Cuộc gặp gỡ giữa Phật và tướng cướp
Vào thời Phật có người tướng cướp rất nổi tiếng, và đã được ghi lại trong kinh điển.
Tướng cướp được sinh ra trong gia đình rất khá giả. Và sau khi lớn lên, anh được gia đình gửi lên thành phố để học võ thuật.
Và anh đã đến nhà Thầy và ở nội trú lại đó để học .
Tuy nhiên, sau thời gian người vợ của ông Thầy lại đem lòng yêu người đệ tử này. Tuy nhiên người đệ tử đã từ chối.
Thế là, người vợ ôm hận, nghĩ ra cách trả thù.
Bà nói xấu với Thầy là người đệ tử xàm sở với bà. Và nói chồng nên tìm cách rửa hận giúp bà.
Tuy nhiên, người Thầy nhận thấy người đệ tử này rất giỏi, sẽ không thể nào hạ được. Ông nghĩ ra cách, là nói người đệ tử hãy đi chặt một trăm đốt ngón tay út.
Rồi về đây, ông sẽ dạy cho món võ bí truyền. (Khi đi chặt ngón tay vậy, thế nào cũng bị quân lính bắt, và khỏi cần ông ra tay ).
Và người đệ tử đã ra đi, anh vào rừng, anh trốn trên cây. Khi có người đi qua, anh xông xuống và túm lấy và chặt ngón tay. Nếu người nào chống trả, có thể anh sẽ giết luôn.
Và anh đã chặt được 99 đốt ngón tay rồi.
Sáng hôm nay, Phật quán sát nhân duyên, Ngài nhận thấy người tướng cướp này đến lúc được độ. Thế là, buổi sáng sau khi khất thực xong, Ngài đi thẳng vào rừng, mặc dù những người nông dân can ngăn, sợ Phật sẽ gặp nguy hiểm khi vào rừng, tuy nhiên Ngài vẫn tiến bước.
Tướng cướp ở trên cây, nhìn thấy có người đến, anh mừng thầm và nghĩ : «Phen này là ta sẽ đủ 100 đốt ngón tay rồi».
Khi Phật đến nơi, Ngài đi trước tướng cướp chạy theo sau. Nhưng lúc đó Phật đã dùng thần thông, Ngài đi nhìn có vẻ bình thường nhưng tướng cướp chạy tốc độ tối đa vẫn không thể nào đuổi kịp.
Chạy mãi, tướng cướp vẫn không thể nào đuổi kịp, anh thầm nghĩ : «Ta đã từng chạy nhanh hơn voi, hơn ngựa. Tại sao hôm nay, ta lại không thể đuổi kịp Vị sa môn này».
Chịu hết nổi anh la lên :
Này Sa môn, xin Ngài hãy dừng lại.
Đức Phật không nói gì, vẫn tiếp tục đi.
Tướng cướp :
Xin Ngài hãy dừng lại, hãy dừng lại.
Phật :
Ta đã dừng từ lâu lắm rồi.
Tướng cướp :
Ngài nói dối, Ngài vẫn đang bước đó thôi.
Phật :
Này tướng cướp, đã từ lâu ta đã dừng lại các sự giết hại, chỉ có ngươi là chưa dừng lại đó thôi.
Khi nghe câu đó, tướng cướp đã dừng lại, bao nhiêu nghiệp thiện trước đây như trỗi dậy. Anh buông bỏ khí giới, qùy xuống sám hối với Phật, và xin Ngài nhận anh làm đệ tử.
Tuy tội lỗi nặng vậy, nhưng sau khi xuất gia, anh tu rất tốt và cũng chứng được quả vị A La Hán. Đây là một trường hợp hiếm gặp.
Ta thấy, tướng cướp trong câu chuyện như là một trường hợp điển hình cho những người lầm lỗi.
Khi bạn lầm lỗi, nếu biết lỗi, biết mình sai trái mà biết quay đầu lại, biết bỏ ác hướng thiện. Thì con đường phía trước bạn sẽ tươi sáng, vẫn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Còn nếu bạn không biết đó là sai, là tội lỗi , lầm lỗi mà cứ tiếp tục sai phạm. Thì cuộc đời bạn như khép lại, và đi dần vào tăm tối, mà không có lối thoát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –