ĐÃ HẸN GẶP HAY VÔ TÌNH GẶP
Hôm trước có lần tôi tình cờ đọc được ở đâu đó mấy câu như sau :
« Gặp nhau không phải tình cờ
Mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau ».
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của hai câu này.
Nhiều người cứ nghĩ đơn giản là người này gặp gỡ người kia, rồi kết thân, hay cũng có thể làm bạn bè, hay bạn làm ăn, bạn học, bạn trăm năm,…là một điều ngẫu nhiên tình cờ.
Nhưng thực tế theo lý nhân duyên thì không phải vậy.
Không thể đơn giản mà những con người có thể gặp được nhau, nếu mà họ không có duyên với nhau từ trước đó, trong nhiều kiếp về trước.
Vậy các mối nhân duyên này được hình thành như thế nào?
Chúng được hình thành thông qua sự tương tác giữa các chúng sinh với nhau, để rồi kết thành nhân duyên, và đợi chờ sẽ lại gặp nhau.
Ví dụ :
- Người công nhân làm một cây cầu.
- Khi cầu được xây xong thì những ai có duyên đi trên cây cầu đó, thì sẽ có duyên với người công nhân xây cầu, và có thể trong nhiều kiếp sau sẽ gặp lại .
- Hoặc một thanh niên trẻ, nhìn các cô gái trẻ xinh đẹp, rồi khởi tâm ái thích, tác ý yêu mến.
- Thì cũng có thể hình thành nhân duyên gặp lại nhau trong những kiếp sau.
- Hoặc trên đường đi Quý Vị thấy một Du Tăng đang mang bình bát đi khất thực trên đường.
- Khi thấy vậy, Quý Vị đi mua ổ bánh mì, và đến đặt vào bình bát Vị ấy.
Thế là từ người xa lạ, Quý Vị đã gieo duyên để gặp lại Vị Sư trong những kiếp sau.
- Khi thấy vậy, Quý Vị đi mua ổ bánh mì, và đến đặt vào bình bát Vị ấy.
- Hoặc những Quý Vị nào hay đi mua cá phóng sinh.
- Khi đến cửa hàng bán cá, mua con cá nào thì Quý Vị cũng đã có duyên với con cá đó từ trước rồi.
Và giờ Quý Vị lại cứu nó, thì Quý Vị đã tạo thêm duyên để sẽ gặp lại trong nhiều kiếp tới.
Mà khi gặp lại, cá rất quý mến và biết ơn Quý Vị (nếu những chú cá ấy bỏ kiếp thú và tái sinh thành người).
- Khi đến cửa hàng bán cá, mua con cá nào thì Quý Vị cũng đã có duyên với con cá đó từ trước rồi.
Qua nhiều ví dụ ở trên, thì rõ ràng Quý Vị thấy rằng, mỗi một người chúng ta gặp được mỗi ngày trong cuộc sống.
Đó không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ, mà là chúng ta đã gieo duyên với nhau từ trước đó rồi.
Hiểu được sự thật này, thì chúng ta nên gieo duyên với nhiều chúng sinh, nhưng phải nhớ là gieo duyên lành, chứ đừng gieo duyên ác.
Vì gieo duyên lành thì khi gặp lại, chúng ta sẽ cùng thương quý nhau.
Còn khi gieo ác duyên, gieo oán kết nhau, như chơi xấu, đánh đập, hiếp đáp hay chửi bới nhau,….
Thì khi gặp lại, hai người ấy rất dễ trở thành kẻ thù của nhau. Đây là điều không nên.
Chúc Quý Vị sẽ kết được nhiều thiện duyên trong đời.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Các tìm kiếm liên quan đến nhân duyên
- Thế nào là nhân duyên
- Stt-Thơ nhân duyên
- Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp full
- Nhân duyên giữa người với người
- Nhân duyên tình yêu/vợ chồng/cuộc sống