưng mây đen nghiệp chướng của bạn che phủ thành ra ánh sáng không chiếu được tới bạn. Muốn được ánh sáng chiếu soi thì làm cho mây đen tan đi. Muốn mây đen tan đi thì giữ giới, tu tập các hạnh lành.
(***3) “Sức của pháp giới” chính là sự nhắc nhở về thể tánh của Pháp giới. Bởi pháp giới này vốn là tự tánh thanh tịnh, mọi sự đều khởi hiện lên từ tự tâm của chúng ta như Kinh Hoa Nghiêm dạy:
“Nhược nhơn dục liễu tri,
Tam thế nhứt thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh,
Nhất thiết duy tâm tạo.”
Có nghĩa là nếu mà bạn muốn biết rõ (liễu tri) ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai (tam thế) tất cả Chư Phật thì bạn cần quán tánh của pháp giới này, đều là do tâm bạn tạo ra cả.
Thế giới Hoa Nghiêm là thế giới trùng trùng vô ngại, vốn chẳng có cách ngăn, chẳng đâu mà nằm ngoài tâm biến hiện, chẳng đâu mà có chút bợn nhơ. Nên nếu bạn có công đức, có Phật gia trì mà pháp giới này có ngăn ngại thì cũng chẳng thể làm gì được. Bởi thể tánh pháp giới này do tâm tạo nên, do duyên biến hiện nên bạn mới dựa vào công đức của bản thân mình và dựa vào sức gia trì của Như Lai mà hiến cúng, bố thí vô cùng vô tận.
Nói theo khoa học thì thế này, tất cả đều là các hạt điện tử, và tất cả đều có liên kết với nhau. Sự hình thành nên vật chất đều đến từ tâm thức. Bởi lẽ mọi sự đều có thể biến hóa vô cùng nên bạn có thể dùng tâm mình mà điều khiển để biến lên mọi thứ, các hạt vật chất và sự liên kết là vô cùng tận.
Có được ba sức lực của cá nhân, của Như Lai và của pháp giới này thì bạn có thể làm được rất nhiều việc vi diệu không thể nghĩ bàn. Đây không là tâm linh mà là khoa học. Chỉ cần bạn biết chìa khóa thì bạn có thể mở cửa.
Nên tóm lại, thông qua ba truyền thống, bạn hãy:
- (*1) Tích lũy công đức cho bản thân. Công đức là nói chung bao gồm các phước báo từ các hạnh thiện lành. Hãy luôn làm các việc thiện lành, nhất là các hạnh trong lục độ từ bố thí cho đến trí tuệ.
- (**2) Quy y Tam Bảo, tin tưởng vào Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng.
- (***3) Hiểu lý lẽ của pháp giới là dung thông vô ngại, sống với tánh không và dùng tánh không mà làm mọi sự.
2 – Có rất nhiều Mật Chú dùng để niệm mà bố thí thức ăn cho ngạ quỷ hay các chúng sanh khác, cũng có nhiều Bổn Tôn cứu độ các chúng sanh trong thân trung ấm hay ngạ quỷ, nhưng đặc biệt Quán Thế Âm Bồ Tát là linh nghiệm và diệu dụng hơn cả.
Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ở khắp mọi nơi cứu độ chúng sanh, trong truyền thống Đại Thừa thì Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện thành Diện Nhiên Vương Bồ-tát để cứu độ chúng hữu tình ngạ quỷ. Tất nhiên còn vô lượng biến hóa thân khác nữa, ở đây chỉ đề cập đại diện.
3 – Do các nghi thức rất nhiều, các bài chú cũng nhiều, nên Lam chỉ giới thiệu ngắn gọn cách thức cho bạn, đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Om Ma Ni Bát Mê Hum.
4 – Tháng bảy âm lịch, theo truyền thống của người Việt nói chung, được sự ảnh hưởng từ Ấn Độ với sự tích Mục Kiền Liên Tôn giả cứu mẹ, nên tháng bảy được xem là “tháng cô hồn”, tháng “xá tội vong nhân”, tháng mà nên hiếu thảo nhiều hơn với cha mẹ, nên bố thí nhiều hơn cho vong linh, cô hồn.
Một số người nhạy cảm thì vào tháng bảy âm lịch là bắt đầu mệt. Cơ thể như bị rút cạn sinh lực, hoặc đau nhức các chi cũng như mình mẩy, đau nhức đầu,… Hay cảm thấy khó chịu trong người, bứt rứt, buồn bực… tất cả những hiện tượng đó khi loại trừ các yếu tố từ sinh lý, môi trường, tâm lý thông thường thì liên quan đến tâm linh.
Rất nhiều người âm hay vong linh và ngạ quỷ đang tác động đến cõi sống của người đang còn trên dương thế. Và việc bạn có thể làm đó là cúng thí cho họ.
5 – Ngạ quỷ có nhiều loại vô cùng, theo Kinh thống kê thì có ba mươi sáu loại ngạ quỷ. Đây chỉ là thống kê đơn giản, sơ bộ, nói rộng ra thì có vô lượng vô biên chúng ngạ quỷ, vì nghiệp bất đồng nên thọ thân cũng bất đồng, vì nghiệp vô cùng tận nên chủng loại cũng vô cùng tận.
Ngạ quỷ có loại có phước, có loại vô phước. Thức ăn của ngạ quỷ cũng nhiều thứ, nhưng đa phần sẽ là các chất tiết ra từ cơ thể con người. Máu, mủ, đờm, nước bọt, nước tiểu, phân, tinh dịch của nam giới, kinh nguyệt của nữ giới… đều là thức ăn của ngạ quỷ.
Vì sao họ ăn những thứ mà chúng ta cho là dơ bẩn? Vì nghiệp của họ như vậy, họ đã tham lam, bỏn xẻn, sống không tích lũy thiện lành nên nghiệp vào ngạ quỷ đều phải ăn uống tanh hôi, dơ bẩn. Chúng ta thì thấy tanh hôi, dơ bẩn nhưng với họ đó là thức ăn ngon lành vô cùng.
Một mẩu nước bọt của bạn phun ra hay một bãi đàm được khạc ra thì sẽ có vô số ngạ quỷ đến để tiếp nhận và ăn. Nhưng ngạ quỷ nào có phước, có sức lực sẽ được ăn nhiều, sẽ giành phần; ngạ quỷ nào sức yếu, không phước đức thì chỉ đứng đó ngó mà thôi, không thể ăn được. Đến cả một chút nước bọt hay đàm mà còn không được ăn, thì khổ cỡ nào?
Các bạn nam hay thủ dâm, thì bạn chưa xuất tinh chúng ngạ quỷ đã chờ sẵn ở đó rồi. Bạn xuất tinh càng nhiều chúng càng thích, và sẽ đến ám bạn để khiến bạn ngày ngày thủ dâm cho kiệt sức. Bạn thủ dâm xuất tinh thì họ có thức ăn, nên họ rất thích bạn thủ dâm và tìm đủ cách để tác động cho bạn thủ dâm dẫn đến xuất tinh. Chuyện này là có thật, đó là lý do thế giới ngày nay sức khỏe của mọi người ngày càng suy yếu, đặc biệt là nam giới. Các bệnh lạ cũng xuất hiện nhiều, nam giới chết sớm hơn, đều là do chẳng bảo dưỡng thân thể, xuất tinh hàng ngày thông qua việc quan hệ tình dục hay thủ dâm.
Nữ giới thì khi sinh sản máu huyết chảy ra hay khi có kinh nguyệt, chúng quỷ đều đến để tiếp nhận làm thức ăn. Khi nữ giới hưng phấn lúc thủ dâm hay lúc quan hệ tình dục cũng có tiết ra chất nhờn, đó cũng là thức ăn của một số loại ngạ quỷ.
Chúng ta hay nói ngày nay đa phần con người bị quỷ ám, quỷ ám đa số đều là ám cho bạn ngày ngày nghĩ tới chuyện tình dục, để động xuân tình và tiết ra các chất làm thức ăn cho chúng.
Chuyện này, xưa nay ít có thầy nào nói đến. Nói nhiều nhất là có cố Thượng nhân Tuyên Hóa và Tổ Sư Ấn Quang. Tôi không ngại những lời chân thật có phần thô thiển mà nói ra cho bạn chân tướng, để bạn biết rằng bạn có bị ma quỷ ám hay bị mất đi sức lực đều là đến từ việc ngày ngày nghĩ tưởng chuyện tình dục, ngày ngày thủ dâm để tiết ra các chất dịch là thức ăn cho chúng ngạ quỷ.
6 – Bây giờ, cách để bạn bố thí cho ngạ quỷ, cho các loài quỷ ám là niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, trì niệm Om Ma Ni Bát Mê Hum.
Tối tối, lấy một ít cơm, hoặc vài hạt gạo, không cần nhiều, bảy (7) hạt là đủ. Sau đó niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát bảy lần (x7), niệm Om Ma Ni Bát Mê Hum bảy lần (x7) rồi thổi vào cơm hay gạo đó.
Đem cơm và gạo để ở chỗ cao ráo (không cao quá đầu bạn) hoặc các bụi rặm chỗ tối vắng người, sau đó nghĩ tưởng rằng thức ăn này cúng cho các loại ngạ quỷ, cô hồn, họ sẽ tiếp nhận được đầy đủ và sẽ rất hoan hỉ. Không đặt thức ăn dưới gốc cây đào, cây lựu và cây liễu. Ba cây này là ba cây trừ tà, đặt dưới gốc ba cây này thì ngạ quỷ không tới tiếp nhận được.
Khi bạn chuẩn bị khạc đàm, nhổ nước bọt, đi tiểu, đi vệ sinh,… hay thậm chí là nước bạn rửa chén, nước bạn rửa mặt đều sẽ trở thành thức ăn cho ngạ quỷ; bạn đều nên chánh niệm và niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Om Ma Ni Bát Mê Hum sau đó nghĩ rằng các chất đó của bạn đổ đi sẽ trở thành thức ăn bố thí cho ngạ quỷ.
Phương pháp này sẽ giúp bạn luôn ý thức các hành động của mình trong ngày, giúp bạn tích lũy được nhiều phước báo, giúp cho chúng ngạ quỷ được no đủ. Đối với trẻ nhỏ nên dạy một câu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Om Ma Ni Bát Mê Hum. Trẻ có trí lực tốt thì dạy hai câu, nếu không nhớ hai câu thì dạy một trong hai câu là được.
Pháp này vốn không được truyền rộng rãi, cũng ít người biết, nay nhân duyên tháng bảy âm lịch, phổ cập cho mọi người.
Xin mọi người cũng hoan hỉ không hỏi tôi là tôi được ai truyền dạy vì tôi cũng không thể nói ai dạy cho tôi để bạn biết; bạn có thể thực hành để thấy lợi ích, hoặc tìm thêm lời chỉ dẫn trong Kinh điển, Mật tạng hoặc từ các Bậc Thầy sau đó có niềm tin để thực hành. Bạn cũng có thể không thực hành theo cách tôi đã hướng dẫn, không sao cả, đó là duyên của mỗi người.
7 – Lợi ích đạt được có rất nhiều,
- – Chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp sẽ ủng hộ và bảo vệ bạn.
- – Bạn sẽ được chúng ngạ quỷ cho đến quỷ thần ủng hộ và bảo vệ.
- – Bạn sẽ luôn có đầy đủ thức ăn, thực phẩm trong cuộc sống. Cuộc sống lúc nào cũng phong phú với những điều kiện cần thiết.
- – Sau nhiều năm, những chúng ngạ quỷ này sẽ trở thành người (tái sinh) và khi gặp bạn họ sẽ cung kính bạn, nghe lời bạn và nhận sự giáo hóa của bạn. Lúc này bạn có cơ hội để hướng họ theo Phật Pháp.
- – Bạn sẽ không còn sợ “ma” nữa. Bạn cho họ thức ăn, họ sẽ luôn biết ơn và bảo vệ bạn. Tự nhiên bạn sẽ luôn luôn can đảm.
- – Bạn sẽ thu hoạch được vô lượng phước lành mà Chư Phật cũng không tính đếm được.
- – Công đức bố thí cho ngạ quỷ này tương đương cúng dường cho cha mẹ hay cho Chư Phật.
- – Các tai nạn bất thình lình sẽ không xảy đến và bạn sẽ luôn được an ổn.
- – Tháng bảy âm lịch sẽ trôi qua an ổn, bạn sẽ nhanh chóng chấm dứt các cơn đau vô cớ, hay sự mệt mỏi bất thường.
- – Bạn sẽ giảm đi rất nhiều sự ham muốn tình dục không đúng đắn.
- – Có rất nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn hay kể ra hết được…
8 – Phương pháp này đơn giản, nhưng lợi ích không thể nghĩ bàn. Đừng nghĩ phải cái gì đó cao siêu mới làm chuyện cao siêu. Phật Pháp là chân thật, đơn giản, vẫn là dụng tâm hơn dụng tướng.
Quán Thế Âm Bồ Tát hay Om Ma Ni Bát Mê Hum là một – bất khả phân, là công đức vô lượng, là thuyền từ cứu độ chúng sanh, là kho tư lương không bao giờ cạn cho chúng sanh tiếp nhận. Hãy tin tưởng vào Quán Thế Âm Bồ Tát và vào Om Ma Ni Bát Mê Hum.
9 – Bài viết và sự hướng dẫn này nếu có sai sót thì mọi lỗi lầm đều đến từ đến từ người viết và biên soạn. Nếu có chút lợi ích nào xin hồi hướng cho các chúng ngạ quỷ sẽ luôn được no đủ, sớm thoát cảnh khổ, sanh về cảnh lành, gặp Phật nghe Pháp.
Bài viết này kính dâng lên Quán Thế Âm Bồ-tát, Người luôn soi đường và dẫn lối cho con đi trong cuộc đời. Kính dâng lên bậc Cha Mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai xin cầu nguyện cho tất cả đều sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.
25/08/2020
Bạn đọc comment:
Gren Na
Thầy cho mình hỏi: phương pháp này có thể áp dụng hàng ngày hay chỉ áp dụng các ngày trong tháng 7 thôi ạ? Cảm ơn Thầy.
Lam Sơn Trang
Gren Na Mỗi ngày đều làm được thì quá tốt.
Bùi Uyên Dịu
Dạ thưa Lam Sơn Trang, nếu như mỗi ngày mình đều mang thức ăn cho ngạ quỷ nhưng đến một ngày mình không mang nữa thì liệu họ có oán mình không?
Lam Sơn Trang
Không đâu em, hãy yên tâm. Cho họ ăn một ngày đã quý, huống chi nhiều ngày. Một ngày quên sót cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu em thực hành đều đặn, thì sẽ chẳng có ngày nào quên đâu em.
Đỗ Thúy
Xin cảm ơn Lam Sơn Trang, xin được hỏi Lam Sơn Trang khi mình đổ thức ăn thừa hoặc cho vật nuôi cũng làm như vậy có được không ạ?
Lam Sơn Trang Cũng có thể niệm như vậy cho vật nuôi ăn.
Phan Thi Hoai Trinh
Dạ trong mục 6. Mình.cúng ngay trong nhà mình được phải không Thầy. Hoặc các bụi rậm thì mới ra ngoài.
Lam Sơn Trang ở ngoài nhà ạ nếu cúng cơm gạo.
Tùy Duyên
Mình xin tri ân công đức của Lam, Lam cho mình hỏi nếu mình niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Om Mani Pedme Hum để gia trì vào gạo trong thời khóa lễ hàng ngày, xong túi gạo đó để trong túi sách mang theo người, đến nơi thấy thích hợp mình rải gạo có được không? Nhiều lúc mình không muốn vì việc làm lợi ích của mình mà người không có duyên với Phật pháp lại bị khẩu nghiệp. Mong Lam giải đáp
Lam Sơn Trang
Tùy Duyên Dạ chị có thể làm như chị đã nói ạ. Chị niệm trước, rồi mang theo người, khi nào cần thì có thể lấy ra rải.
Tùy Duyên Mình cám ơn Lam nhiều ạ
Phi Long Phú Lộc
“Khi bạn chuẩn bị khạc đàm, nhổ nước bọt, đi tiểu, đi vệ sinh,… hay thậm chí là nước bạn rửa chén, nước bạn rửa mặt đều sẽ trở thành thức ăn cho ngạ quỷ; bạn đều nên chánh niệm và niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Om Ma Ni Bát Mê Hum sau đó nghĩ rằng các chất đó của bạn đổ đi sẽ trở thành thức ăn bố thí cho ngạ quỷ”
Dạ, cho em hỏi điều này mình áp dụng trong nhà có chiêu cảm ngạ quỷ thường xuyên đến ko ạ. Tối qua và trưa nay em ngủ thì mơ điều ko hay ạ. Bình thường em niệm Tâm Chú Lăng Nghiêm rồi ngủ. Mong được anh Lam giải đáp.
Lam Sơn Trang Ngạ quỷ ở mọi nơi! Em sợ điều gì? Lòng từ bi có lớn hơn không? Tâm bồ-đề có quan trọng hơn sự lo lắng?
Em có thể tự hỏi và tìm câu trả lời.
Điều không hay, giấc mơ xấu, đó không phải do ai khác ngoài tâm của chúng ta. Không có một thế lực nào làm được điều đó, ngoài chính chúng ta, em à.
Phi Long Phú Lộc Em hiểu rồi ạ. Cám ơn anh Lam đã nhắc nhở ạ. _()_ Sau khi được anh hướng dẫn tháo gỡ khúc mắc. Tối nay em đã thực hành Pháp như anh chỉ dẫn. Và mọi chuyện đã bình thường ạ. Qua đây giúp em hiểu thêm về bản thân mình. Cám ơn anh Lam rất nhiều ạ ._()_
Quynh Nguyen Thi
Ký ức của em hồi nhỏ là thấy các bà các mẹ chia cháo trắng vào lá mít đc xếp thành hình cái phễu và đi dải khắp nơi.
Ngày tháng 7 là tháng thả ma nên ông bà nhắc nhở đi lại cẩn thận.
Trẻ con thì ra chùa cướp cháo ăn. Ngon thât.
Tuyết Nhung Trần
Tri ân công Đức của chị ạ.
Một bài bố thí cho ngạ quỷ rất đơn giản mà ai cũng làm được ạ.
Em đã chia sẻ cho nhà em để cả nhà em đều biết bố thí ạ
NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT