Cứu Đất – Hành Tinh Có Ý Thức
Save Soil – Conscious Planet
Tất Cả Sự Sống Trên Hành Tinh Sẽ Diệt Vong Nếu…
Hãy tưởng tượng đất nước bạn đang sống bị ảnh hưởng bởi nguồn đất ngày càng kém màu mỡ, khiến việc trồng trọt càng trở nên khó khăn. Tình trạng bão cát đang hoành hành ở thủ đô của Ấn Độ và giờ đây người ta lo ngại rằng khu vực này sẽ sớm chịu ảnh hưởng của sa mạc hóa. Sa mạc hóa và xói mòn đất đều là những mối lo ngại
Sadhguru : Đất là môi trường sống mà từ đó vô vàn sinh vật sống vươn mình phát triển. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ đó mà mọi thứ có thể sinh sôi nảy nở. Từ thức ăn của chúng ta tới các loài động vật khác phát triển, mọi thứ xảy ra bởi vì đất đai màu mỡ. Một khi đất không có nhiều dưỡng chất, thì… theo nhiều cách bạn đã từ bỏ chính hành tinh này.
Chúng ta nói về các-bon, chúng ta nói vì khí thải, chúng ta nói về ô nhiễm ở nhiều mức độ khác nhau. Trước tất cả những điều đó, chúng ta cần giải quyết mối bận tâm quan trọng nhất, bởi vì có sự hiểu nhầm trên thế giới.
Có một chiến dịch coi các vấn đề dân sự là vấn đề môi trường. Ngay bây giờ, nếu túi ni lông đang trôi nổi khắp thành phố New York, đây không phải là vấn đề sinh thái, đây là vấn đề dân sự. Nếu sông ngòi của chúng ta bị ô nhiễm, điều này có thể được khắc phục. Trong một hoặc hai năm, nếu bạn thiết lập hệ thống cây cối cần thiết để thanh lọc và thi hành pháp luật. Đây là những vấn đề dân sự có thể được khắc phục, với một chút kiến thức và tuân thủ pháp luật.
Nhưng vấn đề thực sự là đất. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc với đầy đủ dữ liệu khoa học, họ đang nói rằng chúng ta có đấ,t đất nông nghiệp cho 80 đến 100 vụ mùa nữa trên hành tinh. Liên Hợp Quốc nói rằng 1/3 đất trên thế giới đã bị thoái hóa, chỉ còn lại đất cho 45 đến 60 năm nữa, nghĩa là chúng ta chỉ còn đất để canh tác trong vòng 45 năm đến 60 năm nữa. Họ đang gọi đi cho sự tuyệt chủng của đất.
Bạn đang nghe nói về khủng long bị tuyệt chủng, bạn đã nghe nói về loài chim Dodo bị tuyệt chủng, nhưng đây là sự tuyệt chủng của đất, là những gì chúng ta đang chứng kiến.
Tạp chí về Bảo Tồn Sinh Học nói rằng, Sự tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 đã bắt đầu, 80% sinh khối côn trùng đã biến mất khỏi hành tinh trong vòng 25-30 năm. Đây là một hình thức tự sát, bạn biết đây là một hình thức tự sát thực sự.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói rằng, thực phẩm sẽ ít hơn 30% trong 20-50 năm tới. Vì vậy trong vòng 45 hay 50 năm nữa sẽ có một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trên hành tinh này, đó là điều không thể tránh khỏi.
Khi khủng hoảng lương thực xảy ra, thì người nào có vũ khí mạnh nhất sẽ đến giành lấy thức ăn, và sự hỗn loạn và đau khổ mà chúng ta sẽ tạo ra cho cư dân trên khắp thế giới là điều không thể tưởng tượng được. Đừng nghỉ chỉ có những người nghèo mới chết, chúng sẽ giết người giàu và người giàu cũng chết.
Vì vậy, đây không phải là để vẽ nên một viễn cảnh đen tối, đây là một thực tế đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của chúng ta. Và một lần nữa, điều này đang được các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới dự đoán trước.
Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?
Tại sao đất lại biến mất? nó đang biến đi đâu?
Hãy xem, các sẽ trở thành đất nếu bạn thêm thành phần hữu cơ vào đó. Đất sẽ trở thành cát nếu như bạn lấy đi tất cả những thành phần hữu cơ từ nó.
Nếu bạn đi vào một khu rừng mưa nhiệt đới, hàm lượng hữu cơ trong đất sẽ hơn 70%. Trong đất nông nghiệp bình thường, hàm lượng hữu cơ tối thiểu để có thể gọi là đất là 3-6%, 3% là tối thiểu nhất. Nhưng ngày nay, chẳng hạn ở Ấn Độ, 62% lượng đất ở Ấn Độ có hàm lượng hữu cơ là 0,5% hoặc thấp hơn. Vì vậy theo đúng nghĩa đen, chúng ta đang ở bên bờ vực của hoang mạc hóa. Điều này đang diễn ra trên toàn thế giới, không phải chỉ ở một quốc gia.
Ở Hoa Kỳ, cách mà đất được sử dụng bao gồm việc dùng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Chúng ta cần hiểu rằng, gần 80-86% đa dạng sinh học nằm trong 30cm lớp đất trên cùng. Khi cày bằng máy, như máy kéo cày đến độ sâu 22-30 cm và để hở vết cày, điều này có nghĩa là chúng ta đang phá hủy hoàn toàn sự đa dạng sinh học.
Đa dạng sinh học có nghĩa là gì? Đó là chất mùng trong đất. Trong tiếng Anh, từ “con người” (human) bắt nguồn từ từ “mùn” (humus), điều đó có nghĩa là “con người” thật ra là “đất sống”.
Vì vậy, điều rất quan trọng là đất trở thành mối trọng tâm. Bởi vì, nếu bạn đặt 30-40% đất, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới, dưới bóng cây, thì vấn đề biến đổi khí hậu của bạn có thể dễ dàng được đảo ngược. Đất đang nóng lên, đơn giản vì nó bị cày xới hoặc lát đá. đất phải nằm dưới thảm thực vật, bất kể loại cây cỏ nào, có tự nhiên, bụi rậm, cây cối.. bất cứ loại gì. Bởi vì tất cả những điều này đều phục vụ cho hoạt động sinh thái.
Và chúng ta cũng phải hiểu rằng, rất là một nguồn hấp thụ carbon rất quan trọng, và đất là nguồn giữ nước lớn nhất trên hành tinh. Đất là nền tảng của mọi sự sống. Trung bình 90-100cm lớp đất bề mặt trên toàn bộ hành tinh chính là nền tảng của 87% sự sống trên hành tinh này.
Duy trì sự đa dạng sinh học là một điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm ngay bây giờ. Chúng tôi đang triển khai một chương trình có tên là Conscious Planet (Hành Tinh Có Ý Thức) nhằm vươn tới số lượng người tối đa.
Hiện tại, có vẻ như biến đổi khí hậu, sinh thái… tất cả đều là sân chơi cho giới nhà giàu và tầng lớp thượng lưu. Không, điều này phải được thay đổi, cá nhân mỗi con người phải trở nên có ý thức về mối nguy hiểm mà chúng ta đang phải đối mặt.
- Nghiên cứu cho thấy, khủng hoảng đất ở Châu Phi đe dọa an ninh lương thực (BBC News).
- Đất toàn cầu tạo nền tảng cho sự sống nhưng tương lai lại có vẻ ‘ảm đạm’. (The Guardian)
- Phải ngăn chặn xói mòn đất để cứu tương lai của chúng ta. (Cơ quan nông nghiệp Liên Hiệp Quốc)
- Đất đang bị suy thoái nhanh chóng là một tin xấu cho sức khỏe con người. (Forbes)
Vì vậy, chúng tôi đang tìm cách đưa ra Khuyến nghị chính sách cho 192 Quốc gia
Chiến Dịch Hành Tinh Có Ý Thức
Phong trào bắt đầu vào ngày 21 tháng 3, là ngày xuân phân từ Luân Đôn. Và từ Luân Đôn, chỉ với chỉ một chiếc môtô, chúng tôi sẽ chạy qua 24 quốc gia, 30000km, đến lưu vực sông Cuvery, nơi chúng tôi đang cải tạo đất trên lưu vực sông rộng 80.3000 km2, với 5,2 triệu nông dân làm việc tại đây.
Cơ thể chúng ta mang theo chính là đất. Nếu không có đất tươi tốt và màu mỡ, thì thân thế này và mọi sự sống khác không thể sống tốt được. Vì vậy, về mặt sinh thái, về biến đổi khí hậu, điều quan trọng nhất là chúng ta cần có một cách tiếp cận có ý thức về cách chúng ta sử dụng đất, cách chúng ta tái tạo đất, cách chúng ta phục hồi đất của chúng ta.
Cách tiếp cận có ý thức này và tạo ra một Hành Tinh Có Ý Thức là điều quan trọng nhất. Nếu không có sự tham gia của đông đảo mọi người, điều này sẽ không trở thành hiện thực. Bởi vì chúng ta là những quốc gia dân chủ, trừ khi mọi người nói đây là điều họ muốn, điều đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, hãy cùng tạo ra một Hành Tinh Có Ý Thức, hãy cùng biến nó thành hiện thực.
Cứu Lấy Đất – Thân Thể của Chính Chúng Ta
Tìm hiểu thêm về Hành Tinh Có Ý Thức tại: https://save-soil.co/vi
List videos về Chiến Dịch Cứu Đất – Hành Tinh Có Ý Thức:
Bạn đọc comment:
Thị Thúy Ngân Huỳnh
tôi vô cùng xúc động và khóc khi xem video này, ước mong mua đất trồng cây tự nhiên mà tôi mong muốn sẽ thành hiện thực vào 1 ngày k xa. mong muốn nâng cấp bản thân để có thể thay đổi mọi người cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho Trái Đất này
Trường Lục
Wow thật k dám tin mong rằng tất cả mọi người sẽ sớm nhận ra tình trạng này để loài người cùng có giải pháp cứu lấy đất, cứu lấy sự sống trên Trái Đất này _()_
Nhật Ly
Xem xong video thấy lòng lắng xuống và thoáng buồn cho một xã hội công nghiệp hoá. Đất trồng trở thành khu đô thị, khu công nghiệp hết rồi…
CƯỜNG
Tận ngôi làng của em nhiều đồng ruồng giờ đây cũng trở thành đường xá, khỏi bốc lên suốt ngày.
Bảo Lâm Nguyễn
Mình vẫn hay nghe tới biến đổi khí hậu hay ô nhiễm môi trường. Nhưng vấn đề tuyệt chủng đất thì ít khi được mọi người nhắc tới, mặc dù đây là 1 vấn đề cấp bách bây giờ để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu
ÔTGT
đất là người mẹ lớn của chúng ta, hãy cứu lấy người mẹ này
Luyen Pham Thanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Om Mani Padme Hum
Tất cả các Quốc gia, tất cả các con Người hãy có ý thức bảo vệ những gì Huyết mạch của của Trái Đất chung của chung ta (HƠI THỞ) nếu không thì trái đất sẽ đi đến hồi kết của Kỷ Nguyên này.
Phan Quang Cảnh
Thế giới chúng ta đang sống, như một khu rừng vĩ đại, và mỗi người là một cá thể cây xanh khác nhau, đa chủng loài. Nhưng dù khác nhau về hình thức, tất cả đều có điểm chung là mỗi cây đều phải bám lấy ĐẤT, NƯỚC, và KHÔNG KHÍ để duy trì sự sống, cho sự phát triển. Nhưng bây giờ hãy nhìn lại những gì chúng ta đang gây ra cho ba nguồn dinh dưỡng chính đó. Đất cằn cõi cạn kiệt dưỡng chất, nước ngày càng ô nhiễm, không khí thì mất đi sự trong lành. Nhân loại đang tự viết hồi kết cho chính mình….
Thiền Tự Nhiên
Cám ơn các bạn về 1 thông điệp ý nghĩa _()_
Thảo Trần
Chúng ta cùng nhau cứu lấy đất!