CỨU MẸ VÀ VONG THAI VỀ CÕI LÀNH!
VONG XUẤT KHI TU.
Vong linh theo, quỷ thần ám khó biết mà dễ:
- (1) hãy nhìn cặp mắt lờ đờ, đục như cá chết, người nầy vô phương cứư.
- (2) Đọc Kinh Địa Tạng thì rất mệt, xương sống lạnh, người vặn vẹo. Nỗi khó nhọc chút mà không chịu nỗi khi chết bị vong, quỷ giành giựt lúc đó “bà hú”! Kinh hoàng mà sa đọa!
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 25/04/2020
— o0o —
Có nhiều bạn đã LÀM ĐƯỢC!
Ai có tin vui xin tự chia sẽ hay chia sẽ dùm bạn bè cũng được.
Nay kính.
Loc Truong Thưa Chú, trưa nay con có Sám-hối xong đọc Kinh Diên Mệnh. Sau đó ngủ con mơ: “ một chú gà, một chú lợn(bị nướng) bỗng sống lại (kêu đau đớn). Sau đó con ko biết làm thế nào cả, con chỉ nhìn vào chúng lẩm bẩm trong mồm “Quy Y Phật không đoạ địa ngục, Quy Y Pháp không đoạ ngạ quỷ, nhưng trong giấc mơ con ko nhớ đoạn Quy Y Tăng (vì con k biết nghĩ lễ quy y như nào nên trong mơ con thấy cảnh gà, lợn đau đớn quá nên con chỉ nghĩ được là sẽ Quy Y cho chúng). Sau đó con đã khóc rồi ko nhớ gì nữa. Ko biết có điềm gì ko ạ ???? Con xin được Sám-hối nếu con nói sai, vì trong mơ nên con k nhớ được nhiều ạ !!!????
Nguyễn Lê Minh Đức Gà vs lợn là 2 trong 3 độc tham sân si hay vẽ trong mandala. Em nhớ là vậy
Nguyễn Yến Con thì mơ con đi đến một nơi, tự dưng có một người chết xong mang chôn và hình như mẹ con bảo con có làm lễ gì ko thì con bảo dạ có con định sám hối và đọc kinh Diên Mệnh Địa Tạng hồi hướng cho họ, xong thế nào con chả nhớ gì nữa luôn hic
Khoa Nguyen các a/c cho em hỏi thế nào nhận biết mình đã làm được hay có thành tựu trong pháp sám hối này ah ?
Tran Ngọc Sáng nay con đọc kinh, đến lúc niệm danh hiệu ngài Địa Tạng, trong vô thức con nhắm mắt lại chắc do nhập tâm quá. Thì con thấy ẩn hiện bóng người tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới ngồi ngay góc tường, nhưng quay lưng lại nên ko trông rõ mặt con niệm lớn hơn rồi mở mắt ra thì ko thấy gì nữa. Hôm nay vai và tay trái của con đã hết đau nhức rồi ạ ????
Pram Nguyen Tran Ngọc đó là ngạ quỷ
Tran Ngọc @Pram Nguyen thỉnh hỏi chú nếu lần sau thấy vậy cứ kệ họ hả chú? Họ đến nghe kinh hay là oan gia trái chủ của con vậy ạ?
Pram Nguyen Tran Ngọc Mặc chúng!
Tran Ngọc @Pram Nguyen Dạ con sẽ tinh tấn hơn, hiện tại kiếm con cùn quá nên con hơi sợ ạ
Ngọc Huy Thưa Chú, con xin kể câu chuyện con bạch Chú hôm nay với các bạn, anh em đồng tu.
Cách đây 2 năm vợ mình có bầu đc 4 tuần tuổi. Vì đứa bé có vấn đề nên 2 vợ chồng suy nghĩ mãi rồi quyết định bỏ. Hồi đó do thiếu hiểu biết nên mới để xảy ra chuyện như vậy. 2 vợ chồng day dứt không yên.
Hôm nay khi mình hành pháp đến bước trì 108 biến Om ha ha ha … ( tán dương Ngài Địa Tạng) thì vợ mình mộng thấy điềm lành : em bé đã được Ngài Địa Tạng độ.
Trong lúc hành pháp mình luôn nghĩ đến em bé và hồi hướng cho bé được cùng Ngài về cõi cực lạc.
Thiết nghĩ mọi người nên thành tâm tu tập, sám hối là pháp quý Chú ban để gột rửa tội lỗi, sự vô minh từ hàng vô lượng kiếp số đến nay chúng ta đã tạo.
Con không biết dùng ngôn từ thế gian nào để cảm ơn Chú Pram đã ban pháp quý, thời gian không còn nhiều nữa, mọi người cố gắng thành tâm tu tập, muôn vàn sám hối để cứu lấy mình.
Ngọc Huy Con xin bổ sung thêm nội dung giấc mơ : trước khi em bé được Ngài hóa độ, em bé đã cứu mẹ khỏi mấy cơn sóng thần lớn cùng 1 lúc, mẹ không sao cả.
Mong Chú thứ cho con văn vẻ vụng về ạ????
Pram Nguyen Ngọc Huy văn không cần hoa mỹ; hiểu là tốt.
Ngọc Huy Pram Nguyen dạ con cảm ơn Chú, may được Chú gia trì mà vợ con vừa công phu xong rồi ạ ????
Lê Hoàn Ngọc Tú Con có một giấc mơ (giấc mơ cũ của 9 năm về trước, lúc mới bắt đầu phát tâm ăn chay). Có ba giấc mơ xuất hiện .
Ngày đầu tiên , con thấy có một vị tu sĩ mặc áo vàng dắt con đi đến một nơi tối tăm, đến cuối con đường thì thấy ánh sáng vàng rực không chói. nhưng con ko lại gần được nữa con lúc đó chỉ đứng xa mà thấy đằng kia có đức Phật A Di Đà thân hình to lớn vàng rực nói vọng lại phía con “kiếp trước con là một người có tu tập nhưng không thành tựu nên kiếp này con lại có duyên tu tiếp ,… ” còn nói mấy câu sau nữa mà con chỉ ấn tượng và nhớ câu này.
Giấc mơ thứ hai cách đó không lâu lại thấy có một người dẫn con tới một nơi thờ nhiều tượng Phật, hai bên đường đi cây cối cao to mát rợp, đó ko to cao như chùa, vô đó gặp một vị ni cô mặc áo màu nâu chỉ con lạy hết tất cả các tượng Phật , trong đó có tượng ngài Địa Tạng .
Không lâu sau thì mơ thêm giấc mơ thứ ba, đây là giấc mơ cuối cùng và cũng là giấc mơ đẹp nhất. Con mơ thấy con đang đi trước sân nhà con nhìn lên trời thì thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mặc y phục trắng ngồi kiết tọa, có hai thị nữ cầm quạt chéo hai bên nhìn xuống con mĩm cười. Vị thứ hai là Bồ Tát Di Lặc mặc áo màu vàng, tay cầm xâu chuỗi nhìn xuống con mĩm cười, nụ cười đẹp lắm ạ. con thấy vậy thì vội quỳ xuống đất chấp tay quỳ lạy quá trời, cảm động rưng rưng nước mắt.
Kể từ đó trở về sau con không còn nằm mơ mộng đẹp như vậy nữa mà thay vào là nằm mơ thấy các vong bị chết oan về kêu con nhờ con cứu giúp, trong giấc mơ họ đọc đúng tên đúng tuổi con luôn mới ghê ạ, còn đọc tên của người mất đó nữa. lúc đó con làm gì có năng lực mà giúp được họ nên chỉ khuyên họ niệm Phật thôi, rồi thì bị vong (hai đứa con nít) dẫn rồi cho thấy bằng mắt, lâu lâu người khuất mặt lại cho con nghe và thấy. xâu chuỗi lại tất cả con vẫn không hiểu nỗi. tính đi xem bói nhưng thôi, thầy bói cũng không thể tin được, giữ những điều này cho tới nay, con xin phép chia sẻ với chú.
Pram Nguyen Lê Hoàn Ngọc Tú 9 năm là quá lâu.
YuLinh Nguyen Thưa chú, cách đây khoảng 9, 10 năm con nằm mơ thấy ông mặc đồ trắng nói Kinh Dược Sư, nhưng trước đó chưa hề nghe biết Kinh hay Phật Dược Sư gì cả, tĩnh dậy trong đầu vẫn nghe nhắc Kinh Dược Sư nên lên mạng tìm thì mới biết có Kinh Dược Sư thật sự, rồi con cũng chỉ đọc Kinh cho biết và thỉnh thoảng niệm danh hiệu Phật Dược Sư thôi. Và cũng vài lần thấy giống Bồ Tát Quan Âm đứng trước mặt rồi bay trên trời, con muốn bay theo nhưng lại bay ko kịp, chỉ bay tà tà ở dưới thấp ????. Còn nhiều giấc mơ bị bóng đè, mơ ác mộng mà biết mình đang mơ gắng niệm Phật để tỉnh lại. Mơ thấy mình chết rồi nhà đang làm đám ma cho mình nữa huhu. Vừa mơ cảnh đó giật mình dậy rồi ngủ mơ nữa lại tiếp tục giấc mơ đó ????
Pram Nguyen YuLinh Nguyen 9-10 năm thuộc dĩ vãng. Cho vào mồ chôn đi.
YuLinh Nguyen Pram Nguyen dạ , giờ con thấy mình có chút duyên với ngài Địa Tạng, vì thời gian gần đây thường xuyên thấy hình ảnh ngài trên FB và ngoài đời. Con sẽ cố gắng giữ gìn duyên lành này. Cảm tạ chú ạ . Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn. ????
Ngọc Thiện Con cũng có giấc mơ đặc biệt, lúc đó hồi nhỏ khi vừa mở mắt đã đầy đủ nhận thức cảnh vật xung quanh / cha mẹ.., thì con đã nắm giữ 3 giấc mơ hay trí nhớ như đã in sâu trong đầu rồi, mà con không biết đó chỉ là mơ hay ký ức kiếp trước.
1. Con là tướng lĩnh quỷ thần, dẫn theo một đám quỷ thần tiến công Phật giới, nhằm chiếm quyền điều khiển Luân Hồi, con nhớ rõ một câu trước khi tham chiến – toàn quân hô lên “Đám phật là đám giả tạo, chúng ta phải cướp quyền điều khiển Luân Hồi, giải thoát cho chúng sanh khỏi đau khổ!” (con chỉ thuật lại, không cố ý phỉ bảng …)
Sau đó thì con thấy hình ảnh toàn quân thua tan tác do trong đội có người phản bội “gián điệp”, còn con thì chạy trốn nhưng sau đó bị bắt lại – bị trấn áp vô số năm, sau đó con dần yếu đi và đầu hàng.
2. Con trở thành người tu hành khổ Tây Tạng, được ấn dấu chữ Tây Tạng lên người nhằm chứng minh người đã xuất gia, có cảnh người khác cầm cây gậy dài đen chữ Tây Tạng rồi đun trên lửa nóng, sau đó ấn lên da thịt mình.
3. Con quỳ dưới ngài Quan Âm Bồ Tát ở trên trời, xin ngài chuyển kiếp để báo hiếu cho mẹ. Sau đó thì con thấy một người khác cách không xạ đang quỳ kêu la thê thảm, khắp cơ thể đều là máu, quần áo rách nát. Lúc đó con tò mò hỏi ngài Quan Âm tại sao như thế, thì ngài Quan Âm trả lời: người kia trước kia tội nặng cực kỳ, sau khi sinh sẽ thành người khùng khùng điên điên ngu dại… Nghe như thế thì con động lòng sót thương, nói là : chia sẽ một nửa trí tuệ của mình cho người đó
Sunshine Nguyen Ngọc Thiện em xem phim Tàu nhiều quá. Nếu em gặp Quán Thế Âm thì sao còn lăn lộn trong Ta-Bà. Bậc Thầy tối tôn đã nói khi ai thấy hay biết tiền kiếp phải biết tên họ, thành, Phật lúc đó là vị nào, v.v..
Ngọc Thiện Sunshine Nguyen Dạ chắc là vậy
Nguyen Nguyen PHÁ CHẤP NGÃ DỤC & CHẤP TRƯỚC + GẠT BỎ NGÃ MẠN – Kính thưa Chú Pram Nguyen ạ, được phép của Chú con xin đăng trên đây để HIỂN RÕ NGU DỐT của con làm viên gạch lát hằng mong các đồng đạo đạp bỏ dẫm vượt lên:
Sau bài Chú nhắc nhở “Phát Nguyện Lại” thì chính thức nay là ngày con đã dâng đủ 3 thời. Để thực hiện được 3 thời hôm nay kiểm điểm lại phải trải qua phản lực khá lớn của việc buồn ngủ nhưng là cơn ngủ tới trước khi dâng kinh như thể muốn ngủ để cho quá và quên việc dâng kinh, nghĩ lại thấy đúng là để có công phu tu tập không hề dễ dàng và phải chiến thắng được phản lực. Nhất định không làm kẻ ngu, vậy là gì thì gì tới thời thứ 3 giờ Tý bật dậy trong trạng thái lơ mơ ra tắm rửa đánh răng thơm tho rồi lên Hành Lễ – giờ này có thể an tâm chiến thắng day 1.
Con vào bài Sám hối như bình thường – con nhìn và hình dung ra tuy nhiên các chưa thực sự được sáng rõ, nhưng hình dung tới đâu con cố gắng ghi lại cho thật rõ theo trí nhớ tới đó ạ!
1/ Các biểu hiện NGÃ DỤC nổi lên thông qua hình ảnh nam nữ hôn nhau. Tuy nhiên nhận diện nhanh và rõ con đã hạ Ngã dục này xuống và làm nó tiêu tan bằng cách nói thẳng với nó cũng như với mình: Ta hiểu ngươi Ngã dục, Ta sẽ đập tan ngươi bằng cách sẽ đập tan thân này của ta. Người sẽ không thể chiến thắng được ta vì vậy mau tan. Lập tức các hình ảnh trên tan biến.
2/ Tiếp sau đó con thử Quán chiếu việc kết nối với Mẹ. Con vừa đọc niệm trong đầu câu chú “Om Ha Ha Ha Vismaye Soha” vừa nghĩ tới việc kết nối này và phát nguyện, nếu như mẹ con đã được đầu thai con xin nguyện tới kiếp này của mẹ bình an, không cần quá giàu có, đủ dùng và thoải mái nhưng hướng tới tiếp tục con đường của thể trí để quy hồi ban Tam Bảo, quy hồi Đức Địa Tạng tiến tới với con đường Phật giáo chính pháp.
Còn nếu như linh hồn của Mẹ con có bị đọa về các nẻo dữ, cho con được thông qua các lần đọc Kinh, qua Uy lực của Ngài Địa Tạng để mẹ con mau chóng nghe thấy bài kinh sám hối con đọc, dùng công đức đó cầu xin được giảm trừ tiêu tán bớt tội lỗi và nghiệp xấu của muôn kiếp trước đã gây nên để theo về Quy hồi Ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Khi con nghĩ thì các hình ảnh màu xanh lá cây như thể của một linh hồn không rõ mặt nhưng cảm giác là nữ quen quen nhưng ko biết phải mẹ không con ko dám xác quyết đang có j đau khổ đi bạt trong gió nhưng sau khi cầu quy hồi Địa Tạng như trên thì thấy các làn gió giảm đi và tĩnh lại như lành hơn. Rồi dần dần lại tắt.
Con xin ý kiến chú về việc này ạ! Có phải con đã có manh nha được kết nối với linh hồn của mẹ như nguyện cầu và có phải thông qua thần uy của Ngài Địa Tạng cũng dùng được một phần công phu đọc dù vô cùng non kém nhưng cũng tiêu giải được đôi phần chút ít.
Nếu đúng là vậy con xin phép được tiếp tục để giải dần cho Mẹ mau chóng được sinh về cõi lành. Còn nếu như là linh hồn khác hoặc thuộc chư vị Gia tiên con cũng xin hoan hỷ phụng hành như nguyện.
Con kính chú!
Chú ĐẬP TAN TÀNH:
Đây là vọng cầu! Khi Sám hối thì TẤT CẢ CÁC PHÁP TỰ TÁNH KHÔNG, cớ sao có Mẹ và con? Con nhận ra ngài Địa Tạng là Mẹ mình thì mẹ thế gian sao chen vào đây? Đây là khuyết điểm của con. Hãy ung dung mà nhập định. Con nghĩ những suy tư của con ngài không hiểu, không biết sao? Ngay ta còn biết huống chi Địa Tạng Tôn. Hành động nầy của con là hình thức con xem thường Ngài rồi đó! Bây giờ, vào Sám hối lại!
Ngay lập tức con liền phụng hành SÁM HỐI.
Kính chú Con đã thấy ngay trong bài pháp SÁM HỐI về TÁNH KHÔNG và giật mình ngay tại đoạn QUÁN LÍ DIỆT TỘI MÔN. Con nhận đã xen tình riêng chưa dứt hẳn các DUYÊN do vậy tự kéo mình về với NGÃ DỤC. Con đã nhận ra và xin SÁM HỐI trước Chú ạ!
Khi đã là TÁNH KHÔNG vậy tự khắc TỰ DUYÊN Tội – Tướng như thế bản lai KHÔNG. Không cần khởi NIỆM lại KHỞI NGHIỆP CHẤP TRƯỚC – chính là cái này. Có mắc quả CHẤP TRƯỚC này mới vỡ lẽ ra – CHƯA LÀ GÌ ĐÃ TINH TƯỚNG – NGÃ MẠN LỚN QUÁ chính là đây.
Con Kính Dập đầu Sám hối trước DIỆN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT: Om Ha Ha Ha Vismaye Soha _/\__/\__/\_
Con Vô cùng cảm ơn chú đã ĐÁNH THỨC ạ!
GẠT NGÃ gấp ạ! Quả thực vô cùng khó nhưng đúng là phải ăn CHƯỞNG VÃ LẬP TỨC của Chú mới nhận ra liền luôn được ạ! Bảo sao ĂN VÃ MÀ VUI!
Tự khắc Con nhớ lại bức tranh mới đăng trên tường về CON VOI TRẮNG & CON KHỈ TRẮNG… hay quá ạ!
Pram Nguyen Nguyen Nguyen các bạn trẻ khi Sám Hối chớ rơi vào khuyết điểm nầy.
Nguyen Nguyen xứng đáng gọi ngài Địa Tạng là Mẹ (Mtri).
Những ngươi gọi đức Quán Thế Âm là Mẹ cũng nên quán HRIH cho tốt!
Nguyen Nguyen Pram Nguyen Dạ con kính chú, Con sẽ phụng hành ạ!