Nếu các bạn đã có ý tưởng mà chưa có tiền mua máy móc, thì có thể đến Nghệ An và gặp bạn này (hẹn gặp rồi đến chứ không nên inbox nói chuyện).
Cùng nhau sản xuất, tạo ra sản phẩm, tạo GDP cho đất nước. Sản xuất ra 1 sản phẩm là rất hay.
Follow FB của bạn Phi, một thanh niên giỏi giang, để khi cần thì mình liên hệ nhé.
Ăn trưa cùng Tony
Sáng nay chạy gia công thử trà miễn phí cho bạn Lộc ở Bắc Cạn.
Bản thân mình rất vui khi ngày càng thấy nhiều bạn trẻ trở về quê hương, trăn trở với từng nhành cây, ngọn cỏ, từng tấc đất trên chính quê nhà ngèo khó.
Mình không biết chắc là bạn Lộc có thành công hay không, nhưng mình cảm nhận được cái nhiệt huyết, sự cháy bỏng khát khao với quê nhà của bạn ấy. Mình đã không thể lấy tiền gia công của bạn ấy, vì mình cảm nhận được hình bóng của mình mấy năm trước từ chính hình ảnh của bạn ấy hiện tại. Khát khao với ước mơ lớn vậy đó nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, trăm ngàn câu hỏi không có lời giải, nguồn lực thì rất hạn chế và giai đoạn này thực sự rất cô đơn.
Lúc đó liên hệ khắp nơi tìm mãi mới được chỗ nhận gia công với số lượng ít, lại quay sang lo cách đóng gói, bao bì, nhãn mác, xong rồi chẳng biết bán đi đâu. Có mỗi cái facebook đăng mấy hôm anh em, người thân ủng hộ xong rồi thôi, đi tiếp thị các hàng quán thì đều nhận được những cái lắc đầu vì sản phẩm, thương hiệu mới còn quá ít người biết đến.
Và rồi cứ kiên trì thử hết cách này đến cách khác, rồi nhiều người thấy được tâm huyết của mình mà giới thiệu cho người này người kia, chỗ này chỗ kia và dần dần ngày càng hoàn thiện, nguồn khách hàng dần trở nên ổn định, vùng nguyên liệu dần được mở rộng trên chính quê nhà.
Khởi nghiệp là thế, khó khăn chồng chất khó khăn, và càng lớn càng nhiều áp lực, càng phải lo nghĩ nhiều.
Nên khởi nghiệp là trò chơi cảm giác mạnh và dài hơi, không dành cho người yếu tim và thích sự an nhàn.
Nếu bạn nào có ý định khởi nghiệp trước hết hãy chuẩn bị một sức khỏe thật tốt, một tinh thần thật kiên trung và mạnh mẽ rồi hãy bắt đầu nhé.
Và lúc đó hãy chinh phục từng đỉnh cao theo cách của chính bạn.
Nhung Trinh Sản phẩm của bạn này rất tốt nha các bạn . Mình đã mua và tin dùng rồi . Điểm mười chất lượng đấy . Mong bạn và sản phẩm ngày càng vươn xa hơn
Lý Yên Đọc xong mình thấy giang dở quá
Phan Quốc Phục Tôi có ít vốn cần hop tac voi ng co y tương va ly tuong
Nguyễn Văn Luận Phi Trọng Trần, anh ơi, bài của a được lên trang này, chúc mừng a nhé
Nguyen Huu Nghia Thêm Mật Nhân nữa đủ bài
Tuan Le Việt Hải mần thử cái em.
Trần Hương No pain no gain mà, chúc các tâm huyết và nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng em nè.
Trần Trọng Phi Trần Hương hi dạ cảm ơn chị. ????
Lưu Hằng Trà nhà bạn ngon quá, mà nhiều uống mãi chưa hết.
Trần Trọng Phi Lưu Hằng hi. Vậy chăm uống hơn cho nhanh hết nha bạn. ????
Giang Nguyễn Mấy bựa ni cứ sáng ra là bà tâm tấp cho em 2 cốc trà đầy. Uống no thay cơm a ạ
Trần Trọng Phi Giang Nguyễn trách chi dạo ni nay thấy em đẹp trai ra rứa. ????
Giang Nguyễn Rứa là do uống TRÀ GAI LEO rồi a
Trần Trọng Phi Giang Nguyễn chuẩn rồi em, cứ uống đều tha hồ gấu luôn ????
Kiên KS Nông Nghiệp Túi này mấy gram em?
Trần Trọng Phi Kiên KS Nông Nghiệp dạ 4,5g đó anh ạ
Kiên KS Nông Nghiệp Trần Trọng Phi oh. Nguyên liệu là gì mà em đóng được gói gọn gàng thế?
Trần Trọng Phi Kiên KS Nông Nghiệp chủ yếu là cà gai trộn với vài thứ thôi anh.
Qua máy trộn rồi bột dễ đóng hơn nhiều anh ạ
Kiên KS Nông Nghiệp Trần Trọng Phi uh. Của anh gói 5 gram mà to gấp đôi thế này.
Trần Trọng Phi Kiên KS Nông Nghiệp dạ. Nhìn ảnh thì trông vậy chứ cũng to lắm anh
Kiên KS Nông Nghiệp Trần Trọng Phi em chạy giấy khổ bao nhiêu?
Trần Trọng Phi Kiên KS Nông Nghiệp em chạy giấy 125 anh ạ. Anh chạy 140 ạ ?
Võ Huy Hiếu Chúc a sức khỏe, thành công và giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa.
Trần Trọng Phi Võ Huy Hiếu hi cảm ơn bạn nhiều nạ.
Lúc nào có dịp ghé Nghệ An chơi nhé bạn
Võ Huy Hiếu Trần Trọng Phi dạ em ở nam đàn nì a. Có dịp em sắp xếp ra a nhờ a chỉ giáo. ????
Thế Nguyễn Chúc mừng anh. Quê hương mình có dc 100 người như anh là ổn a hey. Đỡ đi nam đi nuoc ngoai lam thuê