Câu chuyện : «Đã đến chùa sao không nhanh vào lễ Phật»
Nghe tựa đề thì chắc Quý Vị sẽ nghĩ đây là một câu chuyện cổ tích hay xa xưa.
Nhưng thực ra thì không phải đâu Quý Vị, đây là câu chuyện mới chỉ xảy ra cách đây không lâu.
Mấy hôm trước, có Huynh đệ ra Phú Quốc công việc, và nhân tiện có ghé thăm tôi.
Và tôi dẫn người Huynh đệ đi tham quan chùa Hộ Quốc trên đảo ngọc Phú Quốc.
Tuy sống trên đảo, nhưng vì ở xa chùa nên một năm tôi chỉ đến chùa có một lần, và lần gần đây nhất là dịp tết đó Quý Vị.
Nhưng trong lần ghé thăm này tôi thấy chùa có thêm hai điều mới mà tôi thấy rất ấn tượng.
Một là :
Vừa bước vào cổng, tôi thấy một dãy tranh nhân quả, của chùa Sư Phụ tôi ở Vũng Tàu mới lắp.
Trước đây tôi có biết, vì thấy các nhóm đạo tràng đã đi lắp nhiều chùa rồi, mà tôi vẫn chưa được đọc.
Nay nhân tiện tôi đến đọc, rồi hướng dẫn và giới thiệu với người huynh đệ về từng tranh. Như tranh này là gieo nhân gì, sẽ gặt quả gì, tranh này cũng vậy,…….
Và người Huynh đệ đã học được rất nhiều nhân quả, nên tôi thấy treo tranh nhân quả này thật là rất hữu ích.
Bước lên khu chánh điện, vì người huynh đệ cũng ít đi chùa và tu nên hơi lúng túng.
Xong tôi nói :
Đã đến chùa rồi, sao Huynh không vào lễ Phật?
Người huynh đệ đáp :
Lễ Phật thì có những công đức gì? Vì sao lại lễ Phật?
Một câu hỏi rất hay. Phần này tôi sẽ trả lời sau.
Một điểm mới thứ hai của chùa nữa là chùa vừa hoàn tất xong bức tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tượng nằm trên đồi núi, nhìn rất uy nghiêm, trang nghiêm mà thanh tịnh. Bước lên đến tượng và vào trong đảnh lễ, tôi thấy lòng mình rất hạnh phúc, và được nhiều bình an, tâm hồn tĩnh lặng, thư thái.
Đây là hai điều mà tôi thấy mới, khi ghé thăm chùa Hộ Quốc lần này.
Trở lại với mấy câu hỏi của người huynh đệ :
Tôi thấy rất tiếc khi có rất nhiều Vị khi đến chùa nhưng không biết vào lễ Phật.
Hôm trước tôi thấy một người quen đi du lịch sang Đài Loan, và họ có ghé thăm chùa của Hòa Thượng Tinh Vân, một Bậc Chân Tu.
Từ nước ta rồi sang bên ấy, nhưng đáng tiếc là người quen này chỉ thăm chùa sơ sơ rồi chụp vài tấm ảnh rồi đi, mà vào chùa lại còn mặc váy nữa chứ, …ôi….
Nếu Quý Vị đến chùa hay ở nhà cũng được, mà Quý Vị lạy Phật, chỉ cần một lạy thôi, nhưng nếu Quý Vị lễ cho thật thành kính, và tâm dâng lên được niềm xúc động vì hạnh phúc và biết ơn.
Vị nào mà lễ được như thế, thì tôi chắc chắn rằng Vị ấy đã gieo một cái nhân là sẽ đắc đạo trong tương lai rồi, chứ không phải đơn giản.
Chỉ có điều là không biết quả sẽ trổ vào kiếp nào thôi.
Còn những Vị mà lễ Phật rồi giữ giới hay tu chuyên tâm hơn, thì quả sẽ đến sớm hơn, vì người này đã rất chuyên tâm trong việc gieo hạt và chăm sóc, bón phân, bảo quản kĩ, nên quả sẽ trổ sớm.
Nên sau đó, người huynh đệ cùng tôi vào lễ Phật và cúng dường Tam Bảo.
Khi nhìn thấy người huynh đệ lễ Phật, mà lòng tôi vui mừng không thể tả xiết.
Tôi xúc động, vì biết rằng «Trong những kiếp vị lai, sẽ có một người nữa sẽ chứng đạo, vì cái nhân lễ Phật thành tâm này».
Vậy đó Quý Vị ạ.
Nếu ở nhà Quý Vị có tu gì tu thì cũng cố gắng lễ Phật mỗi ngày, và rồi nếu có dẫn ai đi chùa, thì cũng nên hướng dẫn người ấy vào lễ Phật, rồi cúng dường (ít nhiều gì cũng được).
Một việc làm tuy nhỏ vậy, nhưng là Quý Vị đang giúp đỡ họ trồng nhân giải thoát trong tương lai, họ đã trồng nhân lành, mà chính Quý Vị cũng đã gieo được thêm công đức phước báu rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –